1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Anh nói... Tất cả những điều đó dường như nó nghĩ anh nên làm từ lâu rồi, nên nhận ra từ lâu mới đúng!
    Một chút thất vọng! Một chút man mác buồn!!!
    Nó tự hỏi mình để rồi...
    Nó muốn một cái hoàn thiện, 1 thứ gì đó thật hoàn hảo nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có điều như nó muốn!
    Anh nói: anh sẽ cố gắng để giữ vững cái hoàn hảo trong nó... Nó chẳng biết nó thế nào!
    Chỉ có chờ...Hy vọng!
    Nó không muốn phải thất vọng! Nó không muốn nó đau khổ!
    Giờ nó cũng biết nghĩ cho nó đấy chứ???
    Thật buồn!
  2. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    ***** mấy cái thằng bác sĩ, lạnh bỏ miẹ bắt con người ta chờ, chờ mãi mà đeck thấy đến lưọt, mãi mới biết là thêm 50k vào tiền khám thì được vào khám sớm, lolz, nói sớm bố đưa thêm cho hẳn 55k, ***, nhìn thấy thằng bác sĩ ghét vãi, khám bệnh kiểu Việt Nam, vãi ***
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Lại thế roài. Thường quá. Nhạt quá. Sao mình dễ thay đổi cảm xúc thế nhờ. Nhưng thoai... nói thế nào roài?...... Hư thật. Chẳng chịu nghe j` cả. Đừng so sánh... đừng hoài niệm nữa. Phức tạp. Ko đem lại kết quả j` đâu mà. Hiểu ko?
    Đợi. Chờ. Vẫn phải thế.......... Biết làm thế nào được?
    Ko buồn. Ko vui. Chỉ hơi chán chán..........
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thật là vớ vẩn
    Ghét ko chịu được.
    Chẳng có j` đáng tin cả
    1mình
    Vẫn vậy
    Sẽ ko thay đổi nữa đâu
    Thế nhé............
  5. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Vừa tiễn bạn đi Úc, chán, mất đi con bạn
  6. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thật là khó hiểu. Chả hiểu nổi mà giờ cũng chả mún hiểu nữa. Thật là rắc rối. Chúa ơi, con muốn là một linh mục, khờ thật.
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    1 ngày j` ko biết? Nếu như bây h cho nó 3 điều ước. Nó chỉ xin 1 điều thoai. Nhưng điều ước ấy chắc chắn fải thành hiện thực. Đấy là nó ko cãi nhau với M và H. Hôm nay, thật sự là nó muốn chạy đến tìm chúng nó. Kể cho chúng nó nghe hôm nay nó bực mình, chán và thất vọng đến như thế nào. Cuộc sống của nó hiện nay, nó tưởng sẽ hạnh phúc và yên ổn hơn trước kia. Nó cố thay đổi theo chiều hướng ấy. Nhưng thật sự thì nó thấy khó sống và ngột ngạt quá. Có những lúc nó mất phương hướng. Mất lòng tin........ Nhưng roài nó lại tự vực mình đứng lên. Chỉ vì bản tính hiếu thắng, ko muốn thua ai cả. Nó muốn cho mọi người thấy nó vẫn sống tốt cho dù thế nào. Nhưng khó quá, nó ko làm được. Nó luôn bứt rứt, khó chịu, dễ cáu vì những chuyện ko đâu. Nó có còn là nó k nữa? Nó dễ tổn thương lắm. Bây h nó cảm thấy như k còn ai bên cạnh nó cả. Nó sao thế nhỉ? Nó đã làm j` để lâm vào hoàn cảnh như thê này?
    Tối hôm qua, đi chợ đêm. Nó muốn mua rất nhiều thứ, tặng nhiều người. Nhưng nó nhận ra chẳng có ai để nó tặng cả, ko còn ai xứng đáng. Nó đành thoai. Tự nhiên lại muốn có người để tặng quà cho. Điên đến thế là cùng
    Sáng nay. Hẹn chúng nó đi chơi. Tự nhiên thấy ko muốn đi. Nhưng đành fải đi. Qua nhà đón D. Xong roài thấy chán chán. Muốn đi về nhà ngay lập tức. Nhưng ko thể làm được. Về nhà thì biết làm j` bây h chứ? Đành fải đi. K thấy thoải mái. Ko thấy vui. Đòi về. Nhưng roài lại ko biết làm j`.............. Lại lang thang 1 mình. Trước kia nó cứ nghĩ... xe đấy, tiền đấy. 1 mình thì đầy trò để làm. Nhưng nó nhầm roài. Lúc này nó rất muốn đi mua quà cho 1 ai đấy. Nhưng lại ko làm được khi nó đang đi 1 mình.... Đành fải rẽ qua chỗ hội lớp mới đang chơi..... Chúng nó nhìn mình mắt tròn mắt dẹt. Ừa... lạ quá mà.... Có bao h mình đi cùng chúng nó. Chúng nó thật trẻ con và hiền lành..... Đi cùng chúng nó. Vẫn ko vui. Lại mò về.
    Ừ... đến tận bây h đây này..... Tối nay lại ko biết đi đâu, làm j`... Thật là vớ vẩn..........
    Nó cảm thấy quá chán roài. Quá bất mãn và vớ vẩn. Nó đang bế tắc.... Sao ko ai cho nó 1 cái j` đấy, 1 cái j` cũng được. Để nó có thể hiểu được nó đang nghĩ j`, nó nên làm j` bây h?
    Sáng nay đi qua Hàng Đào. Nhìn thấy Mi. Muốn chạy vào gọi nó lắm. Muốn rủ nó đi uống nước. Nhưng cái bản tính ngang bướng, ko muốn thua ai của nó. Ko cho nó vào gọi. Đành thoai. Thật ra thì mình ko giận Mi, mình ko hề giận. Vì sao thế? Mình cũng ko hiểu
    Bây h chúng nó đang làm j` chứ? Chúng nó có sống tốt hơn mình. Có lẽ bây h H đang đi chơi cùng hội lớp nó. Mi đang ở trên hàng Đào hoặc đi với Quang. Mỗi mình..............Thất vọng tràn trề................
    Bỏ qua tất cả. Chẳng nghĩ j` đến nữa..... Mất time. Càng nghĩ càng buồn. Đời....................
  8. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    .....chả hiểu hôm nay ********* đấy ăn nhầm fải bả chuột hay sao mà dẫn xác lên trường mình......may cho cái đời nhà nó là thằng bạn mình ko bắt lỗi đc nó.....ko thì đêk còn đường về nhà.......mà sao ********* đấy hhèn thế ko biết........chả còn điều gì có thẻ diễn tả đc cái thể loại hèn của nó............hehehee......chửi đc nó sướng vật....đáng đời con chó.......mà đek hiểu nó có fải là 1 thằng đàn ông hay ko mà hèn thế..........bố thằng khốn nạn.......mình thái độ thế mà đek dám sủa câu jì........cái loại con zai mà có 6677 ít ra vẫn còn hoành tráng hơn cái loại con zai hèn như con chó đấy.....................pố của lợ.......nhắc đến nó thấy bẩn mồm quá/..............
  9. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0

  10. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ...từ sáng toàn chuyện bực mình............................sao giò có nhiều thằng vừa xấu vừa bất tài mà giá cả vật....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này