1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Em chán rồi , anh hiểu ko ? Em chán ngấy khi gặp anh là phải cãi nhau rồi . Anh muốn gì ? Tại sao em càng nhún thì anh càng lấn lướt .
    Anh ko thích làm bạn thì thôi . Anh xem lại mình đi . Anh đối xử với em tuyệt vời đến mức em ko còn khao khát yêu nữa . Em mệt mỏi lắm rồi anh có biết ko ? Tại sao anh ko xem lại lấy 1 lần bản thân mình . Sao anh cứ thích ngồi trách móc người khác thế ? Anh như một đứa trẻ , chỉ thích đòi hỏi và đòi hỏi . Anh muốn được người khác quan tâm nhưng anh chỉ thích đối xử vô tâm đến mức lạnh lùng . Anh quen được các cô gái đối xử nâng niu rồi phải ko ? Xin lỗi anh . Em ko có thói quen như thế . Em hết chịu nổi từ lâu rồi .
    Đến giờ , nếu anh thấy khó chịu với hiện tại . Chúng ta sẽ là những người ko quen biết .
    Dù sao cũng rất vui vì chúng ta đã từng quen biết . Để cho em hiểu thêm là cuộc sống có nhiều kiểu người
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Em chán rồi , anh hiểu ko ? Em chán ngấy khi gặp anh là phải cãi nhau rồi . Anh muốn gì ? Tại sao em càng nhún thì anh càng lấn lướt .
    Anh ko thích làm bạn thì thôi . Anh xem lại mình đi . Anh đối xử với em tuyệt vời đến mức em ko còn khao khát yêu nữa . Em mệt mỏi lắm rồi anh có biết ko ? Tại sao anh ko xem lại lấy 1 lần bản thân mình . Sao anh cứ thích ngồi trách móc người khác thế ? Anh như một đứa trẻ , chỉ thích đòi hỏi và đòi hỏi . Anh muốn được người khác quan tâm nhưng anh chỉ thích đối xử vô tâm đến mức lạnh lùng . Anh quen được các cô gái đối xử nâng niu rồi phải ko ? Xin lỗi anh . Em ko có thói quen như thế . Em hết chịu nổi từ lâu rồi .
    Đến giờ , nếu anh thấy khó chịu với hiện tại . Chúng ta sẽ là những người ko quen biết .
    Dù sao cũng rất vui vì chúng ta đã từng quen biết . Để cho em hiểu thêm là cuộc sống có nhiều kiểu người
  3. rikku_85

    rikku_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Gần 10 năm,từng đấy thời gian cuối cùng chỉ để mình thấy được sự thật về nó như thế nào.Thất vọng,hụt hẫng,chán nản,đau lòng quá.Lần này ngã sao mà đau thế,đau đến nỗi chẳng muốn đứng dậy đi tiếp nữa.
  4. rikku_85

    rikku_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Gần 10 năm,từng đấy thời gian cuối cùng chỉ để mình thấy được sự thật về nó như thế nào.Thất vọng,hụt hẫng,chán nản,đau lòng quá.Lần này ngã sao mà đau thế,đau đến nỗi chẳng muốn đứng dậy đi tiếp nữa.
  5. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Người ta có câu :"Ghét của nào trời trao của ấy", Hic hic mình ghét công an nhất ...... thế mà lũ bạn mình toàn vô trường CS học, ngay cả bà xã.................... GHÉT LUÔN CẢ ÔNG TRỜI
  6. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Người ta có câu :"Ghét của nào trời trao của ấy", Hic hic mình ghét công an nhất ...... thế mà lũ bạn mình toàn vô trường CS học, ngay cả bà xã.................... GHÉT LUÔN CẢ ÔNG TRỜI
  7. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Người ta có câu :"Ghét của nào trời trao của ấy", Hic hic mình ghét công an nhất ...... thế mà lũ bạn mình toàn vô trường CS học, ngay cả bà xã.................... GHÉT LUÔN CẢ ÔNG TRỜI
    ngu thì chết bệnh tật gì
  8. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Người ta có câu :"Ghét của nào trời trao của ấy", Hic hic mình ghét công an nhất ...... thế mà lũ bạn mình toàn vô trường CS học, ngay cả bà xã.................... GHÉT LUÔN CẢ ÔNG TRỜI
    ngu thì chết bệnh tật gì
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng quyết định làm cái việc đáng lẽ ra fải làm từ trước đấy ....Vẫn đang chờ đợi câu trả lời...Mệt mỏi...Ức chế...
    Được one-courage sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 29/11/2004
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng quyết định làm cái việc đáng lẽ ra fải làm từ trước đấy ....Vẫn đang chờ đợi câu trả lời...Mệt mỏi...Ức chế...
    Được one-courage sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 29/11/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này