1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    1 tuần bận rộn và mệt mỏi cũng đã qua .. Ta chẳng biết ta nên vui hay buồn Trong ta vẫn còn nhiều ý nghĩ, mọi thứ vẫn ngổn ngang, và ta ko biết ta nên tiến hay lùi Hi vọng tuần sau sẽ tốt.. Người vẫn đau ê ẩm mà làm thì cứ vẫn là trách nhiệm , hic ... Mệt quá ! Nhiều chuyện quá ! :-(
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    1 tuần bận rộn và mệt mỏi cũng đã qua .. Ta chẳng biết ta nên vui hay buồn Trong ta vẫn còn nhiều ý nghĩ, mọi thứ vẫn ngổn ngang, và ta ko biết ta nên tiến hay lùi Hi vọng tuần sau sẽ tốt.. Người vẫn đau ê ẩm mà làm thì cứ vẫn là trách nhiệm , hic ... Mệt quá ! Nhiều chuyện quá ! :-(
  3. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào lí giải được tâm trạng của mình dạo này . Có lẽ ốm đau nên mệt mỏi & cáu bẳn . Nhưng nhiều lúc cứ thừ người ra như mất hết cảm xúc vậy ...
    Vào mạng check mail để tìm lại một cái mail mình đã gửi đi . Nhưng có lẽ trong lúc nào đó giận dữ mình đã xoá mất .
    Tất cả làm mình rơi vào cảm giác mơ hồ , khó nhận biết mình muốn gì và làm gì .
    Muốn viết một cái gì đó nhưng ko viết ra , vì cảm xúc dường như đã cạn kiệt . Ko hiểu cái gì đã xảy ra với mình nữa .
    Phew , try ur best and u will ... ( thế nào thì cũng chả quan trọng cơ mà ??? "
  4. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào lí giải được tâm trạng của mình dạo này . Có lẽ ốm đau nên mệt mỏi & cáu bẳn . Nhưng nhiều lúc cứ thừ người ra như mất hết cảm xúc vậy ...
    Vào mạng check mail để tìm lại một cái mail mình đã gửi đi . Nhưng có lẽ trong lúc nào đó giận dữ mình đã xoá mất .
    Tất cả làm mình rơi vào cảm giác mơ hồ , khó nhận biết mình muốn gì và làm gì .
    Muốn viết một cái gì đó nhưng ko viết ra , vì cảm xúc dường như đã cạn kiệt . Ko hiểu cái gì đã xảy ra với mình nữa .
    Phew , try ur best and u will ... ( thế nào thì cũng chả quan trọng cơ mà ??? "
  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu rồi mới gặp anh.ờ há,duyên số cả đấy.Gặp nhưng knói chuyện được mới tức.Buồn ghê nhưng cũng đỡ hơn vì xung quanh mình có rất nhiều cái vui.Chơi thêm được với nhiều người mới,mà toàn những người tốt bụng cả.Hic,hì
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu rồi mới gặp anh.ờ há,duyên số cả đấy.Gặp nhưng knói chuyện được mới tức.Buồn ghê nhưng cũng đỡ hơn vì xung quanh mình có rất nhiều cái vui.Chơi thêm được với nhiều người mới,mà toàn những người tốt bụng cả.Hic,hì
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    2 tiếng đồng hồ nói chuyện ko phải là vô ích. Mình cảm thấy vui vui khi biết được mình đã là động lực sống cho 1 người, khiến cho người ta làm cái đích để vươn lên đến 1 cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy là ít ra mình cũng đã làm được 1 cái gì đó có ý nghĩa. Con người muốn vươn lên được thì phải có đc lòng tin ở mọi người. Khi nói người đó tốt, mình thật sự nghĩ người đã đang và sẽ thay đổi. Chỉ cần có 1 niềm tin ở người khác thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản rất nhiều.. Bản chất người ta chăm chỉ, tốt bụng, tại sao ko đc sự ủng hộ mà đi lên. Bất công thật ! Con người sống tình cảm, họ cần có cái tình đáp lại.. Nhận đc 1 lời cảm ơn mình thấy lòng mình ấm áp.. Vậy là ta có ích.. ta đã làm thêm được 1 điều gì đó cho cuộc sống này..
    Tự nhiên cảm thấy hạnh phúc quá ...

  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    2 tiếng đồng hồ nói chuyện ko phải là vô ích. Mình cảm thấy vui vui khi biết được mình đã là động lực sống cho 1 người, khiến cho người ta làm cái đích để vươn lên đến 1 cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy là ít ra mình cũng đã làm được 1 cái gì đó có ý nghĩa. Con người muốn vươn lên được thì phải có đc lòng tin ở mọi người. Khi nói người đó tốt, mình thật sự nghĩ người đã đang và sẽ thay đổi. Chỉ cần có 1 niềm tin ở người khác thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản rất nhiều.. Bản chất người ta chăm chỉ, tốt bụng, tại sao ko đc sự ủng hộ mà đi lên. Bất công thật ! Con người sống tình cảm, họ cần có cái tình đáp lại.. Nhận đc 1 lời cảm ơn mình thấy lòng mình ấm áp.. Vậy là ta có ích.. ta đã làm thêm được 1 điều gì đó cho cuộc sống này..
    Tự nhiên cảm thấy hạnh phúc quá ...

  9. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Định mệnh và huyền thoại mùa thu.
  10. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Định mệnh và huyền thoại mùa thu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này