1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    từng chiều buồn lang thang bước trên con đường ,
    lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm
    một mình thương nhớ ai không gian như hoang vu
    một tình yêu giá băng yêu đơn phương mình tôi .....

    ÔI CUỘC ĐỜI TẠI SAO BAO NGANG TRÁI
    CHIA LIÀ ĐÔI TÌNH NHÂN CHÚNG TA
  2. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    từng chiều buồn lang thang bước trên con đường ,
    lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm
    một mình thương nhớ ai không gian như hoang vu
    một tình yêu giá băng yêu đơn phương mình tôi .....

    ÔI CUỘC ĐỜI TẠI SAO BAO NGANG TRÁI
    CHIA LIÀ ĐÔI TÌNH NHÂN CHÚNG TA
  3. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    em sẽ mãi là ngôi sao sáng trên bầu trời của anh, là nàng tiên trong giấc mơ của anh,
    em nói đúng , " hạnh phúc là đấu tranh" , anh sẽ đấu tranh, bằng tất cả những gì mình có, bằng chính sinh mạng của anh,
    bằng những gì mình có thể để có được hạnh phúc của mình
    Và em biết không, em chính là hạnh phúc của anh.
    Anh đã đấu tranh để có được em, và anh sẽ không bao giờ để mất em,
    Anh sẽ mãi mãi yêu em
    xin giống ánh sao khuya, bầu trời thêng thang cao vời vợi, từng đêm từng đêm lặng im ngắm sao trên trời nhỏ nhoi , xa rất xa
    xin giống ánh sao khuya để cùng luợn bay trong thiên hà, nhìn em gọi em hãy luôn yêu đời cùng tôi cho chọn giấc mơ
    Ngàn vì sao lấp lánh có thấy bóng em, và em thôi đừng lãng quên , đường xa sẽ gần lại nếu như em còn yêu tôi thắm thiết
    Dường như đêm mưa gió sẽ có lúc yên, mùa đông sẽ không giá băng , để hôm nay tôi mong có em đi về theo tiếng ca
  4. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    em sẽ mãi là ngôi sao sáng trên bầu trời của anh, là nàng tiên trong giấc mơ của anh,
    em nói đúng , " hạnh phúc là đấu tranh" , anh sẽ đấu tranh, bằng tất cả những gì mình có, bằng chính sinh mạng của anh,
    bằng những gì mình có thể để có được hạnh phúc của mình
    Và em biết không, em chính là hạnh phúc của anh.
    Anh đã đấu tranh để có được em, và anh sẽ không bao giờ để mất em,
    Anh sẽ mãi mãi yêu em
    xin giống ánh sao khuya, bầu trời thêng thang cao vời vợi, từng đêm từng đêm lặng im ngắm sao trên trời nhỏ nhoi , xa rất xa
    xin giống ánh sao khuya để cùng luợn bay trong thiên hà, nhìn em gọi em hãy luôn yêu đời cùng tôi cho chọn giấc mơ
    Ngàn vì sao lấp lánh có thấy bóng em, và em thôi đừng lãng quên , đường xa sẽ gần lại nếu như em còn yêu tôi thắm thiết
    Dường như đêm mưa gió sẽ có lúc yên, mùa đông sẽ không giá băng , để hôm nay tôi mong có em đi về theo tiếng ca
  5. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Nghe tha thiết,nỉ non như ai oán ý nhỉ.Hì.Cố gắng lên nào.Buồn thế thì buồn mãi thôi.Rảnh thì đi chơi game,tập thể thao(chạy bộ,học võ,đi bơi...),tốt nhất là nên đi bơi,thanh thản lắm.Nhảy xuống nước là bao ưu phiền biến mất hết à hì.Trời hà nội đang lạnh,tới bể bơi bốn mùa hoặc thăng long bơi cho ấm,không cảm lạnh.Vui lên nhé.Thiết tha đến đâu em ý cũng chả nghe thấy đâu,chỉ có người trong cuộc biết.Ai bảo yêu là vui nào?
  6. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Nghe tha thiết,nỉ non như ai oán ý nhỉ.Hì.Cố gắng lên nào.Buồn thế thì buồn mãi thôi.Rảnh thì đi chơi game,tập thể thao(chạy bộ,học võ,đi bơi...),tốt nhất là nên đi bơi,thanh thản lắm.Nhảy xuống nước là bao ưu phiền biến mất hết à hì.Trời hà nội đang lạnh,tới bể bơi bốn mùa hoặc thăng long bơi cho ấm,không cảm lạnh.Vui lên nhé.Thiết tha đến đâu em ý cũng chả nghe thấy đâu,chỉ có người trong cuộc biết.Ai bảo yêu là vui nào?
  7. rikkulovely

    rikkulovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì vẫn nhớ câu chuyện con chó và con mèo của em nhưng tất cả đã là quá khứ phải không anh?Đúng là anh không xứng đáng nhận với những cái em đã hy sinh nhưng ai khôn ngoan mà lại không có lần vấp ngã...''Ngày anh ra đi gió cũng thét gào,ngày ta cách xa nắng cũng phai mờ'',đi bình yên, giữ sức khoẻ và hãy cố sống hạnh phúc anh nhé.Con mèo ở nhà sẽ cố làm bằng được những gì đã nói với con chó hôm nay.Quả này quyết tâm hơi cao đấy
  8. rikkulovely

    rikkulovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì vẫn nhớ câu chuyện con chó và con mèo của em nhưng tất cả đã là quá khứ phải không anh?Đúng là anh không xứng đáng nhận với những cái em đã hy sinh nhưng ai khôn ngoan mà lại không có lần vấp ngã...''Ngày anh ra đi gió cũng thét gào,ngày ta cách xa nắng cũng phai mờ'',đi bình yên, giữ sức khoẻ và hãy cố sống hạnh phúc anh nhé.Con mèo ở nhà sẽ cố làm bằng được những gì đã nói với con chó hôm nay.Quả này quyết tâm hơi cao đấy
  9. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0

    Người yêu ơi!Tình chỉ là giấc mơ mà thôi..
    Giấc mơ nay đã xa rồi
    Người ơi,những tháng ngày ấu thơ đã mất,và mờ dần theo năm tháng ấy...
    Mùa thu qua,để lòng mình bỗng nghe quạnh hiu
    Chiếc lá vàng rơi,rớt trong chiều,giờ đây trái tim này cũng đang héo úa....Còn lại gì trong bao nỗi nhớ...
    Mùa thu đến,nghe bài này tâm trạng phết hì
  10. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0

    Người yêu ơi!Tình chỉ là giấc mơ mà thôi..
    Giấc mơ nay đã xa rồi
    Người ơi,những tháng ngày ấu thơ đã mất,và mờ dần theo năm tháng ấy...
    Mùa thu qua,để lòng mình bỗng nghe quạnh hiu
    Chiếc lá vàng rơi,rớt trong chiều,giờ đây trái tim này cũng đang héo úa....Còn lại gì trong bao nỗi nhớ...
    Mùa thu đến,nghe bài này tâm trạng phết hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này