1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Sao so minh khon don the khong biet.nho zai ziet,nho den noi chi muon ngoi chau truc dien thoai cua anh nhu lan nao.Cu 10h lai trong ra cua xem anh co nho mua xoi dencho minh khong.MEi,uc the k biet,minh thi the ,no thi ung dung roi.2 nguoi de chon co ma.Da the di voi minh khong biet dieu lai cu noi chi 1 nguoithoi va hen minh khiep sau,*****,tuc roi day.deck can nua.Cung may hom qua chat duco voi anh,minh ke tam su va anh cugn cho minh heiuloi khuyen,the that,k duco nhu the.Phai vo tu doi anhve chu.hihihi,nghe duoc cau noiday vui lam chu.HIHi,de di tham me cua anh cai da,tham rui tinh sau.HEHEH
  2. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Sao so minh khon don the khong biet.nho zai ziet,nho den noi chi muon ngoi chau truc dien thoai cua anh nhu lan nao.Cu 10h lai trong ra cua xem anh co nho mua xoi dencho minh khong.MEi,uc the k biet,minh thi the ,no thi ung dung roi.2 nguoi de chon co ma.Da the di voi minh khong biet dieu lai cu noi chi 1 nguoithoi va hen minh khiep sau,*****,tuc roi day.deck can nua.Cung may hom qua chat duco voi anh,minh ke tam su va anh cugn cho minh heiuloi khuyen,the that,k duco nhu the.Phai vo tu doi anhve chu.hihihi,nghe duoc cau noiday vui lam chu.HIHi,de di tham me cua anh cai da,tham rui tinh sau.HEHEH
  3. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    "...Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không,sáng sớm co anh chờ cơn mưa sáng hồng...Hoa nào hoa thắm nên dở dang,xuân nào xuân sẽ trôi ra ngàn,tình nào là tình để mình còn đợi mong.." Hoa nào anh quên,hơn 1 năm rồi,hôm nay tình cờ nghe lại bài này,chả nói được câu nào,nghẹn lời quá,trò chơi cuối cùng của trẻ thơ...Một gốc cây con...
  4. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    "...Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không,sáng sớm co anh chờ cơn mưa sáng hồng...Hoa nào hoa thắm nên dở dang,xuân nào xuân sẽ trôi ra ngàn,tình nào là tình để mình còn đợi mong.." Hoa nào anh quên,hơn 1 năm rồi,hôm nay tình cờ nghe lại bài này,chả nói được câu nào,nghẹn lời quá,trò chơi cuối cùng của trẻ thơ...Một gốc cây con...
  5. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    có một người vẫn yêu một người ?
    đã hôn một người , nhưng vẫn " chơi " một người ?
  6. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    có một người vẫn yêu một người ?
    đã hôn một người , nhưng vẫn " chơi " một người ?
  7. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    www.handoi.com
    www.vutheanh.dk3.com ----->cấm trẻ em dưới 18 tuổi
    Được quy_da_xoa sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 22/12/2004
  8. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    www.handoi.com
    www.vutheanh.dk3.com ----->cấm trẻ em dưới 18 tuổi
    Được quy_da_xoa sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 22/12/2004
  9. venus_queen

    venus_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy tim mình đau nhói khi nghe những lời nói đó. Hợp hay kô hợp hả?? Điều đó tự bản thân chúng mình hiểu, đâu cần phán xét dùm đâu. Tình cảm bấy lâu nay của chúng mình chỉ được so sánh là 1 trò trẻ con vớ vẩn, hiểu gì mà nói mình vậy chứ? Làm sao hiểu được rằng mình yêu nhau đến thế nào, làm sao hiều được mình đã gạt bỏ mọi thứ để đến bên nhau. Vậy sao ko hiểu chứ? Thật bất công đối với mình.
    Bây giờ thấy anh cũng lại như vậy, chẳng hiểu được những gì mình đang phải chịu đựng, chỉ thích làm theo ý của anh. Thấy người mình kiệt sức rồi. Mình yếu đuối hơn so với vẻ bề ngoài của mình. Những điều như thế này làm mình kô chịu đựng nổi.
  10. venus_queen

    venus_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy tim mình đau nhói khi nghe những lời nói đó. Hợp hay kô hợp hả?? Điều đó tự bản thân chúng mình hiểu, đâu cần phán xét dùm đâu. Tình cảm bấy lâu nay của chúng mình chỉ được so sánh là 1 trò trẻ con vớ vẩn, hiểu gì mà nói mình vậy chứ? Làm sao hiểu được rằng mình yêu nhau đến thế nào, làm sao hiều được mình đã gạt bỏ mọi thứ để đến bên nhau. Vậy sao ko hiểu chứ? Thật bất công đối với mình.
    Bây giờ thấy anh cũng lại như vậy, chẳng hiểu được những gì mình đang phải chịu đựng, chỉ thích làm theo ý của anh. Thấy người mình kiệt sức rồi. Mình yếu đuối hơn so với vẻ bề ngoài của mình. Những điều như thế này làm mình kô chịu đựng nổi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này