1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi nhà, fẻ thật. Trời oi bức===> dễ găt lắm. Mới sáng ngày ra đã quát ầm ĩ cả nhà rùi.Nắng như điên như cuồng , ra đường ko bao giờ đội mũ , khẩu trang, găng tay như mọi người====> Kết quả là chẳng khác rì mới đi Hawaii về,,,,khục mà chẳng sao, mùa hè thì fải thế , chứ ai đời mùa hè lại trắng ởn ra, ghê lắm he he
    Hamano Asari
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Trưa ngồi online , mắt cay cay .Chắc đêm qua thức .
    Người mệt bã . Một ông anh của thằng bạn nhảy vào làm quen .
    Đang tức , trút luôn lên đầu ông í ( tội lỗi tội lỗi )
    Mệt quá !
    Đi ngủ chút !
    Hun pà bạn one nhá !
    ------------------

    Trái Tim có bốn ngắn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ?

  3. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Trưa ngồi online , mắt cay cay .Chắc đêm qua thức .
    Người mệt bã . Một ông anh của thằng bạn nhảy vào làm quen .
    Đang tức , trút luôn lên đầu ông í ( tội lỗi tội lỗi )
    Mệt quá !
    Đi ngủ chút !
    Hun pà bạn one nhá !
    ------------------

    Trái Tim có bốn ngắn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ?

  4. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    nhà tôi nuôi mèo, tất nhiên, bây giờ ai chẳng nuôi mèo. Nhưng cái khác biệt của nhà tôi với nhà mọi người là nhà tôi có 2 con mèo. Con mèo đầu tiên nhà tôi nuôi là một con mèo đực, nó chính là cháu của con mèo nhà tôi trước đó 1 năm. Nếu các bạn muốn tìm hiểu về tiểu sử của nó thì thế này :
    Trước đó một năm nhà tui nuôi một con mèo, nhưng trước đó nữa con mèo này không phải do nhà tui nuôi. Con mèo này là do bạn của mẹ tui nuôi. Nhưng nó đến tuổi dậy thì nên bạn của mẹ tui không chịu được đem cho nhà tui. Tui thích mèo lắm, do vậy mèo dậy thì hay mèo không dậy thì thì tôi cũng nuôi tất. Thế là con mèo này nó về nhà tui đẻ luôn ra một lúc 3 lứa mèo, mỗi lứa 3 con, vị chi là 9 con, tui cho thằng bạn tui một con, con bạn tui một con. Mẹ tui cho bạn mẹ tui một con, còn lại đembán lấy tiền xài đỡ. mẹ tui bảo : "nhà mình sẽ mở một xưởng nuôi mèo bán lấy tiền con ạ" tui mừng lắm. Nhưng mừng mừng tủi tủi, bởi làm sao không thương những con mèo con được. Trông cái mặt chúng mới thơ ngây và vô tội làm sao. Tôi có nhớ hôm mỹ phát động cuộc chiến tranh Irắc, tui thấy trên truyền hình những gương mặt trẻ con chạy chốn bom đạn cũng thơ ngây vô tội như vậy. Tôi như kẻ đứng giữa hai ngả đường, phân vân không biết làm sao, may thay con mèo mẹ nhà tui chén phải thuốc chuột chết đi, nhà tui hết mèo. Nhưng chuột lại nổi lên, vì vậy tui phải đi xin mèo về doạ chuột. Tui tìm đén thằng bạn tui, mèo nhà tức là con mèo nha ftui đã cho vẫn chưa dâyj thì. Mẹ tui tìm đến nhà bạn mẹ tui, tình hình cũng tương tự. May thay, khi đến nhà con bạn tui, thì con mèo mà tui cho nó lúc trước đã trổ mã rất nhanh, dậy thì sớm và đẻ sòn sòn ra 3 con mèo con, tui ẵm một con mang về nhà, tui lấy con mèo đực, đó là con mèo thứ nhất mà tui muốn kể cho các bạn. Tui mang mèo về mừng lắm, và rất băn khoăn hỏi mẹ tui là tại sao hai con mèo cho hai đứa bạn đều sinh cùng lứa mà dậy thì chậm chạp khác nhau? mẹ tui bảo : " hồi trước mày đem cho thằng bạn mày con mèo đực"
    thế rồi con mèo nhà tôi lớn dần theo năm tháng, mẹ tui quyết định không thín nó, mà mua hẳn cho nó một con mèo cái. Nhưng mẹ tui lại sợ nếu mua mèo lớn rồi thì nó hay bỏ đi lắm, vì vậy mẹ tui mua một con mèo cái bé tí xíu. con mèo đực nhà tui buồn lắm, nhưng nó chẳng nói gì, nó cũng không cam chịu, nó bỏ đi nhiều hơn để tìm bạn gái. Dù sao cũng không tệ hoàn toàn, vì con mèo đực tham lam kia vẫn thỉnh thoảng đảo về nhà tui để xem con mèo cái đã lớn chưa và nhân tiện làm đôi khúc cá trong bát cơm chung của hai đứa
    Thế đấy, nhà tui có hai con mèo
    nhímhànội
  5. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    nhà tôi nuôi mèo, tất nhiên, bây giờ ai chẳng nuôi mèo. Nhưng cái khác biệt của nhà tôi với nhà mọi người là nhà tôi có 2 con mèo. Con mèo đầu tiên nhà tôi nuôi là một con mèo đực, nó chính là cháu của con mèo nhà tôi trước đó 1 năm. Nếu các bạn muốn tìm hiểu về tiểu sử của nó thì thế này :
    Trước đó một năm nhà tui nuôi một con mèo, nhưng trước đó nữa con mèo này không phải do nhà tui nuôi. Con mèo này là do bạn của mẹ tui nuôi. Nhưng nó đến tuổi dậy thì nên bạn của mẹ tui không chịu được đem cho nhà tui. Tui thích mèo lắm, do vậy mèo dậy thì hay mèo không dậy thì thì tôi cũng nuôi tất. Thế là con mèo này nó về nhà tui đẻ luôn ra một lúc 3 lứa mèo, mỗi lứa 3 con, vị chi là 9 con, tui cho thằng bạn tui một con, con bạn tui một con. Mẹ tui cho bạn mẹ tui một con, còn lại đembán lấy tiền xài đỡ. mẹ tui bảo : "nhà mình sẽ mở một xưởng nuôi mèo bán lấy tiền con ạ" tui mừng lắm. Nhưng mừng mừng tủi tủi, bởi làm sao không thương những con mèo con được. Trông cái mặt chúng mới thơ ngây và vô tội làm sao. Tôi có nhớ hôm mỹ phát động cuộc chiến tranh Irắc, tui thấy trên truyền hình những gương mặt trẻ con chạy chốn bom đạn cũng thơ ngây vô tội như vậy. Tôi như kẻ đứng giữa hai ngả đường, phân vân không biết làm sao, may thay con mèo mẹ nhà tui chén phải thuốc chuột chết đi, nhà tui hết mèo. Nhưng chuột lại nổi lên, vì vậy tui phải đi xin mèo về doạ chuột. Tui tìm đén thằng bạn tui, mèo nhà tức là con mèo nha ftui đã cho vẫn chưa dâyj thì. Mẹ tui tìm đến nhà bạn mẹ tui, tình hình cũng tương tự. May thay, khi đến nhà con bạn tui, thì con mèo mà tui cho nó lúc trước đã trổ mã rất nhanh, dậy thì sớm và đẻ sòn sòn ra 3 con mèo con, tui ẵm một con mang về nhà, tui lấy con mèo đực, đó là con mèo thứ nhất mà tui muốn kể cho các bạn. Tui mang mèo về mừng lắm, và rất băn khoăn hỏi mẹ tui là tại sao hai con mèo cho hai đứa bạn đều sinh cùng lứa mà dậy thì chậm chạp khác nhau? mẹ tui bảo : " hồi trước mày đem cho thằng bạn mày con mèo đực"
    thế rồi con mèo nhà tôi lớn dần theo năm tháng, mẹ tui quyết định không thín nó, mà mua hẳn cho nó một con mèo cái. Nhưng mẹ tui lại sợ nếu mua mèo lớn rồi thì nó hay bỏ đi lắm, vì vậy mẹ tui mua một con mèo cái bé tí xíu. con mèo đực nhà tui buồn lắm, nhưng nó chẳng nói gì, nó cũng không cam chịu, nó bỏ đi nhiều hơn để tìm bạn gái. Dù sao cũng không tệ hoàn toàn, vì con mèo đực tham lam kia vẫn thỉnh thoảng đảo về nhà tui để xem con mèo cái đã lớn chưa và nhân tiện làm đôi khúc cá trong bát cơm chung của hai đứa
    Thế đấy, nhà tui có hai con mèo
    nhímhànội
  6. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Anh Nam này post bài zã man quá !!!!
    ------------------------

    Trái Tim có bốn ngắn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ?

  7. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Anh Nam này post bài zã man quá !!!!
    ------------------------

    Trái Tim có bốn ngắn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ?

  8. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Đã có những lúc , tôi tung tăng chạy dọc bờ biển ngắm cảnh bình minh bên mọi người . Có những lúc lại thui thủi một mình ngồi trên mái nhà hàng xóm ( một chỗ lí tưởng dành cho những ai đang buồn )
    Cuộc sống vui buồn lẫn lộn . Chỉ có một thứ không đổi thay đó là tình bạn . Có thể hôm nay chúng ta giận nhau , nhưng ngày mai sẽ là làm hoà , và ngày kia sẽ là như cũ ( như cũ hông phải là cãi nhau đâu nghen )
    Bạn bè là lúc chúng ta => hai đứa cùng <= nhưng sau đó chúng ta lại .
    Đó là những gì tôi muốn gửi đến nhóc Ly của tôi . ( Giờ này nó đang phê vì nhận được cái thiếp của chàng , chắc lại đang ngồi ngắm chữ ký Quân Ly chàng viết hum trước đây ... hehhe ... )
    ------------------------
    Coca có thể cạn ( trong chai )
    Ô mai có thể hết ( trong túi )
    Nhưng tình bạn của T&L là mãi mãi ko đổi !!!!!!
    -----------------------

    Trái Tim có bốn ngắn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ?

  9. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Đã có những lúc , tôi tung tăng chạy dọc bờ biển ngắm cảnh bình minh bên mọi người . Có những lúc lại thui thủi một mình ngồi trên mái nhà hàng xóm ( một chỗ lí tưởng dành cho những ai đang buồn )
    Cuộc sống vui buồn lẫn lộn . Chỉ có một thứ không đổi thay đó là tình bạn . Có thể hôm nay chúng ta giận nhau , nhưng ngày mai sẽ là làm hoà , và ngày kia sẽ là như cũ ( như cũ hông phải là cãi nhau đâu nghen )
    Bạn bè là lúc chúng ta => hai đứa cùng <= nhưng sau đó chúng ta lại .
    Đó là những gì tôi muốn gửi đến nhóc Ly của tôi . ( Giờ này nó đang phê vì nhận được cái thiếp của chàng , chắc lại đang ngồi ngắm chữ ký Quân Ly chàng viết hum trước đây ... hehhe ... )
    ------------------------
    Coca có thể cạn ( trong chai )
    Ô mai có thể hết ( trong túi )
    Nhưng tình bạn của T&L là mãi mãi ko đổi !!!!!!
    -----------------------

    Trái Tim có bốn ngắn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ?

  10. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    ngại viết, ngại nghĩ, ngại post bài
    ngại yêu, ngại mỉa, ngại lai rai
    nhímhànội
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này