1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymoon

    ladymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh à,em đã tự hứa với bản thân rất nhiều lần rằng sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa vì anh không xứng đáng, nhưng em không làm được.
    Sao em lại gặp anh nhỉ...Đùng 1 cái anh về có việc...Tất cả đối với em là sự bất ngờ. Gặp lại anh,những cảm xúc yêu thương lại ùa về..Lại cảm thấy ngượng ngùng trong lời nói,cử chỉ.
    Ngồi đằng sau anh,cảm giác vẫn như ngày nào..Vẫn mái tóc đấy,vẫn dáng người đấy và vẫn là cái mùi hương mà chỉ có anh mới có...lúc đấy em chỉ muốn ôm chầm lấy anh,vùi mặt vào mái tóc ấy để cảm thấy được yêu thương,nũng nịu với anh như ngày nào nhưng em lại không thể.Hoa sữa thơm anh nhỉ....
    Em muốn khóc lúc đó nhưng em đã không làm thế,em đã cố kìm nén cảm xúc của mình lại vì em muốn trong mắt anh,em vẵn làđứa con gái cứng rắn,luôn vui vẻ .Nhưng bây giờ em lại nghĩ là em đã sai lầm khi làm điều đó anh ạ...Cứng rắn để làm gì khi mà em vấp ngã,không có 1 ai đứng sau em đỡ em đứng lên.
    Em vẫn không thể gạt anh ra khỏi trái tim em.Từng đấy thời gian không quá ngắn nhưng cũng đủ để em vứt anh ra khỏi đầu em nhưng biết làm được...Em ước gì anh có thể đọc được những gì em viết ở đây nhưng...
    Chắc em sẽ không đi đám cưới anh H đâu và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng em gặp anh trong lần về này của anh.
    Sang đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ anh nhé,chịu khó ăn nhé,em thấy anh gầy đi đấy.
    Mong rằng lần sau gặp lại,con mèo sẽ không phải khóc vì con chó nữa,và không viết những đoạn cảm xúc sến đặc như thế này nữa.
  2. ladymoon

    ladymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh à,em đã tự hứa với bản thân rất nhiều lần rằng sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa vì anh không xứng đáng, nhưng em không làm được.
    Sao em lại gặp anh nhỉ...Đùng 1 cái anh về có việc...Tất cả đối với em là sự bất ngờ. Gặp lại anh,những cảm xúc yêu thương lại ùa về..Lại cảm thấy ngượng ngùng trong lời nói,cử chỉ.
    Ngồi đằng sau anh,cảm giác vẫn như ngày nào..Vẫn mái tóc đấy,vẫn dáng người đấy và vẫn là cái mùi hương mà chỉ có anh mới có...lúc đấy em chỉ muốn ôm chầm lấy anh,vùi mặt vào mái tóc ấy để cảm thấy được yêu thương,nũng nịu với anh như ngày nào nhưng em lại không thể.Hoa sữa thơm anh nhỉ....
    Em muốn khóc lúc đó nhưng em đã không làm thế,em đã cố kìm nén cảm xúc của mình lại vì em muốn trong mắt anh,em vẵn làđứa con gái cứng rắn,luôn vui vẻ .Nhưng bây giờ em lại nghĩ là em đã sai lầm khi làm điều đó anh ạ...Cứng rắn để làm gì khi mà em vấp ngã,không có 1 ai đứng sau em đỡ em đứng lên.
    Em vẫn không thể gạt anh ra khỏi trái tim em.Từng đấy thời gian không quá ngắn nhưng cũng đủ để em vứt anh ra khỏi đầu em nhưng biết làm được...Em ước gì anh có thể đọc được những gì em viết ở đây nhưng...
    Chắc em sẽ không đi đám cưới anh H đâu và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng em gặp anh trong lần về này của anh.
    Sang đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ anh nhé,chịu khó ăn nhé,em thấy anh gầy đi đấy.
    Mong rằng lần sau gặp lại,con mèo sẽ không phải khóc vì con chó nữa,và không viết những đoạn cảm xúc sến đặc như thế này nữa.
  3. Phu_anh86

    Phu_anh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    "It can happen to anyone of us
    Anyone you think of
    Anyone can fall
    Anyone can hurt someone they love
    Hearts will break
    ''cos i made a stupid mistake
    It can happen to anyone of us
    Say you will forgive me
    Anyone can fail
    Say you will believe me
    I can''t take
    My heart will break
    ''cos i made a stupid mistake...a stupid mistake "
    Garth Gates - Anyone of us
  4. Phu_anh86

    Phu_anh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    "It can happen to anyone of us
    Anyone you think of
    Anyone can fall
    Anyone can hurt someone they love
    Hearts will break
    ''cos i made a stupid mistake
    It can happen to anyone of us
    Say you will forgive me
    Anyone can fail
    Say you will believe me
    I can''t take
    My heart will break
    ''cos i made a stupid mistake...a stupid mistake "
    Garth Gates - Anyone of us
  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    chà...sao chưa có đứa bạn nào lập gia đình nhỉ...vẫn mới chỉ là anh, chưa được lên chú >_<
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    chà...sao chưa có đứa bạn nào lập gia đình nhỉ...vẫn mới chỉ là anh, chưa được lên chú >_<
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi và trống rỗng..chẳng biết sao mình lại có cảm giác này ,ghét thật ...đầu đau quá...sống khó thế??? chỉ muốn đến 1nơi ko bon chen,ko ồn ào...1mình ...
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi và trống rỗng..chẳng biết sao mình lại có cảm giác này ,ghét thật ...đầu đau quá...sống khó thế??? chỉ muốn đến 1nơi ko bon chen,ko ồn ào...1mình ...
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    cha''n qua''....1ngay` te? nhat.
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    cha''n qua''....1ngay` te? nhat.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này