1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Chả biết làm thế nào cả . Giống như bạn đang dính vào một thứ ma tuý , và chỉ có nghị lực phi thường mới giúp bạn thoát ra được .
    Tự hỏi có thoát được ko ?
    Nếu cứ nghĩ đến những ảo ảnh cũ mà nó mang lại , sẽ ko dứt được . Nhưng . Hãy nghĩ về những gì mà hiện tại nó đem đến thì biết !
    Tự dưng thấy buồn cười !
    Hôm trước nói với cái giọng kiểu thách mình bỏ được ???
    Từ trước rất ít ai thách với mình , vì khi đã chấp nhận lời thách , mình sẽ làm tới cùng . Đó là con người gốc của mình .
    Chỉ có điều , giờ đây mình đang do dự giữa quá nhiều sự việc .
    Dạo này mệt quá , đi làm thêm , nhận kèm thêm 1 nhóc , chuyện nhà mình , chuyện bạn bè , chuyện nửa đêm anh phang cho 1 cú điện thoại vào đầu giữa lúc đang ngủ ...
    Đôi lúc cần đến nó như 1 liều thuốc an thần để giảm nhẹ căng thẳng . Nhưng lạm dụng nó quá thì biết hậu quả ngay .
    Chán quá ! Chắc lại thay Sims 1 lần nữa . Chứ off tel mãi cũng ko được . Mình còn cần tel để liên lạc cơ mà ?
    Nhưng tạm thời , trong mấy ngày này tắt máy , đỡ phải nghe lúc thì nhạc cải lương , lúc thì Rap !
  2. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy buồn, nhưng thực sự cũng chẳng thể hỉu nổi tại sao lại thế........Đúng là chán đời!!!!
  3. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy buồn, nhưng thực sự cũng chẳng thể hỉu nổi tại sao lại thế........Đúng là chán đời!!!!
  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hic,biết ol nhưng hông thèm nói chuyện với mình,hỏi k thèm trả lời,đã thế để lại cực nhiều tin nhán mà k thèm trả lời lấy 1 câu.Buồn nhỉ.Chắc k thấy hứng khi nói chuyện với mình nữa rồi,thôi thì mình sẽ cố để Cân bằng,nếu ngưòi ta thế thì mình tội gì phải mong nghóng,như thế nào với mình thì mình cũng chỉ thế thôi.Thấy hụt hẫng và thấy như mình hơi lắm chuyện đối với người khác.Việc gì cần như thế,thích sao thì chìu.Tức nổ bong bóng mắt.
    Sốt hết cả ruột chuyện cái máy của mình,muốn nói chuyẹn đấy,nhưng mất cả hứng,bây giờ thì k bao giwò kể chuyện cũng như tâm sự nữa,thấy thất vọng ê chề.
  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hic,biết ol nhưng hông thèm nói chuyện với mình,hỏi k thèm trả lời,đã thế để lại cực nhiều tin nhán mà k thèm trả lời lấy 1 câu.Buồn nhỉ.Chắc k thấy hứng khi nói chuyện với mình nữa rồi,thôi thì mình sẽ cố để Cân bằng,nếu ngưòi ta thế thì mình tội gì phải mong nghóng,như thế nào với mình thì mình cũng chỉ thế thôi.Thấy hụt hẫng và thấy như mình hơi lắm chuyện đối với người khác.Việc gì cần như thế,thích sao thì chìu.Tức nổ bong bóng mắt.
    Sốt hết cả ruột chuyện cái máy của mình,muốn nói chuyẹn đấy,nhưng mất cả hứng,bây giờ thì k bao giwò kể chuyện cũng như tâm sự nữa,thấy thất vọng ê chề.
  6. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua không ngủ được,thế là lại lôi quyển lưu bút cấp3 ra đọc...thế là bị phản tác dụng à,khổ thế không biết.Mnh nhớ bọn nó thế và nhất là mày đấy cận ơi..Mày đi tậpquân sư về rồi đúng không?sao không tel cho tao?tao chẳng biết nên nói như thế nào để mày hiểu rằng mày vẫn có 1 chỗ trong lòng tao chứ không như tao ác khẩu nói với mày hôm trước đâu.Mày biết tính tao rồi đấy,chẳng bao giờ nói xin lỗi cả nhưng có lẽ chắc tao phải sửa nó thôi.Nếu có dịp gần nhất,tao sẽ nói với mày câu nói mà chắc 4 năm chơi với nhau mày chưa bao giờ được nghe tao nói với mày nhé!
  7. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua không ngủ được,thế là lại lôi quyển lưu bút cấp3 ra đọc...thế là bị phản tác dụng à,khổ thế không biết.Mnh nhớ bọn nó thế và nhất là mày đấy cận ơi..Mày đi tậpquân sư về rồi đúng không?sao không tel cho tao?tao chẳng biết nên nói như thế nào để mày hiểu rằng mày vẫn có 1 chỗ trong lòng tao chứ không như tao ác khẩu nói với mày hôm trước đâu.Mày biết tính tao rồi đấy,chẳng bao giờ nói xin lỗi cả nhưng có lẽ chắc tao phải sửa nó thôi.Nếu có dịp gần nhất,tao sẽ nói với mày câu nói mà chắc 4 năm chơi với nhau mày chưa bao giờ được nghe tao nói với mày nhé!
  8. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của chó ngố,một con chó ngố nhất quả đất!Khờ và ngu ngu!Thật sự mình chả hiểu mình cấu tạo từ cái đ*o gì,cái mình làm đáng thất vọng lắm à,!Nhớ lần đầu có cảm giác thật sự khác là từ bao giờ nó ngọt ngào và mình đã tin,để rồi biết sự thật,ngay chính bản thân cũng choáng."Khi yêu đừng nên đặt hết lòng tin vào nó,để rồi lúc biết sự thực thì không đứng vững được đâu" Bà chị quý hoá của mình đã dạy như thế,phải nhờ một người chị dâu để có thể thông cảm và giúp mình!Bố mẹ thì hình như không muốn xem cái gì đang xảy ra bên trong con .Anh ruột hả,cái lão ấy thì đi kiếm tiền suốt ngày,sống riêng nữa nên giữa mình và lão ý có khoảng cách rất lớn!Ngày ngày lang bạt khắp miền bắc để tìm công trình mà kiếm sống!Mình cô lập!
    Cho tới khi mình lại thấy cái mình đã thấy trước đây,nhưng dường như những điều mình làm hình như chả có ý nghĩa gì,nó mờ nhạt lắm à!Ờ hình như thế!Và mình lại quite alone trong phòng!Một mình và tất cả!
  9. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của chó ngố,một con chó ngố nhất quả đất!Khờ và ngu ngu!Thật sự mình chả hiểu mình cấu tạo từ cái đ*o gì,cái mình làm đáng thất vọng lắm à,!Nhớ lần đầu có cảm giác thật sự khác là từ bao giờ nó ngọt ngào và mình đã tin,để rồi biết sự thật,ngay chính bản thân cũng choáng."Khi yêu đừng nên đặt hết lòng tin vào nó,để rồi lúc biết sự thực thì không đứng vững được đâu" Bà chị quý hoá của mình đã dạy như thế,phải nhờ một người chị dâu để có thể thông cảm và giúp mình!Bố mẹ thì hình như không muốn xem cái gì đang xảy ra bên trong con .Anh ruột hả,cái lão ấy thì đi kiếm tiền suốt ngày,sống riêng nữa nên giữa mình và lão ý có khoảng cách rất lớn!Ngày ngày lang bạt khắp miền bắc để tìm công trình mà kiếm sống!Mình cô lập!
    Cho tới khi mình lại thấy cái mình đã thấy trước đây,nhưng dường như những điều mình làm hình như chả có ý nghĩa gì,nó mờ nhạt lắm à!Ờ hình như thế!Và mình lại quite alone trong phòng!Một mình và tất cả!
  10. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ có ngày hôm nay . Cái ngày mà mình phải nói hết , trút hết . Rồi sẽ buồn đấy , sẽ đau đấy , sẽ đôi chút cồn cào đấy ...
    Giận dữ , mệt mỏi , nước mắt , đau đớn , ... tất cả rồi sẽ trôi qua . Nhường chỗ cho sự thanh thản .
    Chả hiểu mình đã làm cái gì để rồi bị làm hành làm tỏi như thế ? Tối qua bảo với mình là " Anh chán lắm rồi . Anh đi tự tử đấy " . Mình bực ko chịu được . Phóng như điên đến . Thấy đang đứng đấy , mặt tươi như hoa *** lợn ! Chán !
    Ức chế từ lâu , dồn nén lại . Mặt mình vừa buồn vừa lạnh . Cứ ai đặt thử hoàn cảnh của mình thì có cười được ko ???
    Thế nào là yêu ?
    Mình đi thu nhận các câu trả lời ... M. bảo ngày xưa yêu , nửa đêm trời mưa , M. vẫn cuốc xe đến , chỉ để gặp 1 tẹo cho đỡ nhớ ... Mình cười , hỏi " Thế em bị tai nạn anh có đến ko ? " . Ko một phút suy nghĩ , mình nhận được câu trả lời " Có . Kể cả khi anh đang đi với T. ( người yêu hiện tại của M. ) . Anh biết làm thế có lỗi với T. nhưng anh ko thể ko đến " . Thế là quá đủ . Nếu bây giờ hỏi ANH , với câu hỏi trên , mình đoán được hành động của ANH . Sẽ gọi về nhà hàng chục cuộc đt để xem mình thế nào ch dù biết đó chỉ là vết xước nhỏ ... Sẽ thu xếp công việc để trở về VN , cho dù chỉ là vài ngày ...
    Mình vẫn nhớ như in câu trả lời đặc biệt ấy " Em chịu khó đi về đi . Anh đang bận bàn về công việc với mấy anh . Mai anh đưa em đi khám . Ok ? "
    Lúc ấy mình chỉ muốn chửi thề . Merde !
    Nhà mình nghèo đến mức dek có tiền cho con cái đi khám à ? Mà lết được về nhà thì cần cái dek gì mai phải đi khám nữa ?
    Xét cho cùng , mình chỉ thấy bực mình . Mình mà cứ tiếp tục thế này chỉ khổ mình . Thôi , đành thực hiện phương án " bỏ của chạy lấy người vậy " .
    Nghĩ về ANH và thấy thanh thản . Uh , một cảm giác thật dịu dàng . Khác hẳn cảm giác bốc đồng và cau có như mọi khi ...
    Tháng 7 - chả hiểu sao cứ nghĩ đến tháng 7 là mình cười toe toét .
    Sẽ có những điều thú vị , và liều lĩnh mà mình sẽ làm . Và những điều đó làm cho mình thấy yêu cuộc sống hơn , yêu bản thân hơn , và có thế là yêu ANH hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này