1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Không thể chịu được nữa . Điên mất !
    3 ngày , lúc thì sốt xình xịch như tàu hoả , lúc thì chạy tung tăng ngoài đường . Bệnh quái gì ko biết ???
    Cả ngày hôm qua nằm bẹp ở nhà . Tức !
    Ông Duy làm mình tức điên mất ! . Di động ông í đấy , dek dùng , cứ dùng máy mình . Tức dek chịu được . Nói suốt . Dek được . Hôm qua cãi nhau , mình tắt máy . Ông í lại bật máy lên để gọi điện + nhắn tin cho ng yêu -> một đống tin nhắn đổ về . Hehhe , sướng , 1 loạt công kích lại hành động dập máy + tắt máy . Tức !
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Không thể chịu được nữa . Điên mất !
    3 ngày , lúc thì sốt xình xịch như tàu hoả , lúc thì chạy tung tăng ngoài đường . Bệnh quái gì ko biết ???
    Cả ngày hôm qua nằm bẹp ở nhà . Tức !
    Ông Duy làm mình tức điên mất ! . Di động ông í đấy , dek dùng , cứ dùng máy mình . Tức dek chịu được . Nói suốt . Dek được . Hôm qua cãi nhau , mình tắt máy . Ông í lại bật máy lên để gọi điện + nhắn tin cho ng yêu -> một đống tin nhắn đổ về . Hehhe , sướng , 1 loạt công kích lại hành động dập máy + tắt máy . Tức !
  3. RILY

    RILY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ôi buồn quá! Anh à, sao xung quanh anh là gái, gái, và con gái thế??? Đọc những thứ người ta gửi cho anh mà nẫu hết cả lòng. Anh được lòng con gái, vậy thì em còn biết đứng chỗ nào đây? Dù sao thì cũng chẳng còn là gì của anh, thôi thì lặng lẽ bên anh, nhìn anh vui em cũng thấy yên lòng. Mà nói thế thôi em cũng chẳng cao thượng được như thế, ghen thì cũng chẳng đến lượt mình, em chẳng biết làm cái gì đây? Tất cả cũng tại Net. Đầu tiên nó là cầu nối để anh và em liên lạc lúc xa nhau, rồi cũng là nơi để kết nối anh và những người khác. Cái ngày anh còn "lơ ngơ" gõ bàn fím trong khi em "tung hoành" các thể loại room giờ đổi ngược lại rồi, ôi, chẳng nói trước được điều gì cả. Thôi đừng quen nhiều quá, tìm 1 người thật tốt với anh rồi xác định yêu cho đúng nghĩa đi anh à, "lắm mối" rồi lại chẳng biết yêu ai đâu. Còn với em, giá mà "quỉ sứ mang anh đi, đi khỏi cuộc đời em!" Nhưng quỉ sứ tuyệt chủng mất rồi.
  4. RILY

    RILY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ôi buồn quá! Anh à, sao xung quanh anh là gái, gái, và con gái thế??? Đọc những thứ người ta gửi cho anh mà nẫu hết cả lòng. Anh được lòng con gái, vậy thì em còn biết đứng chỗ nào đây? Dù sao thì cũng chẳng còn là gì của anh, thôi thì lặng lẽ bên anh, nhìn anh vui em cũng thấy yên lòng. Mà nói thế thôi em cũng chẳng cao thượng được như thế, ghen thì cũng chẳng đến lượt mình, em chẳng biết làm cái gì đây? Tất cả cũng tại Net. Đầu tiên nó là cầu nối để anh và em liên lạc lúc xa nhau, rồi cũng là nơi để kết nối anh và những người khác. Cái ngày anh còn "lơ ngơ" gõ bàn fím trong khi em "tung hoành" các thể loại room giờ đổi ngược lại rồi, ôi, chẳng nói trước được điều gì cả. Thôi đừng quen nhiều quá, tìm 1 người thật tốt với anh rồi xác định yêu cho đúng nghĩa đi anh à, "lắm mối" rồi lại chẳng biết yêu ai đâu. Còn với em, giá mà "quỉ sứ mang anh đi, đi khỏi cuộc đời em!" Nhưng quỉ sứ tuyệt chủng mất rồi.
  5. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa nhận được 1 tin khá là hay ho từ sissy. Nghe xong sướng hết cả người. 2 cái cố định và 1 cái city phone nhà mình được Tổng Công Ty Bưu Chính Viễn Thông (VNPT) cắt. Nói ngắn gọn là toàn bộ những hợp đồng điện thoại đứng tên ông già bị cắt. Lý do là vào ngày 2/7 tầm 8 or 9h sáng gì đó có 1 cuộc gọi quốc tế mà cụ thể là sang Anh từ số máy của mình. Hay thật, nhà mình làm đếch gì có nguời nhà bên Anh mà điện với chẳng thoại. Đã thế hôm đấy bà già còn đang nằm trong bệnh viện, cả nhà cũng vào đấy. Ông già nhất quyết ko trả tiền cho cuộc gọi sang Anh kia ( ngu gì mà trả ) và kết quả là "họ" cắt hết những số điện thoại mà ông già đứng tên. Nghe xong mà lộn hết cả mề. Kể cả nếu nhà mình có gọi sang Anh mà ko chịu trả tiền hoặc đang nằm trong dạng điều tra thì may ra "họ" được quyền cắt cái số đã gọi đi Anh để mà mổ xẻ, điều tra. Đằng này ... Tức quá đi mất !!!!
  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa nhận được 1 tin khá là hay ho từ sissy. Nghe xong sướng hết cả người. 2 cái cố định và 1 cái city phone nhà mình được Tổng Công Ty Bưu Chính Viễn Thông (VNPT) cắt. Nói ngắn gọn là toàn bộ những hợp đồng điện thoại đứng tên ông già bị cắt. Lý do là vào ngày 2/7 tầm 8 or 9h sáng gì đó có 1 cuộc gọi quốc tế mà cụ thể là sang Anh từ số máy của mình. Hay thật, nhà mình làm đếch gì có nguời nhà bên Anh mà điện với chẳng thoại. Đã thế hôm đấy bà già còn đang nằm trong bệnh viện, cả nhà cũng vào đấy. Ông già nhất quyết ko trả tiền cho cuộc gọi sang Anh kia ( ngu gì mà trả ) và kết quả là "họ" cắt hết những số điện thoại mà ông già đứng tên. Nghe xong mà lộn hết cả mề. Kể cả nếu nhà mình có gọi sang Anh mà ko chịu trả tiền hoặc đang nằm trong dạng điều tra thì may ra "họ" được quyền cắt cái số đã gọi đi Anh để mà mổ xẻ, điều tra. Đằng này ... Tức quá đi mất !!!!
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn nhiều lắm ...
    Ngày hôm nay cũng vẫn ở 1 cái tình trạng kiệt sức như thế .. Nhưng hoàn cảnh phải thế .. Chỉ có 1 mình mà chống chọi thôi .. Mong là cái ác mộng này sẽ sớm chấm dứt .. Cố lên, chỉ đến 17/9 thôi mà ..........
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn nhiều lắm ...
    Ngày hôm nay cũng vẫn ở 1 cái tình trạng kiệt sức như thế .. Nhưng hoàn cảnh phải thế .. Chỉ có 1 mình mà chống chọi thôi .. Mong là cái ác mộng này sẽ sớm chấm dứt .. Cố lên, chỉ đến 17/9 thôi mà ..........
  9. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Nghe "Vùng trời bình yên" mà ngất.Nhiều chuyện tới rồi đi mà khi nghĩ lại tưởng đâu đó rất thân quen,cảm nhận được tất cả điều đó.Hay thật như một thước phim không đọan kết.
    Dù là gì thì một ngày nào đó ở một tập nào đó mọi người sẽ lại gặp nhau,đổi thay và cả mất mát không ai muốn điều đó xảy ra.Đoàn tụ trong khoảnh khắc và ra đi trong tíc tắc.Có như trong phim Vòng đời mà VTV3 hồi trước chiếu không nhi?
  10. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Nghe "Vùng trời bình yên" mà ngất.Nhiều chuyện tới rồi đi mà khi nghĩ lại tưởng đâu đó rất thân quen,cảm nhận được tất cả điều đó.Hay thật như một thước phim không đọan kết.
    Dù là gì thì một ngày nào đó ở một tập nào đó mọi người sẽ lại gặp nhau,đổi thay và cả mất mát không ai muốn điều đó xảy ra.Đoàn tụ trong khoảnh khắc và ra đi trong tíc tắc.Có như trong phim Vòng đời mà VTV3 hồi trước chiếu không nhi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này