1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Mệt ,mệt quá.Phát ốm mất.Mình như con CULi ý.Cần gì mình đèo đi,bất chấp nắng mưa.Trời nghĩ bụng nếu nó k có cái tính bùn xỉn,tính toán thì chắc mình đã vui vẻ khi đi cùng.Đằng này,trời ơi,.........Mai nó đi rồi.Đỡ mệt.vui lắm à,mei khiếp.quên đi.Chưa thấy connào khôn như con này.quần áo đành rằng nghĩ đến mình,mua 2 cái giống nhau,nhưng nó lại cho mình cái nó dùng rồi.Thế thì mua cho tao làm đeck gì.Nhận lấy lệ chứ ****** thèm của nợ ấy.Mẹ mình cũng ghét nó lắm.Ngượngnhất alf đi mua đồ cùng nó.CHưa thấy con nào ghê ghớm như vậy.Mình người VN chính gốc thì còn thua xa nó.THế mới biết
  2. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Mệt ,mệt quá.Phát ốm mất.Mình như con CULi ý.Cần gì mình đèo đi,bất chấp nắng mưa.Trời nghĩ bụng nếu nó k có cái tính bùn xỉn,tính toán thì chắc mình đã vui vẻ khi đi cùng.Đằng này,trời ơi,.........Mai nó đi rồi.Đỡ mệt.vui lắm à,mei khiếp.quên đi.Chưa thấy connào khôn như con này.quần áo đành rằng nghĩ đến mình,mua 2 cái giống nhau,nhưng nó lại cho mình cái nó dùng rồi.Thế thì mua cho tao làm đeck gì.Nhận lấy lệ chứ ****** thèm của nợ ấy.Mẹ mình cũng ghét nó lắm.Ngượngnhất alf đi mua đồ cùng nó.CHưa thấy con nào ghê ghớm như vậy.Mình người VN chính gốc thì còn thua xa nó.THế mới biết
  3. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic ! Bắt đầu một ngày mới với Nest cafe mà chẳn thấy suôn sẻ chút nào. Mình bị sao quả tạ chiếu mạng suốt mấy ngày nay hay sao ấy !!!! Chán !!!
  4. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic ! Bắt đầu một ngày mới với Nest cafe mà chẳn thấy suôn sẻ chút nào. Mình bị sao quả tạ chiếu mạng suốt mấy ngày nay hay sao ấy !!!! Chán !!!
  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mẹ cho mình 2 phương án.
    1.Chờ đến cuối tuần,nếu giải quyết được thì xong
    2.Nếu k giải quyết được thì có chỗ khác cho mình.
    Nghe phương án 2 ổn lắm.2 năm,cũng k lâu quá.2 năm thì dù chị có về đây hay k thì mình cũng cũng k chôn chân ở chỗ "khỉ ho cò gáy "này.Nếu chị k về thì càng mừng,về thì cũng ổn.
    Chắc thây smình cả ngày trong phong ,rủ đi ăn chè trên phố(mọi ngày toàn rủ mẹ đi)mình cũng k buồn nói câu nào.Chắc nghxi mình buồn vì điểm.
    K phải đâu mẹ ạ,con chẳng buồn vì nó đâu,chẳng thấy cảm xuc gì cả khi nhắc đến nó,coi như con chưa từng biết đến nó.Con buồn,con đã khóc,khóc cơ đấy,vì 1 câunói của mẹ."Học tin hay học tiếng anh thì kiếm chỗ nào thi bằng để sau này dễ xin việc".người khác sẽ nghĩ,sao con khóc vì câu nói bt nhwu thế,có gì dâu.Nhưng mẹ ơi,câu nói đó của mẹ đã làm mất hy vọng của con,nó khẳng định 1 điều rất quan trọng trogn cuộc đời con.Mẹ k hiểu đâu.Con khóc lúc xem phim khi mà con cũng chẳng biết phim hết lúc nào,chỉ biết ngồi nghĩ rồi khóc.Suy nghĩ của con hơi ích kỷ nhưng biết làm sao,k thể ngăn cấm mình nữa,chỉ là suy nghĩ thôi,con sẽ k nói ra đâu,nói ra mẹ và bố sẽ trách con nhiều lắm,rồi còn sau này,chẳng thể hy vọng được nữa.Người thành đạt,thuận lợi cho mọi việc thì lại đi,người tương lai mịt mờ thì ở lại,có ích gì đâu.Bố cũng nói muốn con đi hơn mà.THôi,chẳng nói nhiều đâu,chắc bây giờ thì mẹc ũng hiểu phần nào suy nghĩ của con nên mẹ mới đưa ra phương án vậy.Nhwu vậy con sẽ nghĩ"tỏng cái rỉu có cái may".Bố chưa biết,phản đối hay tán thành,chưa biết được,Mong nó là hiệ thực chứ k phải hão huyền nhwu mọi lần trước.Hy vọng rồi thất vọng,rồi lại hy vọng.Nản quá,bây giwò cũng vậy,chẳng làm gì chỉ biết hy vọng thôi.Biết sẽ có ngày thất bại nhưng chẳng thể làm gì kách.Bắt buộc hy vọng,hy vọng.................
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mẹ cho mình 2 phương án.
    1.Chờ đến cuối tuần,nếu giải quyết được thì xong
    2.Nếu k giải quyết được thì có chỗ khác cho mình.
    Nghe phương án 2 ổn lắm.2 năm,cũng k lâu quá.2 năm thì dù chị có về đây hay k thì mình cũng cũng k chôn chân ở chỗ "khỉ ho cò gáy "này.Nếu chị k về thì càng mừng,về thì cũng ổn.
    Chắc thây smình cả ngày trong phong ,rủ đi ăn chè trên phố(mọi ngày toàn rủ mẹ đi)mình cũng k buồn nói câu nào.Chắc nghxi mình buồn vì điểm.
    K phải đâu mẹ ạ,con chẳng buồn vì nó đâu,chẳng thấy cảm xuc gì cả khi nhắc đến nó,coi như con chưa từng biết đến nó.Con buồn,con đã khóc,khóc cơ đấy,vì 1 câunói của mẹ."Học tin hay học tiếng anh thì kiếm chỗ nào thi bằng để sau này dễ xin việc".người khác sẽ nghĩ,sao con khóc vì câu nói bt nhwu thế,có gì dâu.Nhưng mẹ ơi,câu nói đó của mẹ đã làm mất hy vọng của con,nó khẳng định 1 điều rất quan trọng trogn cuộc đời con.Mẹ k hiểu đâu.Con khóc lúc xem phim khi mà con cũng chẳng biết phim hết lúc nào,chỉ biết ngồi nghĩ rồi khóc.Suy nghĩ của con hơi ích kỷ nhưng biết làm sao,k thể ngăn cấm mình nữa,chỉ là suy nghĩ thôi,con sẽ k nói ra đâu,nói ra mẹ và bố sẽ trách con nhiều lắm,rồi còn sau này,chẳng thể hy vọng được nữa.Người thành đạt,thuận lợi cho mọi việc thì lại đi,người tương lai mịt mờ thì ở lại,có ích gì đâu.Bố cũng nói muốn con đi hơn mà.THôi,chẳng nói nhiều đâu,chắc bây giờ thì mẹc ũng hiểu phần nào suy nghĩ của con nên mẹ mới đưa ra phương án vậy.Nhwu vậy con sẽ nghĩ"tỏng cái rỉu có cái may".Bố chưa biết,phản đối hay tán thành,chưa biết được,Mong nó là hiệ thực chứ k phải hão huyền nhwu mọi lần trước.Hy vọng rồi thất vọng,rồi lại hy vọng.Nản quá,bây giwò cũng vậy,chẳng làm gì chỉ biết hy vọng thôi.Biết sẽ có ngày thất bại nhưng chẳng thể làm gì kách.Bắt buộc hy vọng,hy vọng.................
  7. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vài tháng mọi chuyện còn tốt đẹp hơn mình tưởng.30 tết mọi người còn đi chơi với nhau không?Nhanh lắm.Ai rồi cũng có con đường riêng của mình.Cái gì đến sẽ đến thôi
  8. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vài tháng mọi chuyện còn tốt đẹp hơn mình tưởng.30 tết mọi người còn đi chơi với nhau không?Nhanh lắm.Ai rồi cũng có con đường riêng của mình.Cái gì đến sẽ đến thôi
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Sao hè năm nay vô vị thế nhỉ ? Mình vừa biết đc rằng mình đã phí công với 1 tên có thể gọi là điên.. 1 trong những thể loại ăn cháo đá bát !!! Bực mình ! Lớn rồi mà như thế, ko bằng thằng trẻ con lên 3...
    Chẳng có gì có thể lường trước đc.. Hôm qua ta mơ 1 giấc mơ hạnh phúc nhưng cũng đáng lo sợ... Mệt mỏi vì suy nghĩ .. Sao lại cứ phải tự ta làm khổ ta như thế ?! Chẳng ai lên tiếng.. Rồi mình sợ nếu như mình lên tiếng thì cũng chỉ lại ôm chuyện về mình mà thôi .. Chẳng nhẽ xa lạ đến nỗi ta ko còn đc quyền gì biết về những chuyện đang diễn ra ? về những khó khăn hay cả những điều trong sinh hoạt đời thường ... Từ bao h có chuyện ốm đau mà ta ko đc biết ?! Ta đang đứng ở đâu chứ ? Chẳng nhẽ lo lắng cũng ko có quyền ư ...
    Hôm nay bạn sang lại rồi.. Máy lại hết tiền ko gọi đc điện.. Chán òm ! Nhớ bạn quá ... Bạn về chẳng có ai để tớ trút tâm sự cả ... Khoảng cách ko cho phép tớ có thể nói những gì tớ băn khoăn suy nghĩ.. Tự ái ko cho tớ chủ động lên tiếng trước.. Nhưng tớ ko thể nói rồi lại đổ hết lỗi lên người ta và tớ thì ko có 1 chút lỗi lầm nào ... Khó chứ !

  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Sao hè năm nay vô vị thế nhỉ ? Mình vừa biết đc rằng mình đã phí công với 1 tên có thể gọi là điên.. 1 trong những thể loại ăn cháo đá bát !!! Bực mình ! Lớn rồi mà như thế, ko bằng thằng trẻ con lên 3...
    Chẳng có gì có thể lường trước đc.. Hôm qua ta mơ 1 giấc mơ hạnh phúc nhưng cũng đáng lo sợ... Mệt mỏi vì suy nghĩ .. Sao lại cứ phải tự ta làm khổ ta như thế ?! Chẳng ai lên tiếng.. Rồi mình sợ nếu như mình lên tiếng thì cũng chỉ lại ôm chuyện về mình mà thôi .. Chẳng nhẽ xa lạ đến nỗi ta ko còn đc quyền gì biết về những chuyện đang diễn ra ? về những khó khăn hay cả những điều trong sinh hoạt đời thường ... Từ bao h có chuyện ốm đau mà ta ko đc biết ?! Ta đang đứng ở đâu chứ ? Chẳng nhẽ lo lắng cũng ko có quyền ư ...
    Hôm nay bạn sang lại rồi.. Máy lại hết tiền ko gọi đc điện.. Chán òm ! Nhớ bạn quá ... Bạn về chẳng có ai để tớ trút tâm sự cả ... Khoảng cách ko cho phép tớ có thể nói những gì tớ băn khoăn suy nghĩ.. Tự ái ko cho tớ chủ động lên tiếng trước.. Nhưng tớ ko thể nói rồi lại đổ hết lỗi lên người ta và tớ thì ko có 1 chút lỗi lầm nào ... Khó chứ !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này