1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, Nhớ mẹ quá
  2. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, Nhớ mẹ quá
  3. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình cảm thấy thất vọng và mất hết sự kính trọng của mình đối với người mà mình gọi là.... quá.Tại sao lại thế chứ?Sao lại phải làm khổ người khác vậy chứ. Chưa bao giờ mình thương mẹ như lúc này. Chính xác là rất thương và đang cố gắng hiểu để mà có thể an ủi,động viên mẹ vượt qua thời gian này .
    Con thương mẹ nhiều lắm mẹ có biết không,con không thể nói những lời này vì con biết nếu nói ra,mẹ sẽ khóc,khóc rất nhiều..con lại không muốn nhìn thấy mẹ khóc nhiều hơn nữa.Như vậy là quá đủ đối với 1 người phụ nữ như mẹ rồi .
    Mình cảm thấy căm ghét và kinh lũ đàn ông thế(có hơi động chạm 1 chút,các bạn nam thông cảm hộ nhé,thanks!)
  4. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình cảm thấy thất vọng và mất hết sự kính trọng của mình đối với người mà mình gọi là.... quá.Tại sao lại thế chứ?Sao lại phải làm khổ người khác vậy chứ. Chưa bao giờ mình thương mẹ như lúc này. Chính xác là rất thương và đang cố gắng hiểu để mà có thể an ủi,động viên mẹ vượt qua thời gian này .
    Con thương mẹ nhiều lắm mẹ có biết không,con không thể nói những lời này vì con biết nếu nói ra,mẹ sẽ khóc,khóc rất nhiều..con lại không muốn nhìn thấy mẹ khóc nhiều hơn nữa.Như vậy là quá đủ đối với 1 người phụ nữ như mẹ rồi .
    Mình cảm thấy căm ghét và kinh lũ đàn ông thế(có hơi động chạm 1 chút,các bạn nam thông cảm hộ nhé,thanks!)
  5. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chán !!!!!! Có đến mấy ngàn chữ chán !!!!!!!
  6. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chán !!!!!! Có đến mấy ngàn chữ chán !!!!!!!
  7. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tỉnh giấc, thấy sương bàng bạc ngoài trời, giật mình chợt hỏi tháng 8 rồi nhỉ ??? Sang tháng 9 là lại vào năm học mới, lại bắt đầu vật lộn với những bài kiểm tra....Sang tháng 9 là sinh nhật Người Ta, thế mà " chỉ số sáng tạo " của mình đang kịch kim ( ở phần Min ấy ) thôi thì đến đâu hay đến đó.......Chạy đi ăn sáng mới nhớ là chưa mua 2! , thôi thì đằng nào cũng chạy, đi mua luôn thể. Về đến nhà tìm mãi không thấy mục truyện ngắn đâu cả. Tức !!! Lát nữa chạy lên tìm lại , không thấy ra bắt đền.............cô bán hàng !!!!
    Buồn thât ! thứ bảy lại được nghỉ học, Người Ta rủ đi chơi, đang phân vân không biết nên đi hay lại ở nhà hoàn thành vai diễn tiểu thư ngoan hiền cho mẹ vui lòng, vì nếu đi thì chắc chắn phải nói dối là đi học ! Me ơi ! Con yêu me lắm, yêu cả trong nhưng khi con không nghe lời đấy mẹ ạh !!!! Nếu ngày kia con có đi thì mẹ cứ coi như con gái ngoan hiền của mẹ đang đi học ! nhé mẹ nhé !!!!!!!
  8. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tỉnh giấc, thấy sương bàng bạc ngoài trời, giật mình chợt hỏi tháng 8 rồi nhỉ ??? Sang tháng 9 là lại vào năm học mới, lại bắt đầu vật lộn với những bài kiểm tra....Sang tháng 9 là sinh nhật Người Ta, thế mà " chỉ số sáng tạo " của mình đang kịch kim ( ở phần Min ấy ) thôi thì đến đâu hay đến đó.......Chạy đi ăn sáng mới nhớ là chưa mua 2! , thôi thì đằng nào cũng chạy, đi mua luôn thể. Về đến nhà tìm mãi không thấy mục truyện ngắn đâu cả. Tức !!! Lát nữa chạy lên tìm lại , không thấy ra bắt đền.............cô bán hàng !!!!
    Buồn thât ! thứ bảy lại được nghỉ học, Người Ta rủ đi chơi, đang phân vân không biết nên đi hay lại ở nhà hoàn thành vai diễn tiểu thư ngoan hiền cho mẹ vui lòng, vì nếu đi thì chắc chắn phải nói dối là đi học ! Me ơi ! Con yêu me lắm, yêu cả trong nhưng khi con không nghe lời đấy mẹ ạh !!!! Nếu ngày kia con có đi thì mẹ cứ coi như con gái ngoan hiền của mẹ đang đi học ! nhé mẹ nhé !!!!!!!
  9. cherub85

    cherub85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ cái nhìn đầu tiên người âý đã làm cho mình có cảm giác thật lạ,dường như có một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến mình cảm thấy choáng ngợp.Mình cứ nghĩ đó chỉ là cảm giác thoáng qua,chợt đến rồi chợt đi nhưng rồi đến lần gặp thứ 2 vẻ hiền lành pha chút ưu tư của người ấy đã khiến mình phải chú ý,mình âm thầm dõi theo từng cử chỉ và hành động của người ấy.Tuy nhiên,mình vẫn không thực sự tin mình có tình cảm với người ấy bởi lẽ trong lòng mình vẫn còn có hình bóng của người xưa,mình không tin mình lại dễ dàng quên được chuyện cũ.Rồi đến lần thứ 3,khi người ấy xuất hiện trước mắt mình.Lần này khác hẳn với những lần trước,người ấy trò chuyện rất hóm hỉnh và vui tính,hoàn toàn không giống với con người nghiêm túc và ít nói như mọi khi.Hiện giờ mình đang bối rối vô cùng không biết phải làm sao nữa.Mình đang tự hỏi liệu mình có thực sự có tình cảm với người ấy? Liệu mình đã quên được chuyện cũ ngày xưa để bắt đầu lại từ đầu và liệu người ấy có tình cảm với mình không? Những câu hỏi không có lời giải đáp ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí mình mãi...............
  10. cherub85

    cherub85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ cái nhìn đầu tiên người âý đã làm cho mình có cảm giác thật lạ,dường như có một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến mình cảm thấy choáng ngợp.Mình cứ nghĩ đó chỉ là cảm giác thoáng qua,chợt đến rồi chợt đi nhưng rồi đến lần gặp thứ 2 vẻ hiền lành pha chút ưu tư của người ấy đã khiến mình phải chú ý,mình âm thầm dõi theo từng cử chỉ và hành động của người ấy.Tuy nhiên,mình vẫn không thực sự tin mình có tình cảm với người ấy bởi lẽ trong lòng mình vẫn còn có hình bóng của người xưa,mình không tin mình lại dễ dàng quên được chuyện cũ.Rồi đến lần thứ 3,khi người ấy xuất hiện trước mắt mình.Lần này khác hẳn với những lần trước,người ấy trò chuyện rất hóm hỉnh và vui tính,hoàn toàn không giống với con người nghiêm túc và ít nói như mọi khi.Hiện giờ mình đang bối rối vô cùng không biết phải làm sao nữa.Mình đang tự hỏi liệu mình có thực sự có tình cảm với người ấy? Liệu mình đã quên được chuyện cũ ngày xưa để bắt đầu lại từ đầu và liệu người ấy có tình cảm với mình không? Những câu hỏi không có lời giải đáp ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí mình mãi...............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này