1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Mới mua bộ hồ sơ thôi anh ạ.Còn lo cái kia mất thời gian lắm
  2. jemibaby229

    jemibaby229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tím à,tao mà có dũng khí cái gì,chỉ vì quá bế tắc nên phải làm liều để rồi sau đó ôm niềm ân hận mãi.Như thế gọi là hành động thiếu suy nghĩ mày ạ.Cuộc sống này thật giả lẫn lộn,đen trắng bất minh nên các giá trị cũng bị đảo lộn hết,chỉ cần mày biết được điều gì là quan trọng là quý giá đối với mày thì mày sẽ biết phải làm gì......nhưng để biết được thì cũng khó lắm......Thật ra đến bây h tao vẫn phân vân ko biết là mình đúng hay sai nữa,có lẽ đúng sai phải cuối đời mới biết nhưng để sống thanh thản được thì thật là khó.Người ko được ai tin là người đau khổ nhưng mà khổ nhất là người ko tin ai,còn tao,thậm chí đã mất lòng tin vào bản thân,như con ốc trốn sâu vào trong vỏ,thật đáng buồn................
    Cái bí mật này dĩ nhiên ko phải chỉ có tao với mày biết,nhưng mà có lẽ tao chỉ có thể chia sẻ được với mày.....mà cái con này......nói to thế,nói đúng lại còn nói toSuỵt!!!!
  3. jemibaby229

    jemibaby229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tím à,tao mà có dũng khí cái gì,chỉ vì quá bế tắc nên phải làm liều để rồi sau đó ôm niềm ân hận mãi.Như thế gọi là hành động thiếu suy nghĩ mày ạ.Cuộc sống này thật giả lẫn lộn,đen trắng bất minh nên các giá trị cũng bị đảo lộn hết,chỉ cần mày biết được điều gì là quan trọng là quý giá đối với mày thì mày sẽ biết phải làm gì......nhưng để biết được thì cũng khó lắm......Thật ra đến bây h tao vẫn phân vân ko biết là mình đúng hay sai nữa,có lẽ đúng sai phải cuối đời mới biết nhưng để sống thanh thản được thì thật là khó.Người ko được ai tin là người đau khổ nhưng mà khổ nhất là người ko tin ai,còn tao,thậm chí đã mất lòng tin vào bản thân,như con ốc trốn sâu vào trong vỏ,thật đáng buồn................
    Cái bí mật này dĩ nhiên ko phải chỉ có tao với mày biết,nhưng mà có lẽ tao chỉ có thể chia sẻ được với mày.....mà cái con này......nói to thế,nói đúng lại còn nói toSuỵt!!!!
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hic hic....dạo này mọi người có nhiều tâm sự ghê... cảm động ghê...
    kô biết ai mà làm Junhan...nhớ thế nhỉ
    thế mà kô nói gì cho anh hết nhá, fải để anh xem thế nào đã chứ, hi'' hi''

  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hic hic....dạo này mọi người có nhiều tâm sự ghê... cảm động ghê...
    kô biết ai mà làm Junhan...nhớ thế nhỉ
    thế mà kô nói gì cho anh hết nhá, fải để anh xem thế nào đã chứ, hi'' hi''

  6. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Jemi này, tao mới học được 1 câu rất hay " bất cứ việc gì cũng có 2 mặt của nó, tốt xấu là do mình cả thôi, và hãy luôn tin là cái mình chọn là tốt nhất ". Có thể mày vẫn cảm thấy ăn năn về quyết định đấy nhưng có sao chứ ??? Đấy là quyết định của mày và sẽ không có ai làm mày thay đổi được. Tao cũng giống mày, có những quyết định đã làm tao ăn năn ray rứt mãi nhưng bây h tao hiểu thông rồi, tao sẽ không hối hận với việc tao làm nữa.Mong mày cũng sẽ thế .
    Bí mật thì cũng mãi là bí mật.Tao nói to thì mọi người cũng chỉ biết đấy là bí mật thôi.
  7. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Jemi này, tao mới học được 1 câu rất hay " bất cứ việc gì cũng có 2 mặt của nó, tốt xấu là do mình cả thôi, và hãy luôn tin là cái mình chọn là tốt nhất ". Có thể mày vẫn cảm thấy ăn năn về quyết định đấy nhưng có sao chứ ??? Đấy là quyết định của mày và sẽ không có ai làm mày thay đổi được. Tao cũng giống mày, có những quyết định đã làm tao ăn năn ray rứt mãi nhưng bây h tao hiểu thông rồi, tao sẽ không hối hận với việc tao làm nữa.Mong mày cũng sẽ thế .
    Bí mật thì cũng mãi là bí mật.Tao nói to thì mọi người cũng chỉ biết đấy là bí mật thôi.
  8. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Late at night when all the world is sleeping
    I stay up and think of you
    And I wish on a star that somewhere you are
    thinking of me too
    Cause I''m dreaming of you tonight
    Till tomorrow, I''ll be holding you tight
    And there''s nowhere in the world I''d rather be
    than here in my room dreaming about you and me
    ...
    Dreaming of You - Selena
  9. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Late at night when all the world is sleeping
    I stay up and think of you
    And I wish on a star that somewhere you are
    thinking of me too
    Cause I''m dreaming of you tonight
    Till tomorrow, I''ll be holding you tight
    And there''s nowhere in the world I''d rather be
    than here in my room dreaming about you and me
    ...
    Dreaming of You - Selena
  10. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ko tâm sự vài dòng, hôm trước có người nhắc lại hồi cấp 3 làm mình thấy buồn quá, hic hic
    Nam ơi, mày bây giờ ở đâu hả mày, tao nhớ mày quá, nhớ lại hồi cấp 3 của 2 anh em mình, vui thật, mày mà đọc được những dòng này của tao nhỉ ?
    Tao nhớ nhất là thờI gian anh em mình đi ?oôn thi ĐH?, ôn thi từ Easy Game đến V.I.P game, từ Game 106 đến Clever Game, nói chung anh em mình điểm tên hết ở đó rồi, hết Game rồI đến Net, từ Matrix đến Star Net.., hồi đó vui thật nhỉ, chả lo học hành mà suốt ngày chỉ lông bông, giờ đây tao và mày mỗI đứa mỗi nơi, mỗI đứa theo đuổi 1 ngành khác nhau, cũng chỉ vì tao bị cận chứ nếu ko thì tao đã theo ngành cùng mày rồi, buồn thật
    Tao nhớ cả những thờI gian tao và mày học cấp 3 nữa ! Thời gian đó thật là tuyệt Nam nhỉ ?
    Tao nhớ nhất cái lần tao và mày lần đầu tiên đặt dây chuyền đánh lô, con 92 thì fải, anh em mình trúng được gần 2t, 2 thằng đi mua 2 đôi dép lê, sáng hôm sau đi đến trường thì bị thằng Phương tổ xung kích thu mất, ha ha, làm anh em mất toi hơn 600K, tao nhớ cả cái vụ 2 thằng bị đứng trước toàn trường vì toàn mặc quần bò đến trường, cái vụ này anh em mình còn nổi tiếng cái trường đấy vì 2 thằng hay mặc quần áo giống nhau, hì hì, nhớ lại hồi đó vui nhỉ, giá như có mày ở đây thì vui quá ! Ko biết bây giờ mày để đầu gì nhỉ ?
    Tao nhớ những lần tao và mày trêu thầy cô trong trường : Kẹp ảnh Nuy vào túi quần ông Tùng toán,trêu cô Tú Anh dạy English?.., tao và mày còn nổi tiếng vì cái vụ bôi sáp nến lên tường làm cô Tú ko viết được chữ nào cả, hahaha. Mày còn nhớ cái vụ tạt nước vào ông Toàn địa lí ko, ha ha ha, 1 xô nước dộI từ tầng 3 xuống mà ko biết là ai, nhìn mặt ông ý cứ ngệt ra, hahaha
    Tao nhớ những lần đi chơi của anh em mình, tao và mày hồi đó đều ko có bạn gái nên toàn đi chơi cùng nhau, Noel năm 02 tao và mày đi chơi ngoài đường, nhìn bọn nó đứa nào cũng có đôi mà tức quá, có lẽ vì thế mà hình như sau đó mày cưa con Liên thì fải, ha ha, làm tao fải đi nhờ xe thằng Hưng mất 2 tuần để mày lấy con Viva của tao đèo con Liên đi học, kỉ niệm vui đấy chứ, rồi từ khi ****** mua cái Nis cho mày thì anh em mình còn nghịch tợn hơn, nào là vào Shop trên hàng Bông thử quần áo hàng hiệu sau đó lại ko mua, nào là tháo đồng hồ ra và hỏi giờ 1 em đi xe Wave biển số 9205 thì fải, tao nhớ rõ bởi vì hôm đó anh em mình đánh lô 05 mà, trượt lòi mắt, ha ha
    Tao nhớ cả cái lần tao và mày trúng quả M.U vớI Real, 2 thằng mang ticket trận lượt đi để lấy tiền trận lượt về, may mà thằng chủ quán đó ngu, hôm đó anh em mình lãi được hơn 1 triệu thì mày mua cái quần còn tao mua đôi dép Asics.
    Tao nhớ, nhớ nhiều lắm Nam ạ !
    Cấp 3 quả là vui, công nhận là mình qua cái thời điểm đó rồi nên mình thấy tiếc chứ học cấp 3 thì lại chả có cảm giác gì cả. Bây giờ học cao lên, thấy tình bạn bon chen quá, chả được như ngày xưa nữa
    Nam ơi, mày hưa là khi nào mày học xong cái ngành đó thì mày sẽ về lại Hà nội và anh em mình lại tiếp tục những ngày tháng vui vẻ đó nhé, tao vẫn chưa có người yêu nên chả fải bận tâm cái gì đâu, nói đến đây tao lại nhớ lại cái hôm mà con Liên nhắn tin rủ mày đi chơi, và mày bỏ mặc tao ngồi chơi điện tử 1 mình, 8h tối mới quay về đón tao, ha ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này