1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    HIc,y người nào người có y.Vậy vẫn được gọi là độc thân chứ.
    Ngày xưa anh nói,em đẹp khi mắt embuồn
    ..............
    Ngồi hát 1 mình
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu rồi chả muốn nói muốn làm gì nữa, nhưng hôm nay dở hơi hắt xì nên bày trò than vãn tí đây.
    Cũng là dồn nén lại từ nhiều cái suốt thời gian qua, mình thấy mệt mỏi quá rồi, bao giờ cũng cười cũng nói, tức mà chỉ được thoáng qua, chả một ai lắng nghe hay biết mình làm sao cả.Mình chả sợ cô đơn hay một mình.Chỉ thấy không thích và nhẽ ra mình không đáng bị như thế.
    Bạn bè thân ư: Mình muốn nói thẳng ra rằng ai cũng nghĩ là bạn bè thân, có việc gì lăng xăng ai cũng lo, để rồi chả ai làm gì giúp mình cả , hời hợt và vô cảm, nói mồm thì dễ lắm nhưng có những cái không chỉ có lời nói mà phải bằng hành động nữa chứ.Lúc khó khăn mới cần tới nhau, ốm đau hoạn nạn mới thấy bạn bè là quí lắm chứ.Có việc gì, người ta nhớ tới mình ngay, mình làm không đắn đo suy nghĩ, thế nhưng khi mình bị sao đấy, chỉ là sự im lặng và có chăng là câu hỏi vu vơ.Không làm gì cả, thế mà gọi là bạn thân sao, bạn thân tức là chỉ đòi hỏi ,là được quyền trách móc mình sao: Mình nói với những người được gọi là bạn thân của mình đấy.
    Mình viết những lời trên, nhưng thực sự là buồn lắm, viết để mà biết để rồi mình cũng del đi thôi, bạn hiểu cho mình không?
    Sống chả thể thiếu được bạn bè, tớ rõ cái điều đó mà, cũng như bạn thôi, khi bạn gặp chuyện gì đấy, lại thấy mình ở đó, giúp đỡ bạn.Mình cũng vui lắm chứ, mình thích làm như thế là đằng khác.Nhưng cũng có lúc mình cần tới sự giúp đỡ của mọi người chứ, thế mà hời hợt, thờ ơ tới phát ngán lên được.Không cần một sự thương hại đâu, mình có thừa lòng quyết tâm và sức mạnh để vượt qua tất cả mà,mình biết điều đó chứ.Mình chỉ muốn tình bạn của chúng mình là kéo dài mãi mãi, như thế mới đáng quí.Chứ nếu không, nó như đang mọt dần trong suy nghĩ của chúng ta thôi.Bạn thường hay tìm tới cái mới, những người bạn mới, thích thú với điều đó, vui chơi thoải mái, để rồi khi khó khăn lại mới nhớ tới mình, thế lúc bạn vui, mình biết chơi, biết nói với ai đây.Nực cười nhỉ?
    Cũng biết là chả có gì phải nói nhiều cả, nhưng thời gian rồi bản thân mình đã cố rồi, luôn là tiếng cười đó thôi.Vậy bạn kông nhận ra điều đó sao?Bạn thân thờ ơ quá.
    Cũng không nói là mối quan hệ giữa mình và xung quanh, mà cũng nói với những người bạn rằng đối xử với mọi người cũng thế thôi, biết nghĩ tới người khác đi, có thể người ta cả nể người ta làm giúp mình nhưng không có nghĩa là còn lặp lại nhiều lần, cái gì cũng có giới hạn thôi, phải biết thông cảm và chia sẻ với nhau chứ,nhất là với những người nhậy cảm và ít nói, họ đâu muốn nói ra dù trong lòng là buồn bực.Hãy ngừng vui một phút để nghĩ lại những việc bạn đã làm đi, và xem mọi người đã làm những gì, bạn sẽ thấy bạn đã sai nhiều cái.Phải chủ động và tự lập hơn thôi, lớn cả rồi mà.Như thế không phải là từ nay mình sẽ khác,mình vẫn là mình thôi.Vẫn là thế mà.Sẽ là những người bạn tốt của nhau, chắc chắn là thế.
    Buồn.
    Một cái gì đó mệt mỏi và trống vắng.
    Cố thôi!
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu rồi chả muốn nói muốn làm gì nữa, nhưng hôm nay dở hơi hắt xì nên bày trò than vãn tí đây.
    Cũng là dồn nén lại từ nhiều cái suốt thời gian qua, mình thấy mệt mỏi quá rồi, bao giờ cũng cười cũng nói, tức mà chỉ được thoáng qua, chả một ai lắng nghe hay biết mình làm sao cả.Mình chả sợ cô đơn hay một mình.Chỉ thấy không thích và nhẽ ra mình không đáng bị như thế.
    Bạn bè thân ư: Mình muốn nói thẳng ra rằng ai cũng nghĩ là bạn bè thân, có việc gì lăng xăng ai cũng lo, để rồi chả ai làm gì giúp mình cả , hời hợt và vô cảm, nói mồm thì dễ lắm nhưng có những cái không chỉ có lời nói mà phải bằng hành động nữa chứ.Lúc khó khăn mới cần tới nhau, ốm đau hoạn nạn mới thấy bạn bè là quí lắm chứ.Có việc gì, người ta nhớ tới mình ngay, mình làm không đắn đo suy nghĩ, thế nhưng khi mình bị sao đấy, chỉ là sự im lặng và có chăng là câu hỏi vu vơ.Không làm gì cả, thế mà gọi là bạn thân sao, bạn thân tức là chỉ đòi hỏi ,là được quyền trách móc mình sao: Mình nói với những người được gọi là bạn thân của mình đấy.
    Mình viết những lời trên, nhưng thực sự là buồn lắm, viết để mà biết để rồi mình cũng del đi thôi, bạn hiểu cho mình không?
    Sống chả thể thiếu được bạn bè, tớ rõ cái điều đó mà, cũng như bạn thôi, khi bạn gặp chuyện gì đấy, lại thấy mình ở đó, giúp đỡ bạn.Mình cũng vui lắm chứ, mình thích làm như thế là đằng khác.Nhưng cũng có lúc mình cần tới sự giúp đỡ của mọi người chứ, thế mà hời hợt, thờ ơ tới phát ngán lên được.Không cần một sự thương hại đâu, mình có thừa lòng quyết tâm và sức mạnh để vượt qua tất cả mà,mình biết điều đó chứ.Mình chỉ muốn tình bạn của chúng mình là kéo dài mãi mãi, như thế mới đáng quí.Chứ nếu không, nó như đang mọt dần trong suy nghĩ của chúng ta thôi.Bạn thường hay tìm tới cái mới, những người bạn mới, thích thú với điều đó, vui chơi thoải mái, để rồi khi khó khăn lại mới nhớ tới mình, thế lúc bạn vui, mình biết chơi, biết nói với ai đây.Nực cười nhỉ?
    Cũng biết là chả có gì phải nói nhiều cả, nhưng thời gian rồi bản thân mình đã cố rồi, luôn là tiếng cười đó thôi.Vậy bạn kông nhận ra điều đó sao?Bạn thân thờ ơ quá.
    Cũng không nói là mối quan hệ giữa mình và xung quanh, mà cũng nói với những người bạn rằng đối xử với mọi người cũng thế thôi, biết nghĩ tới người khác đi, có thể người ta cả nể người ta làm giúp mình nhưng không có nghĩa là còn lặp lại nhiều lần, cái gì cũng có giới hạn thôi, phải biết thông cảm và chia sẻ với nhau chứ,nhất là với những người nhậy cảm và ít nói, họ đâu muốn nói ra dù trong lòng là buồn bực.Hãy ngừng vui một phút để nghĩ lại những việc bạn đã làm đi, và xem mọi người đã làm những gì, bạn sẽ thấy bạn đã sai nhiều cái.Phải chủ động và tự lập hơn thôi, lớn cả rồi mà.Như thế không phải là từ nay mình sẽ khác,mình vẫn là mình thôi.Vẫn là thế mà.Sẽ là những người bạn tốt của nhau, chắc chắn là thế.
    Buồn.
    Một cái gì đó mệt mỏi và trống vắng.
    Cố thôi!
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah, tớ muốn cảm ơn bạn vì cuộc nói chuyện có ý nghĩa rất nhiều với tớ ! Tớ đang cảm thấy lạc lõng với cái quyết định của mình .. Bạn đã cho tớ thêm tự tin bởi bạn là người đầu tiên dồng ý và ủng hộ tớ ! Với bất kì ai tớ nói ra cái quyết định này họ đều có 1 cái thái độ gì đấy là TÙY, tự tớ xem xét, tự tớ quyết định cái nào tốt cho tớ và nếu như tớ làm đc thì ko sao, ko làm đc thì cố mà gánh lấy hậu quả ... Đấy là chưa bảo đứng núi này trong núi nọ .. Họ làm cho tớ cảm thấy mình chỉ có 1 mình .. Tớ biết khi tớ đã quyết định thì tự tớ phải vươn lên, tự tớ phải đảm bảo cái quyết định của tớ. Chính vì thế tớ cần có lòng tự tin và bạn đã giúp tớ tự tin hơn rất nhiều. Bạn lắng nghe tớ và bạn động viên tớ hãy làm đúng với khả năng của mình. Nếu có sự đam mê và lòng quyết tâm thì tớ sẽ làm đc phải ko bạn
    Cảm ơn bạn nhiều, bạn nhé !!

  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah, tớ muốn cảm ơn bạn vì cuộc nói chuyện có ý nghĩa rất nhiều với tớ ! Tớ đang cảm thấy lạc lõng với cái quyết định của mình .. Bạn đã cho tớ thêm tự tin bởi bạn là người đầu tiên dồng ý và ủng hộ tớ ! Với bất kì ai tớ nói ra cái quyết định này họ đều có 1 cái thái độ gì đấy là TÙY, tự tớ xem xét, tự tớ quyết định cái nào tốt cho tớ và nếu như tớ làm đc thì ko sao, ko làm đc thì cố mà gánh lấy hậu quả ... Đấy là chưa bảo đứng núi này trong núi nọ .. Họ làm cho tớ cảm thấy mình chỉ có 1 mình .. Tớ biết khi tớ đã quyết định thì tự tớ phải vươn lên, tự tớ phải đảm bảo cái quyết định của tớ. Chính vì thế tớ cần có lòng tự tin và bạn đã giúp tớ tự tin hơn rất nhiều. Bạn lắng nghe tớ và bạn động viên tớ hãy làm đúng với khả năng của mình. Nếu có sự đam mê và lòng quyết tâm thì tớ sẽ làm đc phải ko bạn
    Cảm ơn bạn nhiều, bạn nhé !!

  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi làm nên sáng nay nằm mãi mới dậy.. Cũng bthường .. Hôm qua mình như người mất hồn, nhầm hết cái này đến cái kia .. Sao thế nhỉ ?! Tự nhiên cảm thấy chán .. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của cái weekend 4 ngày mà sao mình cảm thấy nó ngắn ngủi quá Đã lên xong kế hoạch cho 1 ngày mai bận rộn .. Thế là sẽ hết ngày thứ 6 .. Từ sáng đến giờ cũng nhiều thứ hâm hâm .. Lại chán Chiều qua ngồi tìm mãi tài liệu ko có, đến lúc thấy Anh lên chat thì máy lại down .. Sao cái số mình nó làm sao thế ko biết !? Tối hôm qua đi làm thì .. no comment .. Đúng thật mình chẳng hiểu mình đang làm sao ..
    Vừa gọi điện về nhà thì chỉ gặp đc bà , ko có bố mẹ .. 1tiếng nữa lại gọi lại .. Mình sẽ lấy hết can đảm để đặt vấn đề với bố mẹ, nhưng mình vẫn sợ .. Ko tự tin cho lắm .. Chỉ cần nghĩ đến những gì bố mẹ luôn nói, luôn hỏi thăm là mình lại cảm thấy ko biết làm thế nào ?! Liệu quyết định của mình có đúng ?! Liệu nó có làm cho bố mẹ thất vọng ko ?! Mình chưa từng đối diện với 1 hoàn cảnh tương tự, chưa từng tự quyết định 1 mình .. 1 phần nào đấy mình nhận thấy đó là 1 sự thất bại .. Mình sợ sự thất bại .. Mình luôn cố gắng để thay đổi thất bại thành 1 cái gì đó .. Nhưng lần này mình cảm thấy sợ .. Anh nói ko cảm thấy tự tin là 1 phần của thất bại .. Có lẽ lần này mình ở trong hoàn cảnh đó chứ ko chỉ là đặt 1 chân vào trong đó mà thôi .. Nếu như bước sang 1 thế giới mới liệu mình có đủ quyết tâm để làm lại từ đầu ?! Có lẽ viết xong bài này mình sẽ lấy lại đc tự tin và lòng quyết tâm hơn.. Bởi những gì mình nghĩ bây h dù sao cũng đc viết ra rồi .. Lúc nãy định tâm sự, nhưng lại bận bịu wá Cuối cùng chẳng nói đc cái gì ..
    Tự nhiên mình nghĩ nhiều thứ , hi vọng nhiều thứ .. Và mong cho chỉ 1 phần nhỏ của nhg hi vọng đó đc thành hiện thực .. Để được nở nụ cười .. đc vững tin hơn trong mọi chuyện ..
    Hope in the bright future ! ...

  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi làm nên sáng nay nằm mãi mới dậy.. Cũng bthường .. Hôm qua mình như người mất hồn, nhầm hết cái này đến cái kia .. Sao thế nhỉ ?! Tự nhiên cảm thấy chán .. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của cái weekend 4 ngày mà sao mình cảm thấy nó ngắn ngủi quá Đã lên xong kế hoạch cho 1 ngày mai bận rộn .. Thế là sẽ hết ngày thứ 6 .. Từ sáng đến giờ cũng nhiều thứ hâm hâm .. Lại chán Chiều qua ngồi tìm mãi tài liệu ko có, đến lúc thấy Anh lên chat thì máy lại down .. Sao cái số mình nó làm sao thế ko biết !? Tối hôm qua đi làm thì .. no comment .. Đúng thật mình chẳng hiểu mình đang làm sao ..
    Vừa gọi điện về nhà thì chỉ gặp đc bà , ko có bố mẹ .. 1tiếng nữa lại gọi lại .. Mình sẽ lấy hết can đảm để đặt vấn đề với bố mẹ, nhưng mình vẫn sợ .. Ko tự tin cho lắm .. Chỉ cần nghĩ đến những gì bố mẹ luôn nói, luôn hỏi thăm là mình lại cảm thấy ko biết làm thế nào ?! Liệu quyết định của mình có đúng ?! Liệu nó có làm cho bố mẹ thất vọng ko ?! Mình chưa từng đối diện với 1 hoàn cảnh tương tự, chưa từng tự quyết định 1 mình .. 1 phần nào đấy mình nhận thấy đó là 1 sự thất bại .. Mình sợ sự thất bại .. Mình luôn cố gắng để thay đổi thất bại thành 1 cái gì đó .. Nhưng lần này mình cảm thấy sợ .. Anh nói ko cảm thấy tự tin là 1 phần của thất bại .. Có lẽ lần này mình ở trong hoàn cảnh đó chứ ko chỉ là đặt 1 chân vào trong đó mà thôi .. Nếu như bước sang 1 thế giới mới liệu mình có đủ quyết tâm để làm lại từ đầu ?! Có lẽ viết xong bài này mình sẽ lấy lại đc tự tin và lòng quyết tâm hơn.. Bởi những gì mình nghĩ bây h dù sao cũng đc viết ra rồi .. Lúc nãy định tâm sự, nhưng lại bận bịu wá Cuối cùng chẳng nói đc cái gì ..
    Tự nhiên mình nghĩ nhiều thứ , hi vọng nhiều thứ .. Và mong cho chỉ 1 phần nhỏ của nhg hi vọng đó đc thành hiện thực .. Để được nở nụ cười .. đc vững tin hơn trong mọi chuyện ..
    Hope in the bright future ! ...

  8. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Vẫn như thế nhưng bây giờ mình mới cảm nhận nó thực sự khác,cái mình tìm kiếm bao lâu nay lại ở ngay trược mặt!Nhưng chả biết có thục sự như mong ước không,còn nhiều thứ nữa chứ!Đợi chờ và ngồi xem nó sẽ ra sao,ngắm mưa rơi mãi rồi sẽ tạnh chứ,cái gì đến sẽ phải đến,
  9. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Vẫn như thế nhưng bây giờ mình mới cảm nhận nó thực sự khác,cái mình tìm kiếm bao lâu nay lại ở ngay trược mặt!Nhưng chả biết có thục sự như mong ước không,còn nhiều thứ nữa chứ!Đợi chờ và ngồi xem nó sẽ ra sao,ngắm mưa rơi mãi rồi sẽ tạnh chứ,cái gì đến sẽ phải đến,
  10. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Chả biết làm thế nào cả . Giống như bạn đang dính vào một thứ ma tuý , và chỉ có nghị lực phi thường mới giúp bạn thoát ra được .
    Tự hỏi có thoát được ko ?
    Nếu cứ nghĩ đến những ảo ảnh cũ mà nó mang lại , sẽ ko dứt được . Nhưng . Hãy nghĩ về những gì mà hiện tại nó đem đến thì biết !
    Tự dưng thấy buồn cười !
    Hôm trước nói với cái giọng kiểu thách mình bỏ được ???
    Từ trước rất ít ai thách với mình , vì khi đã chấp nhận lời thách , mình sẽ làm tới cùng . Đó là con người gốc của mình .
    Chỉ có điều , giờ đây mình đang do dự giữa quá nhiều sự việc .
    Dạo này mệt quá , đi làm thêm , nhận kèm thêm 1 nhóc , chuyện nhà mình , chuyện bạn bè , chuyện nửa đêm anh phang cho 1 cú điện thoại vào đầu giữa lúc đang ngủ ...
    Đôi lúc cần đến nó như 1 liều thuốc an thần để giảm nhẹ căng thẳng . Nhưng lạm dụng nó quá thì biết hậu quả ngay .
    Chán quá ! Chắc lại thay Sims 1 lần nữa . Chứ off tel mãi cũng ko được . Mình còn cần tel để liên lạc cơ mà ?
    Nhưng tạm thời , trong mấy ngày này tắt máy , đỡ phải nghe lúc thì nhạc cải lương , lúc thì Rap !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này