1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Nghe ghê wá!Mong rằng không có hiểu lầm nào...Cái screen name aikio85 gì đó là one,C nói vo'i Trang tu'` ngày hôm kia rồi còn gì.Cái vụ mo'`i họp 85hn đấy.
    Không xen vào phụ nũ',có ngày chết oan.
    Love hates mistake...Tell me,what is going on,baby-girl?
    Được New_Century sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 03/05/2003
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Ớ , tớ ko có ý kiến gì nhé NC .
    Đúng ko one
    Con tim có bốn ngăn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn Bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ????
  3. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Ớ , tớ ko có ý kiến gì nhé NC .
    Đúng ko one
    Con tim có bốn ngăn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn Bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ????
  4. anhcva

    anhcva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên trong đời nó hiểu hết được sự đau đớn và nhục nhã của thất bại. Nó không chỉ làm khổ nó mà còn làm khổ tới bao người, tới mẹ nó và cô nó. Nó sẽ nhớ mãi cái ngày mưa gió, sấm chớp mẹ nó tất tưởi tới nhà người đàn bà ấy, nó sẽ nhớ mãi những lời lăng nhục mà mẹ nó đã phải cam chịu vì nó. Và đến ngày hôm nay nó lại đau đớn khi thấy cô nó bị người đàn bà âý mắng mỏ nhưng vẫn hết lòng vì nó. Nhưng có lẽ giọt nước cuối cùng làm tràn li là những giọt nước mắt thất vọng, oan uổng của mẹ. Nó là kẻ có tội, nó đáng bị hành hạ và trừng phạt nhưng tại sao mọi người vẫn tốt với nó như vậy. Có lẽ suốt đời này nó sẽ không tha thứ cho người đàn bà ấy, nó hận bà ta, nó hận đời, nó chẳng sống ác với ai mà sao đời đối xử bạc bẽo với nó như vậy, rồi nó hận chính bản thân mình. Nỗi đau đớn,tủi nhục đã dần biến thành thù hận, đến chết nó cũng sẽ không hết hận. Nó sẽ phải khiến cho người đàn bà ấy thất vọng, phải hối hận. Nó sẽ phải học thật giỏi, nó tự hứa với mình như thế. Giờ đây nó không chỉ học vì nó, vì mẹ, mà còn để trả thù con người đã từng giết chết ý chí trong nó.
    I wanna see you smile!!!

  5. anhcva

    anhcva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên trong đời nó hiểu hết được sự đau đớn và nhục nhã của thất bại. Nó không chỉ làm khổ nó mà còn làm khổ tới bao người, tới mẹ nó và cô nó. Nó sẽ nhớ mãi cái ngày mưa gió, sấm chớp mẹ nó tất tưởi tới nhà người đàn bà ấy, nó sẽ nhớ mãi những lời lăng nhục mà mẹ nó đã phải cam chịu vì nó. Và đến ngày hôm nay nó lại đau đớn khi thấy cô nó bị người đàn bà âý mắng mỏ nhưng vẫn hết lòng vì nó. Nhưng có lẽ giọt nước cuối cùng làm tràn li là những giọt nước mắt thất vọng, oan uổng của mẹ. Nó là kẻ có tội, nó đáng bị hành hạ và trừng phạt nhưng tại sao mọi người vẫn tốt với nó như vậy. Có lẽ suốt đời này nó sẽ không tha thứ cho người đàn bà ấy, nó hận bà ta, nó hận đời, nó chẳng sống ác với ai mà sao đời đối xử bạc bẽo với nó như vậy, rồi nó hận chính bản thân mình. Nỗi đau đớn,tủi nhục đã dần biến thành thù hận, đến chết nó cũng sẽ không hết hận. Nó sẽ phải khiến cho người đàn bà ấy thất vọng, phải hối hận. Nó sẽ phải học thật giỏi, nó tự hứa với mình như thế. Giờ đây nó không chỉ học vì nó, vì mẹ, mà còn để trả thù con người đã từng giết chết ý chí trong nó.
    I wanna see you smile!!!

  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    xin nỗi người asari chứ ko fải aikio nghe chửa
    Everyday is 1st April
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    xin nỗi người asari chứ ko fải aikio nghe chửa
    Everyday is 1st April
  8. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Tối qua , đi học vẽ về mệt phờ , ngồi cho bé Bi măm măm thì nhỏ Ly đến rủ đi mua sổ điện thoại . Có mỗi quyển sổ điện thoại nhỏ xíu mà hai con cũng lặn lội lên Tôn Thất Tùng mua . Lâu lắm hai đứa chưa được đi tung tẩy với nhau nên tranh thủ chút . Mình bảo nó đèo mình đi , rùi ngồi sau ôm nó . Hì , công nhận ôm nó sướng hơn ôm gấu bông . Bao mệt mỏi tan biến hết , mình trêu nó " Chị Ly mấy tháng rùi ạ ? " Con heo kòi cười khì khì " Chị 5 tháng " => Hai con cười tí ngã xe .
    Đến lúc đèo mình về , đi qua 1 con Cynus , thấy có một anh đèo 1 chị mặc váy , tay anh í cứ đỗ ở chỗ chẳng có gì "bảo vệ" . Mình với nhỏ Ly đi sau bình phẩm . Mình lẩm bẩm " Người yêu tao mai sau là thê , tao đạp cho hết ngu " nhỏ Ly lóc chóc " Ờ , oánh chết luôn mày nhở , mà đánh nó hết dê chứ " Hai kon nhóc cứ lững thững đi sau bình luận . Đến ngã tư , mình phóng vượt lên , quay lại ngắm rung nhan của "kon dê" rồi cười khểnh .
    Về đến nhà , mình chạy vội lên nhà , bế bé Bi xuống cho nhỏ Ly nhìn . Bé Bi xinh ơi là xinh , nhìn ai cũng kiu là con lai . Nhìn yêu ơi là yêu ( em mình có khác ạ )
    Nhỏ Ly hâm làm cho một câu " Bi xinh thế . Nhưng .... ko xinh bằng em tao mày ạ " => 1 ... 2 ... 3 .... Mình bế luôn Bi vào nhà . Hết cho ngắm cưng yêu của mình nữa
    Sáng nay , nhỏ Ly xoá chữ " PMQ " trên bàn nó , mình hiểu là nó đang cố gắng gạt Quân qua một bên để học . Tao ủng hộ mày Ly ah , những lúc bùn lấy lời nhắn của chàng trên quyển Sử ra ngắm hén
    Tao yêu mày nhiều lắm Ly iuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    ----------------------------
    Con tim có bốn ngăn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn Bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ????
  9. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Tối qua , đi học vẽ về mệt phờ , ngồi cho bé Bi măm măm thì nhỏ Ly đến rủ đi mua sổ điện thoại . Có mỗi quyển sổ điện thoại nhỏ xíu mà hai con cũng lặn lội lên Tôn Thất Tùng mua . Lâu lắm hai đứa chưa được đi tung tẩy với nhau nên tranh thủ chút . Mình bảo nó đèo mình đi , rùi ngồi sau ôm nó . Hì , công nhận ôm nó sướng hơn ôm gấu bông . Bao mệt mỏi tan biến hết , mình trêu nó " Chị Ly mấy tháng rùi ạ ? " Con heo kòi cười khì khì " Chị 5 tháng " => Hai con cười tí ngã xe .
    Đến lúc đèo mình về , đi qua 1 con Cynus , thấy có một anh đèo 1 chị mặc váy , tay anh í cứ đỗ ở chỗ chẳng có gì "bảo vệ" . Mình với nhỏ Ly đi sau bình phẩm . Mình lẩm bẩm " Người yêu tao mai sau là thê , tao đạp cho hết ngu " nhỏ Ly lóc chóc " Ờ , oánh chết luôn mày nhở , mà đánh nó hết dê chứ " Hai kon nhóc cứ lững thững đi sau bình luận . Đến ngã tư , mình phóng vượt lên , quay lại ngắm rung nhan của "kon dê" rồi cười khểnh .
    Về đến nhà , mình chạy vội lên nhà , bế bé Bi xuống cho nhỏ Ly nhìn . Bé Bi xinh ơi là xinh , nhìn ai cũng kiu là con lai . Nhìn yêu ơi là yêu ( em mình có khác ạ )
    Nhỏ Ly hâm làm cho một câu " Bi xinh thế . Nhưng .... ko xinh bằng em tao mày ạ " => 1 ... 2 ... 3 .... Mình bế luôn Bi vào nhà . Hết cho ngắm cưng yêu của mình nữa
    Sáng nay , nhỏ Ly xoá chữ " PMQ " trên bàn nó , mình hiểu là nó đang cố gắng gạt Quân qua một bên để học . Tao ủng hộ mày Ly ah , những lúc bùn lấy lời nhắn của chàng trên quyển Sử ra ngắm hén
    Tao yêu mày nhiều lắm Ly iuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    ----------------------------
    Con tim có bốn ngăn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn Bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ????
  10. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    aisari,vâng
    Bít tâm sụ' gi` đây,không ỏ' HN,có nói ra thì các bác chu'a chắc đã hiểu.Thôi thì viết
    I MISS YOU,TRANG
    Much love!
    Love hates mistake...Tell me,what is going on,baby-girl?
    Được New_Century sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 05/05/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này