1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0

    Đâu đâu ! Nó nào ??? Làm gì??? A men a men ! Nó lại làm điều gì tội lỗi thế ???
    2 PO : Thứ 7 này anh đi Bezier "lao động" rồi ! Xuống đấy gặp em Hạnh thì cho anh gửi lời hỏi thăm và chúc hạnh phúc đôi lứa 2 đứa chúng nó nhé he he
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    U r da most welcomed ! Dun b worry ! Spice up ur life !
    Có gì nhờ anh Hùng cho anh gửi 2 chai nước mắm về nhé ! méc-xi bồ-cu !
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    U r da most welcomed ! Dun b worry ! Spice up ur life !
    Có gì nhờ anh Hùng cho anh gửi 2 chai nước mắm về nhé ! méc-xi bồ-cu !
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    bao h gặp kể !
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    bao h gặp kể !
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hơ hay nhỉ?Nó vẫn gọi điện nói chuyện cười roi rói như mọi hôm.Chỉ khác nó hỏi hơi "kỹ".Mình nói đi chơi với tụi bạn,hỏi rất lạ,"Đi mấy người,mấy gái,mấy trai,ngồi lâu không?"
    He,nó hỏi vậy hơi lạ nhưng lại thấy phấn khởi vì có người quan tâm.
    Có người nói,anh ôm máy suốt,chẳng để ai ol,ấy thế mà mình chưa chat với anh lần nào.Hci,nghĩ mà có vẻ tức tức,he he he.muốn biết kỹ hơn.EG"chat với ai?"chẳng hạn.Thôi,k nên biết nhiều,lắm nhọt quá.
  7. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hơ hay nhỉ?Nó vẫn gọi điện nói chuyện cười roi rói như mọi hôm.Chỉ khác nó hỏi hơi "kỹ".Mình nói đi chơi với tụi bạn,hỏi rất lạ,"Đi mấy người,mấy gái,mấy trai,ngồi lâu không?"
    He,nó hỏi vậy hơi lạ nhưng lại thấy phấn khởi vì có người quan tâm.
    Có người nói,anh ôm máy suốt,chẳng để ai ol,ấy thế mà mình chưa chat với anh lần nào.Hci,nghĩ mà có vẻ tức tức,he he he.muốn biết kỹ hơn.EG"chat với ai?"chẳng hạn.Thôi,k nên biết nhiều,lắm nhọt quá.
  8. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã và đang xảy ra, mình cũng chẳng ý thức được nữa. Nó như 1 cái gì đó thật mơ hồ. Buồn một phút vì thái độ và những lời nói như những kẻ xa lạ mà nó "ui ái" dành "tặng" mình Nhưng giờ thì lại bình thường rồi. Chẳng hiểu sao bây giờ mình cũng chẳng buồn chí choé với cái thái độ dửng dưng của nó nữa ( có khi vì nhớn rồi cũng nên ) Hôm nay vào ttvnol và nhận được tin nhắn của nó. Đọc lại thấy buồn cuời. Chẳng hiểu nó moi cái đấy ở đâu ra nhỉ ! Giỏi thật, thằng bé được cái thích tìm tòi ,bé thế mà khá

    Dạo này chẳng hiểu sao nhức đầu dã man. Chẳng hiều có bệnh tật gì ko Đúng là già rồi, sức khoẻ tụt dốc ko fanh quá Mấy lần định đi làm cái carte vital mà vẫn luời chưa đi. Còn nhiều việc fải làm quá. Đang suy nghĩ có nên chuyên hẳn đi vùng khác ko. Cái thành phố này bé , thật quá bé mà rắc rối và lắm chuyện quá !

    Cố gắng fấn đấu lao động và học tập noi gương Hồ chủ tịch vĩ đại

  9. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã và đang xảy ra, mình cũng chẳng ý thức được nữa. Nó như 1 cái gì đó thật mơ hồ. Buồn một phút vì thái độ và những lời nói như những kẻ xa lạ mà nó "ui ái" dành "tặng" mình Nhưng giờ thì lại bình thường rồi. Chẳng hiểu sao bây giờ mình cũng chẳng buồn chí choé với cái thái độ dửng dưng của nó nữa ( có khi vì nhớn rồi cũng nên ) Hôm nay vào ttvnol và nhận được tin nhắn của nó. Đọc lại thấy buồn cuời. Chẳng hiểu nó moi cái đấy ở đâu ra nhỉ ! Giỏi thật, thằng bé được cái thích tìm tòi ,bé thế mà khá

    Dạo này chẳng hiểu sao nhức đầu dã man. Chẳng hiều có bệnh tật gì ko Đúng là già rồi, sức khoẻ tụt dốc ko fanh quá Mấy lần định đi làm cái carte vital mà vẫn luời chưa đi. Còn nhiều việc fải làm quá. Đang suy nghĩ có nên chuyên hẳn đi vùng khác ko. Cái thành phố này bé , thật quá bé mà rắc rối và lắm chuyện quá !

    Cố gắng fấn đấu lao động và học tập noi gương Hồ chủ tịch vĩ đại

  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy ? Devil làm sao rồi ? Mọi chuyện vẫn tốt đẹp chứ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này