1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngủ dậy. Tự nhiên tìm ra lối thoát cho tối nay: Ở nhà......xem đuổi hình bắt chữ. Lâu lắm roài ko xem........... Ngủ dậy mà ko thấy buồn....... ~~> có tiến bộ.............
    Nhớ fết............ Đang làm j` nhờ? Hix......tò mò vật. Quan tâm vật..... Giá như..............
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chẳng j` cả. Tự nhiên cảm thấy vô ích. Và vớ vẩn thoai.
    Hôm nay, đáng lẽ là ngày vui. Thế mà....... Tự nhiên cứ fải suy nghĩ. Vớ vẩn thật. Giá mà mình hiểu được người khác nghĩ j`. Thế thì tốt thật! Dưng mừ...... i can''t.................
    Ai bảo hâm cơ. Đã nói roài. Ko nghe. Hiếu thắng cơ... Nhưng mừ thoai..... bỏ qua đi nào...... Hôm nay còn nhiều chuyện vui hơn thế nhiều....
    Phải biết chấp nhận thất bại để đứng lên, đi tiếp...... Đúng ko?
    Lâu lắm roài ko gặp TA. Hôm nay gặp. Kêu mình vẫn hót như ngày nào....... Chết cười. Nhanh thế ko biết. Thế mà cũng 4 năm roài....... Bùn cười vật.... Muốn hỏi thăm về L lắm. Nhưng mà chẳng dám hỏi. Mình vòng vo đến thế roài mà nó chẳng chịu hỉu. Éc..... ghét vật...............
    Lúc nãy alô cho Mi. Tự nhiên lại thấy run run. Hâm... Sao mình lại fải sợ chứ..... Nó có ăn thịt mình đâu cơ chứ. Yếu đuối quá cơ...... Nó hẹn mai qua nhà, nó đưa cho 1 số thứ. Chẳng hiểu đưa cái j`..... Hix.... Sợ quá..............
    Thôi thì thôi nhé ko cần nữa đâu....................
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Hix, lướt qua box85, dạo này câu bài nhiều quá, topic có chất lượng chả thấy đâu, toàn chat chit, toàn ở đâu đâu đến. Quy ẩn giang hồ vài tuần, tập trung học hành, sắp phân khoa rồi
  4. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Xử Nữ (23/8-23/9)
    Đầu tuần, bạn dốc hết vốn liếng để trái tim lên tiếng và chờ đợi hồi âm, nhưng có vẻ như đối tượng bặt vô âm tín. Đành phó mặc chuyện tình cho số phận vậy, nhưng biết đâu một người bạn có thể giúp Xử Nữ trong công cuộc chinh phục trái tim, đừng quên yếu tố bạn bè nhé. Sau ngày thứ tư, có thể bạn sẽ hơi căng thẳng với những trách nhiệm ràng buộc, có thể là chuyện công sở, cũng có thể là chuyện gia đình. Đừng rối tung, cứ bình tĩnh sắp xếp mọi việc. Một khi bạn đã xác định được vấn đề nào cần ưu tiên thì mọi thứ đều đâu và đấy cả. Cuối tuần, hãy trở lại với cuộc phiêu lưu tình ái còn dang dở. Một khi đã tung hết các "chưởng", bạn hoàn toàn có cơ sở để đón nhận một kết cục tốt đẹp.
    ~~~> Cố lên nào bé. Tuần này sẽ là tuần may mắn nhé!!!!!!
    Cười nào......
    Hix..... nhưng ngày mai đã là thứ 4 roài..... Xem cái j` đang đến?
    Chẳng nhẽ lại đi nối lại tình bạn? Biết đâu?
    Được waityouintherain sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 29/11/2005
  5. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mai thứ tư họp nhóm project thật , tưh h đến cuối tuần ưu tiên viẹc học....Cuối tuần tính sau
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Rất thích cái chữ ký của bạn! Và giờ mình cũng đang làm như cái chữ ký đó!
    Mình cũng xử nữ, chờ một ngày mai căng thẳng xem thế nào!
  7. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    To: Blackstar Em tặng chi bài thơ này luôn!
    Em vẫn là em
    Có khi nào em đã khóc vì anh
    Ước mơ xưa chẳng còn xanh nổi nữa
    Dẫu con đường quen vẫn nồng nàn hoa sữa
    Bóng dáng mình em- nắng hắt bơ vơ
    Đến khi nào em mới hết dại khờ
    Hết thầm thương con người anh không phải?
    Anh ngày xưa đâu là anh mãi mãi
    Em đành lòng tìm chỗ dấu niềm đau
    Dù vẫn biết ko thể là của nhau
    Em vẫn ko quên 1 thời mình thơ dại
    Những rung cảm đầu đời đã khiến ai ngần ngại
    Sẽ mãi còn trong ký ức ngủ yên
    Vình biệt anh cùng giọt nắng đầu tiên
    Em sẽ lại là em trước những ngày anh đến!
  8. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 4 này..... Chuyện công sở coi như là chuyện trường lớp được ko nhờ? Thế thì bình yên roài. Hôm nay đi học có chuyên rì đâu? Hờ.... ngày mai thi Sử... Chẳng nhẽ lại... học bài cho nó an toàn....
    Hôm nay nhà bà nội có giỗ! Mình sẽ lên nhà bà nội. Sẽ gặp đông đủ mọi người.... Chẳng nhẽ lại có chuyện rì hay seo?
    Đợi nốt ngày hôm nay xem có đúng ko? Để chờ tiếp đến cuối tuần...... Sẽ có chuyện rì nhờ?
  9. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Này, Pro thế nào cơ, sao chẳng thấy ai nói gì thế nhỉ?
  10. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại và khẳng định bản thân mình.Đã đến lúc thay title rồi
    u?c one-courage s?a vo 03:05 ngy 02/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này