1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Tụi em vẫn hẹn nhau ở siêu thị mà
    Đố mọi người biết câu nói này của ai
  2. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Tụi em vẫn hẹn nhau ở siêu thị mà
    Đố mọi người biết câu nói này của ai
  3. jemibaby229

    jemibaby229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    mình đang sống quá lạnh hay sao....ko thể tâm sự được với ai...ko thể thực sự tin tưởng ai để dốc hết ruột gan....chính xác thì là mình cảm thấy ko biết nói với ai và phải nói như thế nào?nói chuyện đt với con bạn thân nhất suốt mấy tiếng đồng hồ mà mình chỉ làm đúng 1 vai trò là người lắng nghe,thỉnh thoảng nhận xét bình luận lung tung,nghe nó hào hứng kể chuyện,hào hứng thổ lộ,thoải mái chia sẻ...chợt thấy thèm quá...những tâm sự ko được giải toả của mình sẽ dần trở thành ung nhọt...mình đang mang mầm mống bệnh trong người,chất kịch độc...dần dần sẽ bị ung thư...ung thư não...hẹ hẹ...nghe như phim HQ......rất tiếc là sẽ ko có anh chàng nào khóc thương hay làm những trò điên rồ j đó vì mình như trong phim.....sống giữa toàn người điên thì sớm muộn cũng bị thần kinh....sống giữa sự lạnh lùng sẽ trở nên vô cảm.....sống dưới sự ban ơn sẽ nhanh chóng trở nên vô ơn khi có cơ hội.......bản chất của con người thật kinh khủng.....bản năng thì quá mạnh mẽ....tham vọng vô bờ....lòng tham ko đáy...đó gọi là CON NGƯỜI đấy.......làm sao cho khỏi nôn oẹ khi gặp những tâm địa đê tiện cũng cũng như sao giữ được nước mắt khi gặp những số phận éo le mà tâm hồn cao thượng...........
    ĐIẾC HƠN NGƯỜI ĐIẾC LÀ NGƯỜI KO MUỐN NGHE
    NGU HƠN NGƯỜI NGU LÀ NGƯỜI KO MUỐN HIỂU
    sống trong bóng tối thì có mắt để làm j...đôi khi ta cũng muốn làm người điếc hoặc người ngu......thậm chí ghen tị với những tên ngốc....có lẽ chúng nó hạnh phúc hơn mình...con người ta có chút trí khôn tất sẽ phải suy nghĩ....suy nghĩ càng nhiều càng khó mà hiểu được cuộc sống...tại sao cứ phải bon chen...xếp hàng đi,thế nào cũng đến lượt mình mà.....cuộc đời ngắn niềm vui và dài nỗi buồn....ngày vui ngắn chẳng tày gang mà...vui 1 ngày buồn cả đời.....ngu ngốc...vậy mà vẫn có những con thiêu thân lao vào...vì họ ngốc???nhưng họ được sung sướng...dù chỉ là thoáng chốc...thực sự sung sướng chứ?thật ko???ko biết.......sống để làm gì?sống để làm việc...làm việc để làm gì?làm việc để chứng tỏ mình đang sống...sống để làm gì?sống để chơi...chơi để làm gì?để khẳng định mình đang sống...sống để làm gì?sống để yêu...yêu để làm gì?để biết là mình đang muốn sống.......ko làm việc,ko chơi,ko yêu...con người ta sẽ ko sống nữa...thật đơn giản!!thật chứ?ko biết....ý nghĩa của cuộc sống là gì nào?bao nhiêu người trên trái đất này cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa???trách nhiệm và nghĩa vụ bắt buộc người ta sống hơn là vì ý nghĩa....tham vọng...ham muốn...tò mò...là những thứ sinh ra cuộc sống và cũng là những thứ giết chết cuộc sống...ai chịu trách nhiệm ở đây?ai chịu trách nhiệm về nỗi u uẩn của mình...ko ai cả,chỉ có mình thôi...vậy mà mình lại ghét mình...biết là sẽ ko có ai yêu mình bằng bản thân mình tự yêu...vậy mà lại tự ghét...bình thường đã lắm người ghét rùi...thật là điên.......
  4. jemibaby229

    jemibaby229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    mình đang sống quá lạnh hay sao....ko thể tâm sự được với ai...ko thể thực sự tin tưởng ai để dốc hết ruột gan....chính xác thì là mình cảm thấy ko biết nói với ai và phải nói như thế nào?nói chuyện đt với con bạn thân nhất suốt mấy tiếng đồng hồ mà mình chỉ làm đúng 1 vai trò là người lắng nghe,thỉnh thoảng nhận xét bình luận lung tung,nghe nó hào hứng kể chuyện,hào hứng thổ lộ,thoải mái chia sẻ...chợt thấy thèm quá...những tâm sự ko được giải toả của mình sẽ dần trở thành ung nhọt...mình đang mang mầm mống bệnh trong người,chất kịch độc...dần dần sẽ bị ung thư...ung thư não...hẹ hẹ...nghe như phim HQ......rất tiếc là sẽ ko có anh chàng nào khóc thương hay làm những trò điên rồ j đó vì mình như trong phim.....sống giữa toàn người điên thì sớm muộn cũng bị thần kinh....sống giữa sự lạnh lùng sẽ trở nên vô cảm.....sống dưới sự ban ơn sẽ nhanh chóng trở nên vô ơn khi có cơ hội.......bản chất của con người thật kinh khủng.....bản năng thì quá mạnh mẽ....tham vọng vô bờ....lòng tham ko đáy...đó gọi là CON NGƯỜI đấy.......làm sao cho khỏi nôn oẹ khi gặp những tâm địa đê tiện cũng cũng như sao giữ được nước mắt khi gặp những số phận éo le mà tâm hồn cao thượng...........
    ĐIẾC HƠN NGƯỜI ĐIẾC LÀ NGƯỜI KO MUỐN NGHE
    NGU HƠN NGƯỜI NGU LÀ NGƯỜI KO MUỐN HIỂU
    sống trong bóng tối thì có mắt để làm j...đôi khi ta cũng muốn làm người điếc hoặc người ngu......thậm chí ghen tị với những tên ngốc....có lẽ chúng nó hạnh phúc hơn mình...con người ta có chút trí khôn tất sẽ phải suy nghĩ....suy nghĩ càng nhiều càng khó mà hiểu được cuộc sống...tại sao cứ phải bon chen...xếp hàng đi,thế nào cũng đến lượt mình mà.....cuộc đời ngắn niềm vui và dài nỗi buồn....ngày vui ngắn chẳng tày gang mà...vui 1 ngày buồn cả đời.....ngu ngốc...vậy mà vẫn có những con thiêu thân lao vào...vì họ ngốc???nhưng họ được sung sướng...dù chỉ là thoáng chốc...thực sự sung sướng chứ?thật ko???ko biết.......sống để làm gì?sống để làm việc...làm việc để làm gì?làm việc để chứng tỏ mình đang sống...sống để làm gì?sống để chơi...chơi để làm gì?để khẳng định mình đang sống...sống để làm gì?sống để yêu...yêu để làm gì?để biết là mình đang muốn sống.......ko làm việc,ko chơi,ko yêu...con người ta sẽ ko sống nữa...thật đơn giản!!thật chứ?ko biết....ý nghĩa của cuộc sống là gì nào?bao nhiêu người trên trái đất này cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa???trách nhiệm và nghĩa vụ bắt buộc người ta sống hơn là vì ý nghĩa....tham vọng...ham muốn...tò mò...là những thứ sinh ra cuộc sống và cũng là những thứ giết chết cuộc sống...ai chịu trách nhiệm ở đây?ai chịu trách nhiệm về nỗi u uẩn của mình...ko ai cả,chỉ có mình thôi...vậy mà mình lại ghét mình...biết là sẽ ko có ai yêu mình bằng bản thân mình tự yêu...vậy mà lại tự ghét...bình thường đã lắm người ghét rùi...thật là điên.......
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    " Vô Tình"...Lòng ta đã vô tình...vì năm tháng phai nhạt với bao cuộc tình..........
    Trong chữ Vô có chữ tình.......trong chữ Tình lại là hư vô......
    Cái quan trọng là làm sao hiểu được và tìm được chữ Tình trong mọi cái hư vô...vô vô tình tình...tình mà như vô tình, vô tình mà như có tình........... Ôi Uyên Bác quá..ta phục ta quá
    Nhìn một vì sao trên bầu trời, ngắm một vầng trăng lúc tròn lúc khuyết(mây che )...bất chợt một ngôi sao băng vụt đến...ko hiểu là muốn ước cho một người hay ước cho mình........
    Dần dần cũng trở nên wen dần......mỗi đêm lại thích ngồi ngắm sao..con người ta thay đổi thế đấy, vì gì nhỉ? vì sự lạc quan vì trí thông mình tiếp thu tốt hay đơn giản chỉ là vì một đứa bạn
    Bất chợt thấy nhói lòng khi gặp một ai đó....cũng dễ hiểu và cũng chẳng biết là mình có sắp thay đổi rồi ko?
    "Con người"......chợt thấy suy nghĩ khi nghe một ai đó nói phần con nhiều hơn phần người...thế nào là con người đây?
    Mới trải qua có 1/5 hay 1/4 quãng đời gì đó...biết lúc nào thì tạch? cũng chẳng ai biết trước được, vậy mà đã lớn tiếng nói về ..con người
    Đã hiểu được bao nhiêu nhỉ? đã thấy và chứng kiến được bao nhiểu? Ôi...thế giới này còn rộng lớn lắm...............
    Thích bay nhảy...thích đi xa, lên thật cao và nhìn toàn diện....mọi thứ sẽ như trải ra trước mắt nếu cả quãng đời này ta dành để đi..
    Chẳng có gì là lạ khi ít ai có thể làm được như thế...bởi vì mọi cái vòng luẩn quẩn cứ níu kéo ta lại với chúng và như thế ko biết cả quãng đời chợt dút ngắn đến kì lạ............
    Sống với một chút bình thường sao mà khó đến thế....hằng ngày cứ tìm cách thay đổi mà sao ko hoà nhập và bằng lòng với nó...........
    Chợt xúc động khi chứng kiến một mảnh đời éo le hơn mình gấp trăm lần...........vậy mà sao vẫn đòi hỏi những gì thật quá đáng.....!!!
    Có lẽ ta luôn tự nhủ là ta ko phải là mảnh đời ấy...biết đâu ta rơi vào hoàn cảnh ấy ta sẽ khá hơn thì sao?
    Ganh tị , thèm muốn....cố gắng phấn đấu để đạt được.............luôn là những gì thôi thúc phần con trong cái gọi là "Con người"
    Người ta cứ muốn thay đổi một cách nhanh chóng....rồi cuối cùng nhìn lại lại vẫn muốn là như ngày xưa, cái ngày đầu tiên chuẩn bị thay đổi....vạch xuất phát kéo tụt xuống zero
    Than vãn...tâm sự ko hiểu liệu có ai hiểu ko? viết...vẫn là cứ để đấy và cho chính ta đọc...rồi mọi cái đời thường, thực tế lại vẫn vậy lại chẳng có gì khá hơn------> cuối cùng chẳng để làm gì !
    Có lẽ...cách tốt nhất là cố gắng..cố gắng hoà nhập , cố gắng thi vị rồi lại khác ngay ấy mà..............
    "Ê..đi chơi đi mày" lại một cú nhắn của đứa bạn, vứt hết đấy phóng xe ầm ầm như chưa bao giờ có phiền muộn(bất giác mà rầm một cái thì cũng mặc)....
    Cuộc sống lại được tiếp tục để ta sẽ làm tròn bổn phận là cố gắng hoàn thiên nốt 2 chữ "CON NGƯỜI" ...........
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    " Vô Tình"...Lòng ta đã vô tình...vì năm tháng phai nhạt với bao cuộc tình..........
    Trong chữ Vô có chữ tình.......trong chữ Tình lại là hư vô......
    Cái quan trọng là làm sao hiểu được và tìm được chữ Tình trong mọi cái hư vô...vô vô tình tình...tình mà như vô tình, vô tình mà như có tình........... Ôi Uyên Bác quá..ta phục ta quá
    Nhìn một vì sao trên bầu trời, ngắm một vầng trăng lúc tròn lúc khuyết(mây che )...bất chợt một ngôi sao băng vụt đến...ko hiểu là muốn ước cho một người hay ước cho mình........
    Dần dần cũng trở nên wen dần......mỗi đêm lại thích ngồi ngắm sao..con người ta thay đổi thế đấy, vì gì nhỉ? vì sự lạc quan vì trí thông mình tiếp thu tốt hay đơn giản chỉ là vì một đứa bạn
    Bất chợt thấy nhói lòng khi gặp một ai đó....cũng dễ hiểu và cũng chẳng biết là mình có sắp thay đổi rồi ko?
    "Con người"......chợt thấy suy nghĩ khi nghe một ai đó nói phần con nhiều hơn phần người...thế nào là con người đây?
    Mới trải qua có 1/5 hay 1/4 quãng đời gì đó...biết lúc nào thì tạch? cũng chẳng ai biết trước được, vậy mà đã lớn tiếng nói về ..con người
    Đã hiểu được bao nhiêu nhỉ? đã thấy và chứng kiến được bao nhiểu? Ôi...thế giới này còn rộng lớn lắm...............
    Thích bay nhảy...thích đi xa, lên thật cao và nhìn toàn diện....mọi thứ sẽ như trải ra trước mắt nếu cả quãng đời này ta dành để đi..
    Chẳng có gì là lạ khi ít ai có thể làm được như thế...bởi vì mọi cái vòng luẩn quẩn cứ níu kéo ta lại với chúng và như thế ko biết cả quãng đời chợt dút ngắn đến kì lạ............
    Sống với một chút bình thường sao mà khó đến thế....hằng ngày cứ tìm cách thay đổi mà sao ko hoà nhập và bằng lòng với nó...........
    Chợt xúc động khi chứng kiến một mảnh đời éo le hơn mình gấp trăm lần...........vậy mà sao vẫn đòi hỏi những gì thật quá đáng.....!!!
    Có lẽ ta luôn tự nhủ là ta ko phải là mảnh đời ấy...biết đâu ta rơi vào hoàn cảnh ấy ta sẽ khá hơn thì sao?
    Ganh tị , thèm muốn....cố gắng phấn đấu để đạt được.............luôn là những gì thôi thúc phần con trong cái gọi là "Con người"
    Người ta cứ muốn thay đổi một cách nhanh chóng....rồi cuối cùng nhìn lại lại vẫn muốn là như ngày xưa, cái ngày đầu tiên chuẩn bị thay đổi....vạch xuất phát kéo tụt xuống zero
    Than vãn...tâm sự ko hiểu liệu có ai hiểu ko? viết...vẫn là cứ để đấy và cho chính ta đọc...rồi mọi cái đời thường, thực tế lại vẫn vậy lại chẳng có gì khá hơn------> cuối cùng chẳng để làm gì !
    Có lẽ...cách tốt nhất là cố gắng..cố gắng hoà nhập , cố gắng thi vị rồi lại khác ngay ấy mà..............
    "Ê..đi chơi đi mày" lại một cú nhắn của đứa bạn, vứt hết đấy phóng xe ầm ầm như chưa bao giờ có phiền muộn(bất giác mà rầm một cái thì cũng mặc)....
    Cuộc sống lại được tiếp tục để ta sẽ làm tròn bổn phận là cố gắng hoàn thiên nốt 2 chữ "CON NGƯỜI" ...........
  7. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Tũn
  8. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Tũn
  9. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác cũ lại quay trở về với mình,cô đơn và chán nản.Sao cuộc sống lại bất công thế nhỉ...Sao sống 1 cuộc sống mà không có những người mà mình từng quen biết,thân thiết,gắn bó...thì mình lại cảm thấy thanh thản,vui hơn thế nhỉ?
    Thời gian đó mình không hề nghĩ rằng mình cô đơn mà ngược lại..không phải nghĩ đến những gì đã qua,sẽ tới..được sống thật với bản thân mình cùng những cảm giác mới hơn.Ước gì nó sẽ là mãi mãi..nhưng không thể được..Ước gì mình có thể rũ bỏ tất cả như đã có người từng làm với mình.
    Chẳng có 1 mục đích nào để mình cố mà phấn đấu,để gọi là mục đích sống cả.Sống thế này vô vọng quá
    Muốn khóc quá nhưng mắt cứ sao ý,không thể khóc được..Bực mình thật đấy.
    Được girl_usetosmile sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 02/08/2004
  10. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác cũ lại quay trở về với mình,cô đơn và chán nản.Sao cuộc sống lại bất công thế nhỉ...Sao sống 1 cuộc sống mà không có những người mà mình từng quen biết,thân thiết,gắn bó...thì mình lại cảm thấy thanh thản,vui hơn thế nhỉ?
    Thời gian đó mình không hề nghĩ rằng mình cô đơn mà ngược lại..không phải nghĩ đến những gì đã qua,sẽ tới..được sống thật với bản thân mình cùng những cảm giác mới hơn.Ước gì nó sẽ là mãi mãi..nhưng không thể được..Ước gì mình có thể rũ bỏ tất cả như đã có người từng làm với mình.
    Chẳng có 1 mục đích nào để mình cố mà phấn đấu,để gọi là mục đích sống cả.Sống thế này vô vọng quá
    Muốn khóc quá nhưng mắt cứ sao ý,không thể khóc được..Bực mình thật đấy.
    Được girl_usetosmile sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 02/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này