1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mustard

    Mustard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu dã man. Mọi thứ quay cuồng. Chắc fải đi khám bệnh mất
    Dạo này nhiều chuyện chuối củ quá Chả thiết tha gì nữa Cũng chỉ tại cái tính hiếu thắng thôi Đáng đời
    Một vài niềm vui nho nhỏ khi có người gợi ý đi Xmas ở 1 nơi thật xa và thật lạnh Tại sao ko nhỉ Cố gắng vậy
    Thôi, ngủ Mệt dã dời
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Bực thật! Ghét thật! Ghét của nào trời trao của ấy hay sao ý! Đi đâu cũng thấy! Thích cãi nhau với mình chứ! Chưa đủ trình nhá!
    ~~> Ừa mà nghĩ lại thì mình cũng hơi hơi sai đi! Có làm j` mình đâu mà mình fải ghét bỏ người ta như thế chứ? Nhưng chung quy lại cái tội lớn nhất của nó là làm mình ko vừa lòng, làm mình ngứa mắt~~~> Tội quá lớn!
    Thêm 1 ngày thứ 7! Roài lại thêm 1 ngày chủ nhật!!!!!
    Vẫn nhạt nhẽo và vô vị!
    Thật là đáng chán!
    ~~> Hãy cố tin vào 1 cái j` đó!
  3. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng , giọng đặc trưng của Yến , tâm sự ko ai thấu
  4. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chán !
    Đời mình toàn khổ vì bạn bè, chán !
  5. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Lại than thở! Bùn quá. Cả chiều nằm nhà ngủ! Bây h hình như trời lại sắp mưa. Ơ sao ngủ mà cũng buồn được nhỉ? Dậy xem phim, tự nhiên thấy đầu óc trống rỗng. Lại xem phim VN, thế mà mình cũng khóc được. Có cái j` đấy bùn bùn. Ko hiểu vì cái j!
    Tự nhiên thấy mình cần thay đổi. Hix... lại thay đổi ư? Lại muốn làm 1 cái j` đấy nổ tung? Thay đổi thế nào đây? Đừng ol nữa à? Dạo này ol hơi nhiều. Chẳng học hành j`! Lại thấy chán chán. Vô vị và nhạt nhẽo kinh lên được! Ko những thế còn thấy có lỗi với mẹ! Hix....cảm xúc hiếm có khó tìm!
    Sao xung quanh mình nó chán ngấy lên thế nhỉ? Ko thấy cần 1 ai, ko thấy nhớ 1 ai. All.... hình như đều vô vị! Ngẫm lại thì chẳng có cái j` thực tế cả. Cái j` nhanh đến thì cũng nhanh đi! Có thế thoai. Tự nhiên thấy tiếc thời gian, thấy tiếc tất cả những j` mình đã làm! Cuối cùng thì đưọc cái j` chứ? Chẳng biết nữa....... Hix....
    Lại muốn khóc. Khóc xong ko biết có nhẹ người hơn ko nữa?
    Bùn..................
  6. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn....Hôm nay táng rượu vào người,trên đường về mệt ko biết kêu ai , muốn gọi điện , muốn tâm sự , muốn...ước....vo vọng
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại roài. Nothing.................
    Được iulamtruong sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 13/11/2005
  8. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy bực bực. Khó hiểu. Sao ghét cái kiểu này thế ko biết? Nhưng chẳng biết làm thế nào được.
    Lựa chọn đi. 1 là tất cả hoặc ko j` cả!................
    .................................................
    Chẳng biết fải làm như thế nào. Ko biết nói cùng ai. Kể cho ai. Chúng nó có hiểu được mình ko? Hay lại là....." mày sao phải thế?...... Mày thế này mày thế kia...." Những câu cũ rích, nghe đau đầu. Thực ra thì hết cái tuổi tinh vi roài. Nghiêm túc 1 tý đi. Cứ thế mãi. Chán lắm. Nhiều lúc ngồi nghĩ. Ko hiểu vì sao mình lại làm như thế được? Hix...... Thà rằng cứ làm như tất cả mình muốn.... Kết quả ra sao thì ra... Ok chưa?
    Đợi.................... Sẽ quyết định............... Từ bây h đến 20...........
    Được chưa?
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0

    Buồn cười Cái này Chúa gọi là Sự nhầm lẫn, chứ ko fải Tội lỗi Amen
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nôỉ luôn. Pó tay toàn tập. Thà rằng..........còn hơn.....Bây h thế nì roài.........bít làm thế lào?
    Điên lên mất
    Làm j` h?
    Hôm nay vừa cùng H ra cảng tình yêu. Hix hix sao chúng nó có thể yêu nhau đến thế nhỉ? Để lại bao nhiêu là dấu tích. Nhìn mà ghét.
    Hôm nay gặp faỉ cảnh trớ trêu. Hix... ko sao. Vì sự nghiệp... Bỏ qua hết! Chờ xem..........
    Sẽ làm.........Muốn là được............
    "Em sẽ yêu anh yêu mãi thoai..... Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày..............."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này