1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm anh ạh. Em cũng luôn tin vào U4 của chúng mình.
  2. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi chơi với nó rồi.Chưa bao giờ mình về muộn thế,cũng vui nhưng cũng có gì đó hôi hối hận.Có lẽ mình tahn thở nhiều quá hay nên nó mới rủt mình đi chơi?Mình cũng nghĩ nếu mình k nói gì thì cũng chẳng có buổi đi chơi nào cả.Cũng có thể lý giải là do thời gian đi chơi của mình với nó quá khác,mình 9h phải về thf nó 9h mới xuất phát.Hôm đó 1h mới về,lần đầu thấy Hn vắng và mát đến vậy.
    Chắc mọi người nhìn vào sẽ nghĩ mình là người ấy của nó,nhưng cũng chẳng sao,thế có khi hay.
    thấy vui khilại được nói chuyện với nó như vậy.Nếu nó còn.......với mình thì hay nhể,chẳng còn gì để bàn cãi.
    hì,cũng chẳng muốn gì hơn,như bây giwò là hay lắm rồi.Nso vẫn nhớ tới mình là hay rồi
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi chơi với nó rồi.Chưa bao giờ mình về muộn thế,cũng vui nhưng cũng có gì đó hôi hối hận.Có lẽ mình tahn thở nhiều quá hay nên nó mới rủt mình đi chơi?Mình cũng nghĩ nếu mình k nói gì thì cũng chẳng có buổi đi chơi nào cả.Cũng có thể lý giải là do thời gian đi chơi của mình với nó quá khác,mình 9h phải về thf nó 9h mới xuất phát.Hôm đó 1h mới về,lần đầu thấy Hn vắng và mát đến vậy.
    Chắc mọi người nhìn vào sẽ nghĩ mình là người ấy của nó,nhưng cũng chẳng sao,thế có khi hay.
    thấy vui khilại được nói chuyện với nó như vậy.Nếu nó còn.......với mình thì hay nhể,chẳng còn gì để bàn cãi.
    hì,cũng chẳng muốn gì hơn,như bây giwò là hay lắm rồi.Nso vẫn nhớ tới mình là hay rồi
  4. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu , đọc những gì anh viết em vui lắm . Giá mà em vẫn ở bên anh nhỉ ? Đúng là cuộc sống ở VN luôn bận rộn đôi khi làm em quên đi những ngày tháng bên anh . Đến khi em chợt nhận ra , em đã mất quá nhiều thời gian và tâm trí vào chuyện này , thì em bỗng thấy buồn . Buồn vì em nhớ lại những ngày tháng bên anh , bên mọi người . Nhớ Sư Phụ , nhớ anh , nhớ chị Thanh . Em chợt cảm thấy xấu hổ với mọi người quá . Em đã tự hứa với bản thân về VN em sẽ làm nhiều việc có ích . Thế mà em chỉ biết suốt ngày lao như thiêu thân vào chuyện tình ngõ cụt của mình . Em ko biết tự dừng lại ...
    Dù sao em cũng nhận ra nhiều vấn đề .
    Anh biết ko ? Em vẫn giữ những pic của anh , của Sư phụ và chị Thanh ... Em nhớ những ngày tháng vui vẻ cùng nhau . Nhớ những tối chán , mấy đứa lang thang ngoài Polygone . Anh còn nhớ cái hôm mà em với anh đi lang thang , ăn American ở Gare thì gặp Gon ko ? Hai đứa bốc phét chả còn nhà mà ở , phải ngủ ngoài đường , ... Nhớ hôm Tết đầu tiên ở xứ người , cả chiều ngồi onl em khóc sưng mắt , rồi tối hôm đó cả lũ cũng làm 1 bữa linh đình . Còn được đốt pháo nữa , anh nhỉ ?
    Xa nhà , em chỉ có 2 nguời thân thiết nhất , là anh và chị Thanh . Nhiều khi nhìn anh buồn em cũng buồn . Lúc anh bị người ta " ăn cháo đá bát " - em cũng giận . Em giận cái con mặt dầy í . Giận cả anh sao ko tát cho nó vài phát .
    Nhưng dù sao cũng qua , em vui khi anh và Sư phụ quay lại . Sư phụ em xấu thật đấy . Nhưng là người con trai tốt và hiểu biết . Ở bên Sư phụ , em rất yên tâm là anh sẽ hạnh phúc . Cho dù đôi lúc , em biết Sư phụ em hơi chuối -> hai người giận nhau . Nhưng anh hãy rộng lòng nhé .
    Em sẽ cố gắng sống tốt hơn . Ah , 10/7 này anh Hùng về VN đấy . Anh có muốn send quá cho em thì cứ send nhá . Giá mà có đèn pin thu nhỏ nhỉ ??? Em thu nhỏ anh lạ bỏ vào túi quần mang về VN luôn
    Nhớ anh và luôn mong anh
  5. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu , đọc những gì anh viết em vui lắm . Giá mà em vẫn ở bên anh nhỉ ? Đúng là cuộc sống ở VN luôn bận rộn đôi khi làm em quên đi những ngày tháng bên anh . Đến khi em chợt nhận ra , em đã mất quá nhiều thời gian và tâm trí vào chuyện này , thì em bỗng thấy buồn . Buồn vì em nhớ lại những ngày tháng bên anh , bên mọi người . Nhớ Sư Phụ , nhớ anh , nhớ chị Thanh . Em chợt cảm thấy xấu hổ với mọi người quá . Em đã tự hứa với bản thân về VN em sẽ làm nhiều việc có ích . Thế mà em chỉ biết suốt ngày lao như thiêu thân vào chuyện tình ngõ cụt của mình . Em ko biết tự dừng lại ...
    Dù sao em cũng nhận ra nhiều vấn đề .
    Anh biết ko ? Em vẫn giữ những pic của anh , của Sư phụ và chị Thanh ... Em nhớ những ngày tháng vui vẻ cùng nhau . Nhớ những tối chán , mấy đứa lang thang ngoài Polygone . Anh còn nhớ cái hôm mà em với anh đi lang thang , ăn American ở Gare thì gặp Gon ko ? Hai đứa bốc phét chả còn nhà mà ở , phải ngủ ngoài đường , ... Nhớ hôm Tết đầu tiên ở xứ người , cả chiều ngồi onl em khóc sưng mắt , rồi tối hôm đó cả lũ cũng làm 1 bữa linh đình . Còn được đốt pháo nữa , anh nhỉ ?
    Xa nhà , em chỉ có 2 nguời thân thiết nhất , là anh và chị Thanh . Nhiều khi nhìn anh buồn em cũng buồn . Lúc anh bị người ta " ăn cháo đá bát " - em cũng giận . Em giận cái con mặt dầy í . Giận cả anh sao ko tát cho nó vài phát .
    Nhưng dù sao cũng qua , em vui khi anh và Sư phụ quay lại . Sư phụ em xấu thật đấy . Nhưng là người con trai tốt và hiểu biết . Ở bên Sư phụ , em rất yên tâm là anh sẽ hạnh phúc . Cho dù đôi lúc , em biết Sư phụ em hơi chuối -> hai người giận nhau . Nhưng anh hãy rộng lòng nhé .
    Em sẽ cố gắng sống tốt hơn . Ah , 10/7 này anh Hùng về VN đấy . Anh có muốn send quá cho em thì cứ send nhá . Giá mà có đèn pin thu nhỏ nhỉ ??? Em thu nhỏ anh lạ bỏ vào túi quần mang về VN luôn
    Nhớ anh và luôn mong anh
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Trang ơi, anh ý ko tát đc thì ấy tát cho nó 1 cái ! Nó lại vừa làm thêm 1 cái việc nữa mà chẳng thể chấp nhận ! Sao như nó mà cứ tồn tại đc mãi nhỉ ?! Chán cái cuộc sống này toàn bất công.. Mọi chuyện chán phèo ! Chẳng hiểu đến bao h mới có người tiêu diệt đc cái tính đấy của nó ''une bonne fois pour toutes'' nhỉ Lúc đấy chúng ta đứng cười..
    Hôm trước đi ăn ở nhà 1 chị bạn, thế nào quay vòng tròn lại có cả chị Thanh. Thế mới biết trái đất tròn Trang nhỉ ?!
    Anh One dạo này Tít mít lắm Quên hết cả các em rồi ah, Chủ nhật này đi Marseille ko anh yêu ?! Có gì liên lạc với em đê ! Cứ tít mít với ông Núi chậc chậc ..

  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Trang ơi, anh ý ko tát đc thì ấy tát cho nó 1 cái ! Nó lại vừa làm thêm 1 cái việc nữa mà chẳng thể chấp nhận ! Sao như nó mà cứ tồn tại đc mãi nhỉ ?! Chán cái cuộc sống này toàn bất công.. Mọi chuyện chán phèo ! Chẳng hiểu đến bao h mới có người tiêu diệt đc cái tính đấy của nó ''une bonne fois pour toutes'' nhỉ Lúc đấy chúng ta đứng cười..
    Hôm trước đi ăn ở nhà 1 chị bạn, thế nào quay vòng tròn lại có cả chị Thanh. Thế mới biết trái đất tròn Trang nhỉ ?!
    Anh One dạo này Tít mít lắm Quên hết cả các em rồi ah, Chủ nhật này đi Marseille ko anh yêu ?! Có gì liên lạc với em đê ! Cứ tít mít với ông Núi chậc chậc ..

  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy net chán òm ! Vô bổ ! Nếu ko phải vì liên lạc với Anh thì mình cũng chẳng thèm ngồi vào cái máy tính ... Sao tự nhiên mong đến cái ngày ko phải rờ đến net thế nhỉ ? .. Ko biết bao h nó mới tới ...
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy net chán òm ! Vô bổ ! Nếu ko phải vì liên lạc với Anh thì mình cũng chẳng thèm ngồi vào cái máy tính ... Sao tự nhiên mong đến cái ngày ko phải rờ đến net thế nhỉ ? .. Ko biết bao h nó mới tới ...
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0

    Đâu đâu ! Nó nào ??? Làm gì??? A men a men ! Nó lại làm điều gì tội lỗi thế ???
    2 PO : Thứ 7 này anh đi Bezier "lao động" rồi ! Xuống đấy gặp em Hạnh thì cho anh gửi lời hỏi thăm và chúc hạnh phúc đôi lứa 2 đứa chúng nó nhé he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này