1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy ? Devil làm sao rồi ? Mọi chuyện vẫn tốt đẹp chứ ?
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0

    Thế con í nó lại làm jì hả Giang ?
    Post lên đây cũng được mà . Tớ làm sao gặp ấy được .
    Hí , anh Minh với N.Anh về được 3 ngày nhìn như cột nhà cháy . Mấy hôm trước , tớ cũng đi ăn các món nhậu bò với anh M + NA . Vui fết . Có thêm anh yêu với Sư Phụ thì tốt . Tết này Giang có về ko ? Về thì tập trung lại đi chơi nhé
    Mà tớ chả hiểu sao trên đời này lại sản sinh ra loại con gái như nó nữa . Nồng độ trơ và " đờ i đi ngã ... " dư thừa quá nhiều .
    Nghĩ cảnh ngày xưa mình ghét nó : Bị mọi người tí nữa bỏ rơi kay quá . May mà mọi ng cũng nhận ra bộ mặt thật của nó . Dù hơi muộn 1 tẹo .
    To one : Anh với Sư phụ đi Bezier huh ?
    NA nó ko wa nữa , học xong ở VN thì nó mới wa .
    Nhớ anh nhìu
    ___________________________________
    Thực sự bây giờ mình ko biết tin ai nữa . Ai cũng cũng nói dối . Ai cũng đem chuyện riêng của mình đi buôn bán . Đau thật . Đek biết tin ai . Đek biết trách ai . Ai bảo ngu cơ . Tin người cho lắm vào . Giờ nhìn đâu cũng thấy đen tối .
    Tối qua oà khóc . Nếu mà có anh Hùng bên cạnh mình thì tốt biết bao ? Lúc ấy mình chỉ cần 1 bờ vai . Chỉ cần một sự im lặng đồng tình thôi ...
    Thấy chán mọi thứ quá .
    Nghi ngờ tất cả .
    Căm ghét tất cả .
    Ko một ai đáng tin . Tất cả đều là những kẻ nói dối và đưa chuyện .
  3. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0

    Thế con í nó lại làm jì hả Giang ?
    Post lên đây cũng được mà . Tớ làm sao gặp ấy được .
    Hí , anh Minh với N.Anh về được 3 ngày nhìn như cột nhà cháy . Mấy hôm trước , tớ cũng đi ăn các món nhậu bò với anh M + NA . Vui fết . Có thêm anh yêu với Sư Phụ thì tốt . Tết này Giang có về ko ? Về thì tập trung lại đi chơi nhé
    Mà tớ chả hiểu sao trên đời này lại sản sinh ra loại con gái như nó nữa . Nồng độ trơ và " đờ i đi ngã ... " dư thừa quá nhiều .
    Nghĩ cảnh ngày xưa mình ghét nó : Bị mọi người tí nữa bỏ rơi kay quá . May mà mọi ng cũng nhận ra bộ mặt thật của nó . Dù hơi muộn 1 tẹo .
    To one : Anh với Sư phụ đi Bezier huh ?
    NA nó ko wa nữa , học xong ở VN thì nó mới wa .
    Nhớ anh nhìu
    ___________________________________
    Thực sự bây giờ mình ko biết tin ai nữa . Ai cũng cũng nói dối . Ai cũng đem chuyện riêng của mình đi buôn bán . Đau thật . Đek biết tin ai . Đek biết trách ai . Ai bảo ngu cơ . Tin người cho lắm vào . Giờ nhìn đâu cũng thấy đen tối .
    Tối qua oà khóc . Nếu mà có anh Hùng bên cạnh mình thì tốt biết bao ? Lúc ấy mình chỉ cần 1 bờ vai . Chỉ cần một sự im lặng đồng tình thôi ...
    Thấy chán mọi thứ quá .
    Nghi ngờ tất cả .
    Căm ghét tất cả .
    Ko một ai đáng tin . Tất cả đều là những kẻ nói dối và đưa chuyện .
  4. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chị đang nói em phải không
  5. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chị đang nói em phải không
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Biết điểm xong , môn thất vọng nhất la môn ko ngờ tới , môn tưởng chừng thất vọng lại là môn bất ngờ nhất . Thật sự chẳng biết làm sao nữa . CHỉ tiếc cho những gì đã xảy ra không xảy ra đúng vào thời gian mình mong muốn mà lại xảy ra vào thơì gian thi này . Buồn nhiều , bất ngờ nhiều và đôi chút kém may mắn và thất vọng, tưởng chừng những ngày qua như một địa ngục nhưng cuối cùng ta cũng vượt qua được , ko mấy vui vẻ lắm . Nhưng cuộc sống phải có những lúc này lúc kia chứ?Sao mãi bằng phẳng được , đúng không ? Ta ơi hãy cố lên nha , cố gạt khỏi đầu những cái không cần thiết để còn vươn lên chứ? Không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa cố lến nhé!
    1 năm đã qua , ta đã làm được những gì ta cố gắng nhưng quả thực đó là thời gian rất rất khó khăn , ta không muốn mấy tháng hè năm nay lại rơi vào tình trạng năm ngoái nhưng ta không biết ta phải làm thế nào và nên làm thế này . Ta không muốn cuộc sống mà không có một nụ cươì thực sự ,và phải lo nghĩ những điều không đâu ! Phải cố gắng , chỉ biết vậy thôi cho dù rất khó khăn . Cố gắng lên nhé !!!
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Biết điểm xong , môn thất vọng nhất la môn ko ngờ tới , môn tưởng chừng thất vọng lại là môn bất ngờ nhất . Thật sự chẳng biết làm sao nữa . CHỉ tiếc cho những gì đã xảy ra không xảy ra đúng vào thời gian mình mong muốn mà lại xảy ra vào thơì gian thi này . Buồn nhiều , bất ngờ nhiều và đôi chút kém may mắn và thất vọng, tưởng chừng những ngày qua như một địa ngục nhưng cuối cùng ta cũng vượt qua được , ko mấy vui vẻ lắm . Nhưng cuộc sống phải có những lúc này lúc kia chứ?Sao mãi bằng phẳng được , đúng không ? Ta ơi hãy cố lên nha , cố gạt khỏi đầu những cái không cần thiết để còn vươn lên chứ? Không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa cố lến nhé!
    1 năm đã qua , ta đã làm được những gì ta cố gắng nhưng quả thực đó là thời gian rất rất khó khăn , ta không muốn mấy tháng hè năm nay lại rơi vào tình trạng năm ngoái nhưng ta không biết ta phải làm thế nào và nên làm thế này . Ta không muốn cuộc sống mà không có một nụ cươì thực sự ,và phải lo nghĩ những điều không đâu ! Phải cố gắng , chỉ biết vậy thôi cho dù rất khó khăn . Cố gắng lên nhé !!!
  8. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự muốn thi vào cái trường đấy thì 3 tuần vửa rồi mình đã cày nát sách rồi!Bây giờ tính sao đây,nại còn thế nữa,bùn vật!!Hiện tại là thế và biết đâu nó còn đỡ hơn!Bây giờ nghe "My Immortal" của Evanescence thấy hạp hạp đúng tâm trạng "I''m so tired of being here...
  9. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự muốn thi vào cái trường đấy thì 3 tuần vửa rồi mình đã cày nát sách rồi!Bây giờ tính sao đây,nại còn thế nữa,bùn vật!!Hiện tại là thế và biết đâu nó còn đỡ hơn!Bây giờ nghe "My Immortal" của Evanescence thấy hạp hạp đúng tâm trạng "I''m so tired of being here...
  10. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    C''est la vie !
    Được ThanChetleloi sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 14/07/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này