1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Giờ nó mới biết có người chửi nó!
    Hè, kể cũng vui ghê...
    Từ bao lâu nay nó cố 1 điều gì nhưng rồi tất cả.... tất cả chẳng là gì cả, nó và người đó, có lẽ chẳng bao giờ tốt lên được,...
    Càng chửi nó, nó càng thương hại người ta, thương quá cơ!!!
    Giờ nó thất vọng đôi chút về cái gì đó thôi!
    Nhưng nó biết nó yêu anh nhiều lắm!
    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 16/11/2005
  2. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sáng lạnh quá,chả hiểu giờ mình thế nào nữa.Lúc thế này,lúc thế khác,chẳng giống mình tí nào.Giờ cảm xúc cứ lỗn lận lẫn lộn thế nào ý.Chẳng thích như thế này 1 chút nào.Người ta thật đáng ghét,VA thật đáng ghét.Ước gì người ta biết lúc này mình ghét người ta đến thế nào!
    Sắp sang tháng 12 rồi,tháng 12 nhiều cảm xúc lắm,mình sẽ giải quyết ra sao nhỉ!
  3. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc cứ quay quay. Đêm qua kô thể nào ngủ được, bao nhiêu suy nghĩ, thắc mắc cứ vây quanh mình. Cứ mê man, chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.
    Nằm ở nhà, kô máy tường, kô mobile, trông chờ 1 điều gì đó. Nhưng cuối cùng lại thất vọng mà thôi. Lại đến cái PC của mình có vấn đề, đã bảo làm lại Win cho người ta từ đời nào, bi giờ vẫn chưa thèm nhìn đến.Thế mà chuyện của người khác thì nhiệt tình thế. Đã mệt lại còn bực.
    PS: phải trích dẫn câu này của ai đó: "anh tốt thật, tử tế thật, nhưng mà chỉ toàn nói thôi chứ chẳng làm được gì"
    Được hippi_trex sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 16/11/2005
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui thế.......... Đi học...cười suốt. Nhất là nhận được thư của con T. Nó giúp mình có thêm nghị lực. Ha ha ha ha nói nghe có vẻ to tát nhờ? Nhưng đọc thư nó, đau hết cả ruột vì cười. Nó cứ làm như mình trẻ con ý! Đã nói là làm. Làm thì ko sợ thất bại............
    Bùn cuời quá..... Mình khốn nạn vật. Sao ai cũng kể cho mình mọi bí mật thế nhờ? Mình đáng yêu đến thế sao? Sướng chế? Tự hào......
    Tình là nhớ
    ....................................
  5. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Lang thang.... Sóng hát ru, biển khóc trong gió lạnh lùng...
  6. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ..............ếch cần ai cả...ếch cần gì cả...............đc thì đc tất còn đã ko đc thì thôi hẳn luôn...............muốn ra sao thì ra.............
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    KHông hiểu nó nữa! Cứ 1 ngày vui, 1 ngày hạnh phúc, 1 ngày tin tưởng để rồi ngày hôm sau...
    Nó lo lắng, nó suy nghĩ... Nó không biết nó thế nào nữa!
    Nó không thể đòi hỏi người ta chuyện gì cũng nói với nó, chuyện gì cũng kể với nó nữa!!!
    Nó tinh hơn, nhận ra được nhiều điều hơn, nhưng những điều đó chỉ làm cho nó buồn mà thôi vì người ta đâu có nói với nó những điều đó, đâu có giải thích với nó những điều đó???
    Nó muốn mọi điều, ko phải do nó tự nhận ra mà do chính người ta nói với nó, giải thích cho nó hiểu!!! Tất nhiên là tự nói chứ nó không muốn hỏi!
    Giờ, nó đang mệt, rất mệt, nghĩ đến những điều đó, những chuyện mà nó không được biết nhưng vô tình nó cảm nhận được...
    Nó buồn!
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sự tin tưởng, nhưng trong nó dường như...
    Nó dễ nghi ngờ người ta, vì 1 cái gì đó!!!
    Nó không biết!
    Nó chỉ biết rằng mỗi khi nó tin tưởng người ta hơn thì sau đó người ta lại làm mất lòng tin trong nó!
    Có lẽ nó không nên yêu!
    Yêu mà thiếu tin tưởng thì nó sẽ là người khổ!
    Nó sợ như thế lắm rồi!
    Giờ nó không thể tự làm cho mình khổ nữa!
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Đang vui.... Bỗng dưng.....Lại thế roài.....Thoai nào.... Đừng nhỏ nhen thế chứ. Mặc kệ đi.... So sánh làm j`? Mọi sự so sánh đều khập khiễng..... Mà mình là j`, nó là j` mà đòi so sánh với nhau chứ? ~~> Lại tinh tướng. Nhưng thà cứ nghĩ thế.... Để vui. Để bỏ qua all thì cũng ok.....
    Bực mình. Tối hôm qua nó lại alô. Mình đã nói ko biết bao nhiêu lần roài. Rằng mình đã.... có nơi có chốn. Tưỏng thông minh ra. Ai ngờ.... Vẫn vậy. Vẫn làm phiền. Sao bực thế nhờ? Phải như thế nào thì nó mới chịu hiểu ra? Tỉnh ngộ ra? Mình hết cách roài..... Thì cũng 2 năm roài còn j`? Người đâu mà dai Nó ko tin mình..... Uh, thì mình nói dối nó thật. Mình vẫn vậy. Đã có j` đâu nào? Nhưng nó fải hiểu vì mình ko thích nó, nên mình mới nói dối thế chứ? Tức quá....
    Sáng nay vừa xuống nhà đi học. Thấy ngay nó đứng dưới. Ko biết đợi mình từ bao h nữa? Hơi xúc động. Tự nhiên thấy thương. Trời lạnh thế này....Mà..... Mình có hơi ác và phũ phàng quá ko?.... Ko biết nữa. Nhưng ko hiểu sao mình lại nói với nó rằng mình đã yêu người khác. Nó ko còn cơ hội đâu. Vì sao chứ?
    Ước j` sáng mai nó đừng đến nữa. Đừng mang đồ ăn sáng cho mình nữa, đừng đưa mình đi học nữa.... Đừng hát cho mình nghe nữa. All............đừng làm j` cho mình nữa.... Mình ko dám nhận nữa đâu...............
    Hix hix..... Đau em.............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ---------------------------
    Tình Là Nhớ..............
    Được iulamtruong sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 17/11/2005
  10. ladymoon

    ladymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhiều chuyện quá.Lại bắt đầu dở mấy cái lý do lãng xẹt ra với mình.Thật vog nhiều hơn là buồn.Chẳng biết làm thế nào bây h,muốn làm thật căng lên để dễ dàng tìm được lối thoát nhưng lại không đủ cam đảm.Đời chó thế không biết đcj.Hay mình đòi hỏi quá nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này