1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hờ...nói nghe ghê quá em ơi ! Cái gì mà nhanh thế?? :D
  2. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hờ...nói nghe ghê quá em ơi ! Cái gì mà nhanh thế?? :D
  3. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko ai cho ko ai cái gì ! Hix
    Nghe lời thằng bạn ***, giờ ra nông nỗi này
  4. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko ai cho ko ai cái gì ! Hix
    Nghe lời thằng bạn ***, giờ ra nông nỗi này
  5. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
  6. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
  7. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Đíu hiểu nó đang nghĩ gì nhỉ?GỌi điện,đi chơi,cũng thấy đỡ vì nó còn nghĩ đén mình,còn nghĩ mình là bạn nói chứ chưa kể gì là bạn khá thân nữa.MK,nghe nó nói cứ như mục đích đi chơi hôm nay là nó kể hoàn cảnh cửa nó,kể khổ .Chắc nó muốn mình hiểu và thông cảm vì chưa thanhtoán được món nợ cũ phải trả.Vâng,thích thì nói thật ra,nhiều lần như thế khó chịu wúa.Thà rằng nói hẳn rõ ràng ra ,mình còn hiểu.HAHHAHA,cứ nhắc đến nó là bạn bè mình lại nhắc đến chuyện đó.Thôi,đíu thèm quan tâm,nếu còn gọi điện,còn chơi với mình thì tức là nó còn nhớ đến....... Thế thôi.K nói nhiều,bao giờ đưa cũng được.mệt quá.
  8. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Đíu hiểu nó đang nghĩ gì nhỉ?GỌi điện,đi chơi,cũng thấy đỡ vì nó còn nghĩ đén mình,còn nghĩ mình là bạn nói chứ chưa kể gì là bạn khá thân nữa.MK,nghe nó nói cứ như mục đích đi chơi hôm nay là nó kể hoàn cảnh cửa nó,kể khổ .Chắc nó muốn mình hiểu và thông cảm vì chưa thanhtoán được món nợ cũ phải trả.Vâng,thích thì nói thật ra,nhiều lần như thế khó chịu wúa.Thà rằng nói hẳn rõ ràng ra ,mình còn hiểu.HAHHAHA,cứ nhắc đến nó là bạn bè mình lại nhắc đến chuyện đó.Thôi,đíu thèm quan tâm,nếu còn gọi điện,còn chơi với mình thì tức là nó còn nhớ đến....... Thế thôi.K nói nhiều,bao giờ đưa cũng được.mệt quá.
  9. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Mệt,sõng xoài trên giường,chết mất,chết mất.Cứ thế này thì không ổn.Lắc lư cái nào...
  10. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Mệt,sõng xoài trên giường,chết mất,chết mất.Cứ thế này thì không ổn.Lắc lư cái nào...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này