1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Nó ơi... làm sao thế???
  2. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Nếu như
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ừa.... thế mới thích thú chứ. Đời...... Vớ vẩn thật. Nhưng mừ kệ chứ..... Ngẩng đầu lên nào.... Cười đi........... Yêu đời nhỉ?
    Chẳng j` cả. Mục tiêu thế roài. Xác định thế roài. Còn j` để mà nghĩ nữa nào. Xì...... bỏ qua..........
    Hôm qua, H nói nó sẽ đi du học. Bỗng chốc mình cũng muốn bỏ cuộc. Cũng muốn té. Hôm trước bố bảo hay là đi du học. Xì 1 tiếng rõ to. Mình bảo việc j` fải đi đâu..... Ở đây ko sướng hơn à? Thế nhưng..... tự nhiên thấy chán chán ở đây. Hết trò chơi roài...... Chẳng nhẽ....... Bình tĩnh nào....... Suy nghĩ đi....................
    Tự dưng thấy vui vui....... Lúc nãy ngồi chat với hội lớp cũ. Hờ hờ..... Bùn cười vật....... Trẻ con thía ko biết. Yêu đương loạn cả lên. Nhắc lại đứa nào cũng là mối tình đầu của nhau cả. Ha ha ha........
    Ước j` cho time trở lại. Hì............
  4. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    1 ngày lạnh lẽo, chẳng có gì nổi bật, sáng học, chiều đến phòng thí nghiệm,,,, cuộc đời mình buồn chán thât,, a ,,,, không,,, haha ,, lần đầu tiên minh nhận được 1 cái thư làm quen,,,,
    Xem nào. chà,,, bạn này cẩn thận phết,,, dùng phong bì mầu hồng,,, nét chữ ,,,,mạmh mẽ đấy, thẳng, không nghiêng ngả lung tung. Thảo nào.....
    Đọc xong lại thấy buồn,,, thế gian là vậy,, người mình thích thì quay đi, còn người mình không quen không biết thì lại thích mình... Rốt cuộc mình sai ở điểm nào, sai lầm từ đâu,,, chịu,, không thể biết được.....Có lẽ , mình sai lầm ngay từ lúc gặp bạn, ngay từ lúc mình thích nụ cười của bạn, sai lầm khi mình yêu cách nói chuyện của bạn,,, mình đã không đủ chín chắn,,, mình đã đẩy mọi chuyện đi quá xa . P à, giữa bọn mình dường như có 1 khoảng cách không thể vượt qua, đó là .......
    Thôi, nói nữa làm gì.... chuyện đã thế,,, hãy cứ để nó như thế
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày đó??? Và bây giờ..
    Cái cảm giác ...
    Cảm giác thật lạ!
    Nó sợ cảm đó lắm!!!
    Một cái gì đó không yên ổn sắp đến với nó???
    Một cái gì đó sẽ bay mất?
    Một ước mơ, một sự lãng mạn trong nó... bị đẩy lùi??
    Cái gì vậy?
    Nó muốn biết cụ thể???
    Nó thấp thỏm thế này , ko chịu được!
    Nó của mọi khi đâu rồi???
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Thế giới thật bé nhỏ và Trái đất thật tròn Đụng độ toàn người quen thế này có đau em ko cơ chứ
    Tâm sự cho ngày hôm nay là: Ko biết fải ngày gì, mệt mỏi ( vẫn thế ), nhức đầu ( vẫn vậy ), ko thể cười nói vui vẻ đc ( cái này khác này ), dễ cáu gắt và quát tháo nhặng xị Bó toàn thân ca này Dẫn chứng: Hôm nay con Trâu đưa đi bác sĩ, chẳng nhớ nó làm gì mình mà hú hét quát tháo nó giữa đường Còn nện + đạp nó mấy fát nữa chứ A men, thiện tai, thiện tai Nó dỗi rồi, kêu ko thèm lên nhà nữa Chúa ơi, kon fải làm sao
    Hú hú húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  7. tear10_01

    tear10_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có nên tập làm quen với những mối quan hệ mới?
  8. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Washabee, quả thật " choáng ngợp " với hành động yêu mến bạn bè kiểu như vậy,,,,sau này , nếu có gặp bệnh nhân nào như ban, có lẽ mình sẽ cần đến 1 cái dây trói ( loai chuyên dụng )

  9. Sep20

    Sep20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    The end!
    Kết thúc mọi lo lắng!
    Kết thúc mọi đau khổ!
    Kết thúc mọi dằn vặt!
    Kết thúc mọi suy nghĩ!
    Kết thúc
    Kết thúc tất cả!
    Trờ về là chính ta!
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    CẢm ơn anh iu nhiều nhé! Giờ mọi chuyện tốt lên nhiều rồi! Nhờ có anh đó! Yêu anh lắm cơ cơ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này