1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mình ko hiểu tình cảm của mình nữa,mình ko phải là người như thế mà,mình ko muốn lừa dối anh,thực lòng mình ko muốn ai phải đau khổ vì mình.Và nhất là mình sẽ ra đi,ko sớm thì muộn,vì đó là ước mơ lớn nhất đời mình,chẳng có người con trai nào lại có thể chờ mình ngần nấy thời gian,nhất là người ấy đã lớn tuổi và ổn định về mọi mặt như thế...Mình biết phải làm sao!
    Nhưng hơn ai hết mình hiểu 1 điều là mình yêu tiền hơn tất cả...có lẽ tình thì sau vậy...
  2. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mình ko hiểu tình cảm của mình nữa,mình ko phải là người như thế mà,mình ko muốn lừa dối anh,thực lòng mình ko muốn ai phải đau khổ vì mình.Và nhất là mình sẽ ra đi,ko sớm thì muộn,vì đó là ước mơ lớn nhất đời mình,chẳng có người con trai nào lại có thể chờ mình ngần nấy thời gian,nhất là người ấy đã lớn tuổi và ổn định về mọi mặt như thế...Mình biết phải làm sao!
    Nhưng hơn ai hết mình hiểu 1 điều là mình yêu tiền hơn tất cả...có lẽ tình thì sau vậy...
  3. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    rắc rối , rắc rối , cứ như mình không Yêu ai thế mà lại hay

    quên quên không phải là mình không yêu ai , mà là không có ai Yêu mình , các bác cho em đính chính lại nhé
    Được datbeo_abc sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 02/01/2005
  4. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    rắc rối , rắc rối , cứ như mình không Yêu ai thế mà lại hay

    quên quên không phải là mình không yêu ai , mà là không có ai Yêu mình , các bác cho em đính chính lại nhé
    Được datbeo_abc sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 02/01/2005
  5. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy hy vọng dã man luôn, hy vọng vào cái mà mình muốn !
    Tự nhiên mình lại có cảm giác thích khó khăn trước rồi mới thành công hơn là thành công dễ dàng quá
  6. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy hy vọng dã man luôn, hy vọng vào cái mà mình muốn !
    Tự nhiên mình lại có cảm giác thích khó khăn trước rồi mới thành công hơn là thành công dễ dàng quá
  7. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chán và mệt mỏi, sợ yêu và được yêu, bị yêu.
    Vẫn mang trong tim 1tinh yêu đau khổ tuyệt vọng, vẫn mang trong lòng 1 vết thương ko bao h lành
    Sợ hãi với những ai đang đến và sẽ đến.
    Xin dừng lại.
    ơi tình yêu ... tình yêu ....
    Dốc hết tình này ta trả nợ đời ....
  8. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chán và mệt mỏi, sợ yêu và được yêu, bị yêu.
    Vẫn mang trong tim 1tinh yêu đau khổ tuyệt vọng, vẫn mang trong lòng 1 vết thương ko bao h lành
    Sợ hãi với những ai đang đến và sẽ đến.
    Xin dừng lại.
    ơi tình yêu ... tình yêu ....
    Dốc hết tình này ta trả nợ đời ....
  9. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự... biết viết gì đây nhỉ? Nhiều điều muốn viết ra quá mà chẳng biết phải viết thế nào đây, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ.
    Mình tự dưng cảm thấy chán nản quá, cảm thấy như mình đang thất vọng hay hụt hẫng vì một điều gì đó mà không thể nào lý giải nổi. Mà cũng không phải... biết vì sao đấy chứ nhưng dường như mình không dám đối diện với sự thật, không dám nghĩ đó là sự thật. Hay tại mình là người hay nghĩ ngợi viển vông quá nên mình mới thấy thế. Nhưng hôm qua nói chuyện với ....., thấy nó nói một câu mà mình chột dạ. Cái điều ấy mình cũng có nghĩ đến rồi nhưng có lẽ sợ phải đối mặt với nó nên mình chẳng dám nghĩ đến. Buồn!
    Mà nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng đúng thôi. Xa quá mà....
    Cũng đã từ lâu rồi muốn khóc một trận cho nhẹ lòng, vậy mà cố lấy một giọt cũng không có. Từ bao giờ mình lại khô khan đến mức không thể khóc được??? Chẳng thể hiểu nổi mình sẽ sống với cái vỏ bọc lạnh lùng ấy được bao lâu???
    Được chip_chip542 sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 13/01/2005
  10. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự... biết viết gì đây nhỉ? Nhiều điều muốn viết ra quá mà chẳng biết phải viết thế nào đây, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ.
    Mình tự dưng cảm thấy chán nản quá, cảm thấy như mình đang thất vọng hay hụt hẫng vì một điều gì đó mà không thể nào lý giải nổi. Mà cũng không phải... biết vì sao đấy chứ nhưng dường như mình không dám đối diện với sự thật, không dám nghĩ đó là sự thật. Hay tại mình là người hay nghĩ ngợi viển vông quá nên mình mới thấy thế. Nhưng hôm qua nói chuyện với ....., thấy nó nói một câu mà mình chột dạ. Cái điều ấy mình cũng có nghĩ đến rồi nhưng có lẽ sợ phải đối mặt với nó nên mình chẳng dám nghĩ đến. Buồn!
    Mà nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng đúng thôi. Xa quá mà....
    Cũng đã từ lâu rồi muốn khóc một trận cho nhẹ lòng, vậy mà cố lấy một giọt cũng không có. Từ bao giờ mình lại khô khan đến mức không thể khóc được??? Chẳng thể hiểu nổi mình sẽ sống với cái vỏ bọc lạnh lùng ấy được bao lâu???
    Được chip_chip542 sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 13/01/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này