1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bực mình thật ! Nghe cái bác Mandy jude nói bực mình thật ! Cứ làm như ta đây siêu sao lắm ko bằng ý ! Ghét thật ! Mà thôi, kệ nó đi ! Nói nhiều cũng chán ngay ý mà !
  2. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy ai cũng thay đổi,mình thế và mình vẫn thế!
  3. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy ai cũng thay đổi,mình thế và mình vẫn thế!
  4. cold_winter

    cold_winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, lang thang lại gặp nick ...này . Hi hi , u zới tui có vẻ trùng ý tưởng hen . Nếu hiểu những dòng này thì post lại hen .
    Ngày hôm nay nắng thiệt , đã 2 tháng rùi không gặp ? Hix, nhớ lắm !
  5. cold_winter

    cold_winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, lang thang lại gặp nick ...này . Hi hi , u zới tui có vẻ trùng ý tưởng hen . Nếu hiểu những dòng này thì post lại hen .
    Ngày hôm nay nắng thiệt , đã 2 tháng rùi không gặp ? Hix, nhớ lắm !
  6. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Giang ơi , tớ cám ơn bạn nhiều lắm . Nhưng thất bại một cách thảm khốc rồi . Thôi , kệ vậy . Đến đâu thì đến . Tớ cũng căng thẳng và mệt mỏi lắm rồi .
    Thanks 4 everything !
  7. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Giang ơi , tớ cám ơn bạn nhiều lắm . Nhưng thất bại một cách thảm khốc rồi . Thôi , kệ vậy . Đến đâu thì đến . Tớ cũng căng thẳng và mệt mỏi lắm rồi .
    Thanks 4 everything !
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng, chẳng hiểu có phải tại vì thế mà ai cũng nóng ?! Mình chẳng hiểu gì .. cứ cảm thấy ai cũng nói chuyện 1 cách vội vã và agressivement.. Chịu J''y suis pour rien ...
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng, chẳng hiểu có phải tại vì thế mà ai cũng nóng ?! Mình chẳng hiểu gì .. cứ cảm thấy ai cũng nói chuyện 1 cách vội vã và agressivement.. Chịu J''y suis pour rien ...
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết mail.. Mở ra viết đc 1 dòng thì ko thể viết tiếp .. Có nên viết hay ko ? Nhiều cái muốn nói mà chẳng thể nói đc khi thấy cái sự thờ ơ đó ... Mình hiểu đc câu đó .. Tại sao lại vẫn cứ thế ?! Sao lại có 1 sự thờ ơ khi chưa nghe đc cái lý do cuối cùng thế ạ ? Dần dần sẽ dẫn đến 1 cái gì đó.. Sao cứ phải tìm ra nó và tự làm khổ mình ? Đâu có vui vẻ gì đâu ? Nó vô bổ và chán cơ mà ?! Đã là 1 ngày mệt mỏi, tại sao cứ phải kiếm thêm mệt mỏi về mình ?
    Ngồi lặng đi khi đọc cái câu đó... Mình đáng trách đến thế sao ? Sao chẳng bao h mình làm đc cái gì ra hồn thế nhỉ ? Vô dụng ... Đây là lời trách thứ 2 trong ngày ... Và tối nay chắc còn nhiều nữa đây .. Có lẽ nên biến đi thì hay hơn ... Bao giờ cho đến ngày mai ...
    Mình lúc nào cũng vô dụng Hè rồi đấy ! Thất vọng vô cùng

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này