1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Buồn....Chán...Cô đơn quá à.
    Sao mình lại có những ngày tồi tệ thế này nhỉ.Liệu cái ngày mà xung quanh mình không còn ai nữa sẽ như thế nào nhỉ?
    Được girl_usetosmile sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 14/06/2004
  2. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ko biết giờ này bố đang làm gì nhỉ, nhớ lần Euro trước giờ này bố và con vẫn thức xem bóng đá. Hồi đấy cứ một hai giờ đêm bố lại đi nấu mì rang cơm hay xào miến? để hai bố con cùng ăn, con ko thích xem bóng đá nhưng thích được ăn đêm nên tối nào cũng chăm chỉ dậy xem :D. Rồi bố con mình cá cược, bố luôn nhường và cho con chọn trước mặc dù bố cũng thích đội đấy lắm, người nào thua thì hôm sau sẽ phải nấu ăn. Khổ thân bố con biết nấu mỗi món mì nên có hôm con thua bố vẫn phải vào bếp, nhưng phải công nhận bố nấu rất ngon, ngay cả món mì bố cũng nấu ngon hơn con :D.
    Bố ơi con xin lỗi, con cũng ko biết tại sao nhưng nhiều khi con thấy bố xa lạ lắm, cứ mỗi lần bố về con lại thấy bố khác, chưa kịp quen thì bố lại đi, thời gian mà bố sống với con thật ít ỏi. Mẹ thường hỏi con có nhớ bố ko? Và con trả lời ngay một cách vô tâm : ko, con chả thấy gì cả. Từ bé đến giờ hình như cũng chưa lần nào con nói rằng con yêu bố, chẳng hiểu sao con lại thấy ngại khi nói ba từ đó. Lần con thấy nhớ bố nhất là sau khi ở với bố ba tháng trong Sài Gòn, đó có lẽ là thời gian dài nhất mà con được sống với bố, đến lúc đó con mới cảm nhận hết được tình yêu của một ông bố. Bố hiền và chiều con hơn mẹ, bố không bao giờ đánh con và rất ít khi trách cứ, con cứ nghĩ nếu bố luôn ở bên con thì chắc chắn con sẽ yêu bố hơn mẹ. Nhưng có lẽ khoảng thời gian đó vẫn quá ngắn ngủi nên nỗi nhớ ấy chỉ kéo dài mấy ngày và lại nhanh chóng biến mất. Bố vẫn cứ vắng nhà thường xuyên, đến nỗi có người nhầm tưởng là bố mẹ li dị, lúc đó con chỉ cười nhưng bất giác thấy buồn? hình như cũng không khác nhau là mấy. Con thường nói với mẹ lớn lên con sẽ không bao giờ lấy người có nghề như bố, như thế sẽ buồn lắm và khổ cho cả hai người, tình yêu và khoảng cách cũng chỉ có giới hạn. Và giờ thì con đã hiểu tại sao lại như thế, con không trách ai hết, hạnh phúc tuy ko được trọn vẹn nhưng ko hẳn là đã mất.

    Bố ah, con muốn nói là con rất tự hào vì có một người bố như bố . Con cũng hiểu tất cả những gì bố phải hi sinh là vì ai, cảm ơn bố. Chúc bố sinh nhật vui vẻ!!! Con nhớ bố .
  3. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ko biết giờ này bố đang làm gì nhỉ, nhớ lần Euro trước giờ này bố và con vẫn thức xem bóng đá. Hồi đấy cứ một hai giờ đêm bố lại đi nấu mì rang cơm hay xào miến? để hai bố con cùng ăn, con ko thích xem bóng đá nhưng thích được ăn đêm nên tối nào cũng chăm chỉ dậy xem :D. Rồi bố con mình cá cược, bố luôn nhường và cho con chọn trước mặc dù bố cũng thích đội đấy lắm, người nào thua thì hôm sau sẽ phải nấu ăn. Khổ thân bố con biết nấu mỗi món mì nên có hôm con thua bố vẫn phải vào bếp, nhưng phải công nhận bố nấu rất ngon, ngay cả món mì bố cũng nấu ngon hơn con :D.
    Bố ơi con xin lỗi, con cũng ko biết tại sao nhưng nhiều khi con thấy bố xa lạ lắm, cứ mỗi lần bố về con lại thấy bố khác, chưa kịp quen thì bố lại đi, thời gian mà bố sống với con thật ít ỏi. Mẹ thường hỏi con có nhớ bố ko? Và con trả lời ngay một cách vô tâm : ko, con chả thấy gì cả. Từ bé đến giờ hình như cũng chưa lần nào con nói rằng con yêu bố, chẳng hiểu sao con lại thấy ngại khi nói ba từ đó. Lần con thấy nhớ bố nhất là sau khi ở với bố ba tháng trong Sài Gòn, đó có lẽ là thời gian dài nhất mà con được sống với bố, đến lúc đó con mới cảm nhận hết được tình yêu của một ông bố. Bố hiền và chiều con hơn mẹ, bố không bao giờ đánh con và rất ít khi trách cứ, con cứ nghĩ nếu bố luôn ở bên con thì chắc chắn con sẽ yêu bố hơn mẹ. Nhưng có lẽ khoảng thời gian đó vẫn quá ngắn ngủi nên nỗi nhớ ấy chỉ kéo dài mấy ngày và lại nhanh chóng biến mất. Bố vẫn cứ vắng nhà thường xuyên, đến nỗi có người nhầm tưởng là bố mẹ li dị, lúc đó con chỉ cười nhưng bất giác thấy buồn? hình như cũng không khác nhau là mấy. Con thường nói với mẹ lớn lên con sẽ không bao giờ lấy người có nghề như bố, như thế sẽ buồn lắm và khổ cho cả hai người, tình yêu và khoảng cách cũng chỉ có giới hạn. Và giờ thì con đã hiểu tại sao lại như thế, con không trách ai hết, hạnh phúc tuy ko được trọn vẹn nhưng ko hẳn là đã mất.

    Bố ah, con muốn nói là con rất tự hào vì có một người bố như bố . Con cũng hiểu tất cả những gì bố phải hi sinh là vì ai, cảm ơn bố. Chúc bố sinh nhật vui vẻ!!! Con nhớ bố .
  4. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Còn một ngày nữa thôi là giờ G rồi . Run quá !
    Mình cứ nghĩ chỉ đến chơi buổi tối với bố mẹ anh còn đỡ run . Nhưng đến ăn tối thì ... sợ lắm . Lỡ mình vụng về thì sao ? Lỡ đúng lúc í lại hậu đậu thì sao ? Lỡ lúc í lại cuống lên chả biết làm gi thì sao ?
    Run quá ! Chả biết làm sao cho hết run . Phải làm gì ? Mình vẫn chưa được chuẩn bị tư tưởng
    Is there anybody here ? Does anybody help me ?
  5. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Còn một ngày nữa thôi là giờ G rồi . Run quá !
    Mình cứ nghĩ chỉ đến chơi buổi tối với bố mẹ anh còn đỡ run . Nhưng đến ăn tối thì ... sợ lắm . Lỡ mình vụng về thì sao ? Lỡ đúng lúc í lại hậu đậu thì sao ? Lỡ lúc í lại cuống lên chả biết làm gi thì sao ?
    Run quá ! Chả biết làm sao cho hết run . Phải làm gì ? Mình vẫn chưa được chuẩn bị tư tưởng
    Is there anybody here ? Does anybody help me ?
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Relax đi bạn hiền !
    Càng stress lại càng cuống (kinh nghiệm cho thấy thế ) Tất nhiên là ăn ở nhà Anh thì ko giống như ở nhà mình rồi Nhưng làm thế nào để thoải mái như ở nhà ý ! ==> thế là thành công nhất
    Chúc ấy thành công !!
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Relax đi bạn hiền !
    Càng stress lại càng cuống (kinh nghiệm cho thấy thế ) Tất nhiên là ăn ở nhà Anh thì ko giống như ở nhà mình rồi Nhưng làm thế nào để thoải mái như ở nhà ý ! ==> thế là thành công nhất
    Chúc ấy thành công !!
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Nếu như mình đoán ko nhầm thì nhg gì bạn viết chỉ là để cho khuây khoả, bố bạn ko thể đọc đc nhg dòng này phải ko? Mình cũng đã từng làm như vậy.. Với con gái bố là nhiều thứ lắm, nhg lớn lên thì mình hề gần bố chút nào.. Tớ đã thấy đó là ích kỷ khi lúc nào cũng chỉ 1 mẹ, 2 mẹ mà thôi.. Tớ đã viết, viết rất dài về bố.. Và chỉ 1 năm sau tớ mới muốn cho bố đc đọc những gì tớ đã viết.. Thư về đến nhà, bố chắc hẳn đã ngạc nhiên vì trong thư đơn giản chỉ là 1 tờ giấy A4 với thêm 1 dòng chữ '' Bố ah, đây là ''tác phẩm'' đầu tay của con đấy, đó là tất cả những gì con muốn nói với bố, ngắn gọn vậy thôi....'' Bố đọc và bố hiểu đc nhg gì tớ muốn nói, hiểu đc nhg gì con gái mong muốn về bố.. Tớ thật vui khi cuối cùng nhg gì tớ dành cho bố cũng đã đc nói ra... Tớ biết bố tớ đã khóc.. và bố đã thay đổi nhiều theo nhg gì con muốn.. Tớ hạnh phúc ...
    Bạn ah, sao bạn ko để bố bạn có thể đọc nhg dòng này ? tớ tin bố bạn sẽ cảm động lắm đấy ! Chúc bạn và gia đình luôn luôn hạnh phúc !

  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Nếu như mình đoán ko nhầm thì nhg gì bạn viết chỉ là để cho khuây khoả, bố bạn ko thể đọc đc nhg dòng này phải ko? Mình cũng đã từng làm như vậy.. Với con gái bố là nhiều thứ lắm, nhg lớn lên thì mình hề gần bố chút nào.. Tớ đã thấy đó là ích kỷ khi lúc nào cũng chỉ 1 mẹ, 2 mẹ mà thôi.. Tớ đã viết, viết rất dài về bố.. Và chỉ 1 năm sau tớ mới muốn cho bố đc đọc những gì tớ đã viết.. Thư về đến nhà, bố chắc hẳn đã ngạc nhiên vì trong thư đơn giản chỉ là 1 tờ giấy A4 với thêm 1 dòng chữ '' Bố ah, đây là ''tác phẩm'' đầu tay của con đấy, đó là tất cả những gì con muốn nói với bố, ngắn gọn vậy thôi....'' Bố đọc và bố hiểu đc nhg gì tớ muốn nói, hiểu đc nhg gì con gái mong muốn về bố.. Tớ thật vui khi cuối cùng nhg gì tớ dành cho bố cũng đã đc nói ra... Tớ biết bố tớ đã khóc.. và bố đã thay đổi nhiều theo nhg gì con muốn.. Tớ hạnh phúc ...
    Bạn ah, sao bạn ko để bố bạn có thể đọc nhg dòng này ? tớ tin bố bạn sẽ cảm động lắm đấy ! Chúc bạn và gia đình luôn luôn hạnh phúc !

  10. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bực mình thật ! Nghe cái bác Mandy jude nói bực mình thật ! Cứ làm như ta đây siêu sao lắm ko bằng ý ! Ghét thật ! Mà thôi, kệ nó đi ! Nói nhiều cũng chán ngay ý mà !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này