1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Tim mình lại đau lần 2 rùi.Hic,cùng 1 người lun.Lần đau trước mình vượt qua được,nó cũng trôi đi nhẹ nhàng,đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.Lần này mình nghĩ nó cũng qua thui nhưng chỉ khổ 1điều là nó chứng minh mình từ trước vẫn vậy với người ta.thế mới đau
  2. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Tim mình lại đau lần 2 rùi.Hic,cùng 1 người lun.Lần đau trước mình vượt qua được,nó cũng trôi đi nhẹ nhàng,đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.Lần này mình nghĩ nó cũng qua thui nhưng chỉ khổ 1điều là nó chứng minh mình từ trước vẫn vậy với người ta.thế mới đau
  3. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc khi mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, nhưng sao mình lại kô thấy được hạnh phúc ở nơi anh. Có lẽ đối với anh mình kô phải là 1 người biết hy sinh, cũng kô phải là người biết yêu thương và mang lại hạnh phúc cho anh.
    Sao thấy đau đến vậy.
    Chưa nhận được từ anh 1 lời chúc năm mới. những ngày tháng trước kia sao bây giờ thấy thật khó tìm lại. Có khi trước kia có 1 món ăn ngon anh cũng nghĩ đến mình, chỉ đơn giản thế thôi...
  4. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc khi mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, nhưng sao mình lại kô thấy được hạnh phúc ở nơi anh. Có lẽ đối với anh mình kô phải là 1 người biết hy sinh, cũng kô phải là người biết yêu thương và mang lại hạnh phúc cho anh.
    Sao thấy đau đến vậy.
    Chưa nhận được từ anh 1 lời chúc năm mới. những ngày tháng trước kia sao bây giờ thấy thật khó tìm lại. Có khi trước kia có 1 món ăn ngon anh cũng nghĩ đến mình, chỉ đơn giản thế thôi...
  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ lại đoạn hội thoại trong phim mình thích
    2 người vốn là 2 anh em cùng cha khác mẹ,chỉ có người anh là biết từ đầu còn người em gái đến tận saunày mới hay.Chớ trêu thay tình cảm lại xuất phát từ phía người anh mặc dù biết đó là em của mình,
    "- Em thật sự đã coi anh là 1 người anh trai rồi à?Khi trông thấy anh đi với cô gái khác em không thấy gì sao?Có đúng thế không?anh không muốn có tình cảnh này.
    -Vì sao?anhkhông muốn như bây giờ là vì sao?
    -Vì ............anh yêu em.
    Nghĩ nhiều lắm ,khi câu nói đó được nói lên trong 2 hàng nước mắt.Ngay từ buổi gặp đầu tiên,người anh đã nhận ra em qua cái tên,qua khuôn mặt và qua cách nói như ngày nào.Biết là em mình,biết là như vậy nhưng tình yêu thật vô tình.Rốt cuộc cho đến khi ra đi vĩnh viễn,người anh vẫn giữ trong mình hy vọng về 1 tình yêu không thể thành hiện thực.
    OÀI,muốn xem lại quá.CŨng đơn giản thui vì giàn diễn viên quá okie.
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ lại đoạn hội thoại trong phim mình thích
    2 người vốn là 2 anh em cùng cha khác mẹ,chỉ có người anh là biết từ đầu còn người em gái đến tận saunày mới hay.Chớ trêu thay tình cảm lại xuất phát từ phía người anh mặc dù biết đó là em của mình,
    "- Em thật sự đã coi anh là 1 người anh trai rồi à?Khi trông thấy anh đi với cô gái khác em không thấy gì sao?Có đúng thế không?anh không muốn có tình cảnh này.
    -Vì sao?anhkhông muốn như bây giờ là vì sao?
    -Vì ............anh yêu em.
    Nghĩ nhiều lắm ,khi câu nói đó được nói lên trong 2 hàng nước mắt.Ngay từ buổi gặp đầu tiên,người anh đã nhận ra em qua cái tên,qua khuôn mặt và qua cách nói như ngày nào.Biết là em mình,biết là như vậy nhưng tình yêu thật vô tình.Rốt cuộc cho đến khi ra đi vĩnh viễn,người anh vẫn giữ trong mình hy vọng về 1 tình yêu không thể thành hiện thực.
    OÀI,muốn xem lại quá.CŨng đơn giản thui vì giàn diễn viên quá okie.
  7. rikku_85

    rikku_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết làm thế nào cho đúng bây h...Vẫn cố gắng giữ vững lập trường để k bị anh dụ dỗ nhưng sao tim mình lại k muốn vậy.Nhà mình vừa có chuyện,anh lại là người đầu tiên an ủi,động viên mình.Mình ước là người khác cơ để có cái cớ không p nhớ đến anh.
    Làm sao bây h,mỗi lần nghĩ lại chuyện đấy mình vẫn cảm thấy đâu nhói tim,k thế tha thứ được,mình phải cố lên thôi.
    Dù sao anh cũng chỉ nằm trong 2 loại con trai đấy thôi mà,sao mình phải thế nhỉ.
    Được rikku_85 sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 12/02/2005
  8. rikku_85

    rikku_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết làm thế nào cho đúng bây h...Vẫn cố gắng giữ vững lập trường để k bị anh dụ dỗ nhưng sao tim mình lại k muốn vậy.Nhà mình vừa có chuyện,anh lại là người đầu tiên an ủi,động viên mình.Mình ước là người khác cơ để có cái cớ không p nhớ đến anh.
    Làm sao bây h,mỗi lần nghĩ lại chuyện đấy mình vẫn cảm thấy đâu nhói tim,k thế tha thứ được,mình phải cố lên thôi.
    Dù sao anh cũng chỉ nằm trong 2 loại con trai đấy thôi mà,sao mình phải thế nhỉ.
    Được rikku_85 sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 12/02/2005
  9. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    1 loại đểu
    và 1 loại cực đểu đúng ko?
    1 loại ấy xong nó lấy
    còn 1 loại ấy xong nó bỏ?
    Hehe!
  10. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    1 loại đểu
    và 1 loại cực đểu đúng ko?
    1 loại ấy xong nó lấy
    còn 1 loại ấy xong nó bỏ?
    Hehe!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này