1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    To me: Hãy cố quên những gì nó muốn quên! Hãy cố làm những gì nó muốn làm! Mạnh mẽ hơn một chút! Thẳng thắn hơn, cương quyết hơn với chính bản thân nó! Rộng lượng hơn với mọi người!
    Ở đời muốn sống tốt phải học cách tha thứ!
  2. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ...........hôm nay vừa fun hết bức xúc ra cho 1 ng` có liên quan.......nghe hắn ý xỉ vả cái lão khùng kia mà thấy sao mình còn nhân từ thế.......ko trách móc lão khùng kia lấy 1 câu...............trùi ui......ta thật là cao thượng...................................................................................................................................................càng ngày càng cảm thấy nguy cơ bị lật tẩy là càng lớn..........fải cẩn thận hơn mới đc...............
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Sự nghi ngờ đi lẫn với tin tưởng??? Chẳng bao giờ có điều đó cả!
    Tin! Nhưng rồi cái nên biết thì sẽ ko cần biết???
    Yêu là thế chăng????????????
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Như trò đùa Nhố nhăng và nhắng nhít
  5. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Thế là hoà cả làng rùi, lại yêu nhau rùi
    Được hippi_trex sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 10/11/2005
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Uớc j` anh hiểu được mình đang muốn j`! Đơn giản thế thoai!
    Thấy bùn bùn chán chán. Tự nhiên chuốc bực vào thân! Điên! Biết đâu ta thôi yêu anh ta vui hơn bây h! He he he....... Yêu là j`? Cũng chẳng biết nữa!
    Này.............. Ghét roaì đấy. Nếu cứ như tình trạng bây h! Cẩn thận đấy. Đến lúc nổ tung roài. Hết cứu vãn! Hiểu ko?
    Được iulamtruong sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 10/11/2005
  7. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Chết quách cho roài , cả nhà đồng thanh " cho nó chết " đi
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Bùn bùn. Bùn thế nì chắc fải ngắt đầu chuồn chuồn chơi quá! Nhưng nghĩ cho cùng thì bùn làm j` chứ? Xác định tư tưởng roài mà! Nói bao nhiêu lần roài. Vẫn thấy tức thấy buồn. Rút cuộc là ko có niềm tin. Vậy thoai!
    Tự nhiên lại thấy ghét ghét. Bực bực. Vì những cái rất là vớ vẩn nhá! Sao fải thế chứ? Mình là ai mà fải chấp những cái đấy? Điên thật roài .....
    Thật là vớ vẩn!!!!!!!!!!!!! Tự nhiên lại............... Ức chế fết!
    Hôm qua, 12h đêm. Đúng cái h đấy thì mưa chứ! Đau cháu!............. Ra ban công, nghe mưa, ngắm mưa. Nhìn cái đt mà muốn gọi cho ai đó thế ko biết? Tự dưng lại điên điên. Nhớ hồi trước.Ôi..................
    Ngồi viết linh tinh. Tự nhiên lại nhắc đến mới lạ chứ! Bé ơi, tỉnh táo lên!!!!!!!!!!!!!!!! Ko thể là người thua cuộc.Ko bao h! Bản lĩnh. Những nguyên tắc của bé đâu?
    Đợi chờ........~>Ghét nhất... nhưng vẫn phải làm. Vì sao thế?Pó tay....................
  9. ladymoon

    ladymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang 1 mh trong trời mưa...lòng tự dưng thấy buồn.Nhiều lúc nghĩ những j mình cho đi và được nhận lại luôn luôn tỉ lệ nghịch với nhau,thế mới chán cơ chứ.
    Có cảm giác cô đơn đến đáng sợ.Mình phải tập dần khi k có anh bên cạnh nữa thôi. cái j cũng chỉ được 1 thời gian thôi mà.K gặp thì nhớ nhưng gặp rồi thì thật vọng nhiều hơn..Nhạt nhẽo,thái độ thì thơ ơ...thôi lại mặc cho số phận vậy.
  10. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    chị Yến ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này