1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    yêu là chết ở trong lòng một ít
    ai bảo yêu la sướng, khổ lắm
    tốt nhất là sống độc thân
    TẬP CHO TA SỐNG MỘT CUỘC SỐNG THIẾU MỘT TÌNH YÊU
    RỒI CŨNG SẼ QUA
  2. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    yêu là chết ở trong lòng một ít
    ai bảo yêu la sướng, khổ lắm
    tốt nhất là sống độc thân
    TẬP CHO TA SỐNG MỘT CUỘC SỐNG THIẾU MỘT TÌNH YÊU
    RỒI CŨNG SẼ QUA
  3. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình cũng lấy chồng rồi . Cuộc sống thật hạnh phúc . Chồng mình đi làm , còn mình tình nguyện ở nhà làm nội trợ ( Quả là một quyết định táo bạo ) . Cuộc sống thật nhẹ nhàng và tuyệt vời ! Mình cũng ko dám tin vào điều đó .
    Rùi mình cũng có baby , nhưng điều tuyệt vời nhất là mình ko dám tin điều mơ ước bao lâu nay của mình thành sự thật . Mình sinh đôi . Hai nhóc tì , một trai một gái . So greet ! ...
    ...
    ... Nhưng tất cả chỉ là trên The Sim2 .
    Hehehe , đang ngồi ở trường mà muốn về nhà chơi tiếp wé . Giá mà mai sau mình cũng được như cuộc sống của mình trong The Sim2 nhỉ ???
  4. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình cũng lấy chồng rồi . Cuộc sống thật hạnh phúc . Chồng mình đi làm , còn mình tình nguyện ở nhà làm nội trợ ( Quả là một quyết định táo bạo ) . Cuộc sống thật nhẹ nhàng và tuyệt vời ! Mình cũng ko dám tin vào điều đó .
    Rùi mình cũng có baby , nhưng điều tuyệt vời nhất là mình ko dám tin điều mơ ước bao lâu nay của mình thành sự thật . Mình sinh đôi . Hai nhóc tì , một trai một gái . So greet ! ...
    ...
    ... Nhưng tất cả chỉ là trên The Sim2 .
    Hehehe , đang ngồi ở trường mà muốn về nhà chơi tiếp wé . Giá mà mai sau mình cũng được như cuộc sống của mình trong The Sim2 nhỉ ???
  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    học,rồi đi làm,lấy chồng,về chồng nuôi,xong phim.Thế là xong 1 cuộc đời,nó chẳng như mình mong đợi,nhưng đó lại là con đường mình phải đi,mẹ nói rõ như thế rồi.thật vô vị.
    Snag tuần mua máy tính roài,cũng chẳng biết để làm gì nữa,1 phần muốn có 1 phần k muón tí nào vì như thế đồng nghĩa với 1 việc.Chị mình có định về k nhỉ?về thật à?Tuy hơi bất công,và càng thấy tủi thân hơn khi những người xung quanh cũng nói mình như vậy.nói gì bây giờ nhỉ?mình thì có quyền làm gì chứ,nghe kế hoạch cho tương lai của mình mà muốn bật khóc cho được.
    Muốn có mối quan hệ mới ,muốn có có gì đó khang khác đi.Teho lời ông già mình nói thì chẳng khác gì mình hư hỏng cả,k có gì để cho ông ý tin tưởng mình cả.Buồn nhỉ,Nhưng cơ bản mình lại ghét tính bố mình,k hợp nhau được thì làm sao tạo sự tin tưởng cho nhau.Về phía mình cunvậy,chẳng tin bố điều gì cả,bây giờ nói gì với mình mình cũng chỉ coi đó là lời nói nhất thời,chẳng hề đáng hy vọng.Chán ghê.
    Muốn nói chuyện thẳng thắn với bố quá
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    học,rồi đi làm,lấy chồng,về chồng nuôi,xong phim.Thế là xong 1 cuộc đời,nó chẳng như mình mong đợi,nhưng đó lại là con đường mình phải đi,mẹ nói rõ như thế rồi.thật vô vị.
    Snag tuần mua máy tính roài,cũng chẳng biết để làm gì nữa,1 phần muốn có 1 phần k muón tí nào vì như thế đồng nghĩa với 1 việc.Chị mình có định về k nhỉ?về thật à?Tuy hơi bất công,và càng thấy tủi thân hơn khi những người xung quanh cũng nói mình như vậy.nói gì bây giờ nhỉ?mình thì có quyền làm gì chứ,nghe kế hoạch cho tương lai của mình mà muốn bật khóc cho được.
    Muốn có mối quan hệ mới ,muốn có có gì đó khang khác đi.Teho lời ông già mình nói thì chẳng khác gì mình hư hỏng cả,k có gì để cho ông ý tin tưởng mình cả.Buồn nhỉ,Nhưng cơ bản mình lại ghét tính bố mình,k hợp nhau được thì làm sao tạo sự tin tưởng cho nhau.Về phía mình cunvậy,chẳng tin bố điều gì cả,bây giờ nói gì với mình mình cũng chỉ coi đó là lời nói nhất thời,chẳng hề đáng hy vọng.Chán ghê.
    Muốn nói chuyện thẳng thắn với bố quá
  7. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Anh àh, anh có biết rằng em nhớ anh nhiều lắm ko??? Từ khi xa anh đến giờ, mỗi ngày trôi qua đối với em tưởng chừng dài như vô tận. Có lẽ giờ đây hình ảnh em trong anh chỉ còn là mọtt thứ gì đó rất xa xăm và mờ ảo, phải vậy không anh???? Mà cũng đúng thôi, tình cảm mà anh dành cho em quá ít, chẳng đủ để cảm thấy có gì đó thật sự sâu sắc... Dẫu sao em vẫn mong rằng anh hãy mãi coi em như cô bé của ngày nào, và chỉ cần nhớ tới em như một kỷ niệm đẹp chợt thoáng qua trong đời thôi anh nhé... Cũng bởi mình xa nhau quá... Biết làm sao được khi định mệnh là thế....
  8. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Anh àh, anh có biết rằng em nhớ anh nhiều lắm ko??? Từ khi xa anh đến giờ, mỗi ngày trôi qua đối với em tưởng chừng dài như vô tận. Có lẽ giờ đây hình ảnh em trong anh chỉ còn là mọtt thứ gì đó rất xa xăm và mờ ảo, phải vậy không anh???? Mà cũng đúng thôi, tình cảm mà anh dành cho em quá ít, chẳng đủ để cảm thấy có gì đó thật sự sâu sắc... Dẫu sao em vẫn mong rằng anh hãy mãi coi em như cô bé của ngày nào, và chỉ cần nhớ tới em như một kỷ niệm đẹp chợt thoáng qua trong đời thôi anh nhé... Cũng bởi mình xa nhau quá... Biết làm sao được khi định mệnh là thế....
  9. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bạn là thế sao?Để là 1 người bạn cũng khó đến vậy,mình đã đánh giá sai về bạn rồi,bạn là 1 đứa bạn ko tốt,1 đứa bạn ko xứng đáng để mình có thể nói chuyện nữa là chia xẻ mọi chuyện với nhau.Uổng công cho mình đã đặt nhiều tình cảm vào bạn,mình quan tâm đến bạn, muốn giúp đỡ bạn.Ước gì bạn có thể đọc được những gì mình đang viết trong này,để bạn có thể nhận thấy bạn là đứa bạn tồi tệ đến thế nào.
    Bạn thân của bạn thì ko như thế đâu,bạn ấy đáng yêu và dễ thương lắm,chỉ tiếc rằng bạn ấy cũng đang ở quá xa mà thôi.
    Bạn ko được bằng 1 phần của bạn ấy đâu.
  10. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bạn là thế sao?Để là 1 người bạn cũng khó đến vậy,mình đã đánh giá sai về bạn rồi,bạn là 1 đứa bạn ko tốt,1 đứa bạn ko xứng đáng để mình có thể nói chuyện nữa là chia xẻ mọi chuyện với nhau.Uổng công cho mình đã đặt nhiều tình cảm vào bạn,mình quan tâm đến bạn, muốn giúp đỡ bạn.Ước gì bạn có thể đọc được những gì mình đang viết trong này,để bạn có thể nhận thấy bạn là đứa bạn tồi tệ đến thế nào.
    Bạn thân của bạn thì ko như thế đâu,bạn ấy đáng yêu và dễ thương lắm,chỉ tiếc rằng bạn ấy cũng đang ở quá xa mà thôi.
    Bạn ko được bằng 1 phần của bạn ấy đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này