1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    bà già này lắm chuyện nhỉ ?
  2. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    bà già này lắm chuyện nhỉ ?
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Ô
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Ô
  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng như nó,yêu và nhớ 1 người k đáng.Biết là k đáng,biết mình quyết định đúng nhưng ai điều khiển được tình cảm.Nhớ nó,và nhớ nhiều lắm, đấy là sự thật.Lúc đấy mình chỉ nghĩ sống thực với cảm xúc mới cho mình thêm thanh thản và dễ quên nó hơn.Nhớ từng cử chỉ,hành động của nó,nhớ cách nó chửi nó mắng mình,nhớ giọng cười khác người của nó và nhớ cả những gì nó đã đối xử với mình.Mình đã làm được,quên được nó,và k còn bất kỳ cảm giác nào khi nhắc hay gần nó nữa.Quay lưng,tỉnh bơ sau bao nhiêu chuyện,nó cũng tài lắm.Bầy giờ hận nó thì chỉ tổ càng làm mình nhớ đến cái tên đó,Tốt nhất là coi như chưa từng biết về sự tồn tại của nó có lẽ tốt hơn.
    Qua rồi cái thời ấy,bây thằng bạn lại lâmvào hoàn cảnh giống hệt mình.Chỉ là reply những gì mình từng trải cho nó nghe.Mong nó hiểu ra và lại vui vẻ như ngày nào.Còn bao dự định cần mình hơn là mấy chuyện này Đức ạ.K việc gì phải hụt hẫng đâu.Chỉ là mình quá kỳ vọng nên bây giờ phải thất vọng nhiều.
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng như nó,yêu và nhớ 1 người k đáng.Biết là k đáng,biết mình quyết định đúng nhưng ai điều khiển được tình cảm.Nhớ nó,và nhớ nhiều lắm, đấy là sự thật.Lúc đấy mình chỉ nghĩ sống thực với cảm xúc mới cho mình thêm thanh thản và dễ quên nó hơn.Nhớ từng cử chỉ,hành động của nó,nhớ cách nó chửi nó mắng mình,nhớ giọng cười khác người của nó và nhớ cả những gì nó đã đối xử với mình.Mình đã làm được,quên được nó,và k còn bất kỳ cảm giác nào khi nhắc hay gần nó nữa.Quay lưng,tỉnh bơ sau bao nhiêu chuyện,nó cũng tài lắm.Bầy giờ hận nó thì chỉ tổ càng làm mình nhớ đến cái tên đó,Tốt nhất là coi như chưa từng biết về sự tồn tại của nó có lẽ tốt hơn.
    Qua rồi cái thời ấy,bây thằng bạn lại lâmvào hoàn cảnh giống hệt mình.Chỉ là reply những gì mình từng trải cho nó nghe.Mong nó hiểu ra và lại vui vẻ như ngày nào.Còn bao dự định cần mình hơn là mấy chuyện này Đức ạ.K việc gì phải hụt hẫng đâu.Chỉ là mình quá kỳ vọng nên bây giờ phải thất vọng nhiều.
  7. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    mình đã thật sự xa nhau rồi sao em ? em thật sự không nghĩ đến những ngày tháng mình đã bên nhau sao ? mình đã có biết bao kỷ niệm đẹp đẽ , tình yêu của chúng ta mới thật sự bắt đầu , khi mà anh bắt đầu hy vọng nó sẽ nảy nở tốt đẹp hơn thì em lại ra đi ? em có biết anh cảm thấy hụt hẫng lắm không ? đây là mối tình đầu của anh , cũng là lần đầu tiên anh biết đến sự đắng cay của tình yêu .
    em à sao lại như vậy ? anh yêu em nhiều lắm mà ?
    Một lần thôi người ơi được yêu , yêu nhau đến tận mai sau , hãy trao nhau yêu thương say đắm giấc mơ ngọt ngào bên nhau , một mình anh lẻ loi chờ mong khi em yêu xa mãi xa rời anh nát con tim khi em yêu đã bước qua đời anh . Rồi mai sau về đâu người ơi khi anh không thể quên em giấc mơ xưa tan theo mây khói khi em yêu vội ra đi ngày chia tay lòng anh quặn đau con tim anh như vỡ tan nước mắt rơi theo tiếng mưa đêm nhớ em nhiều hơn , một lần thôi hãy yêu nhau đừng mang đến gian dối cho nhau mình bên nhau yêu nhau đi mình sẽ luôn bên nhau hoài , bình minh sẽ mang đến yêu thưong , sẽ luôn luôn có nhau , và trời cao bao nhiêu ngôi sao sẽ chứng minh tình ta.
  8. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    mình đã thật sự xa nhau rồi sao em ? em thật sự không nghĩ đến những ngày tháng mình đã bên nhau sao ? mình đã có biết bao kỷ niệm đẹp đẽ , tình yêu của chúng ta mới thật sự bắt đầu , khi mà anh bắt đầu hy vọng nó sẽ nảy nở tốt đẹp hơn thì em lại ra đi ? em có biết anh cảm thấy hụt hẫng lắm không ? đây là mối tình đầu của anh , cũng là lần đầu tiên anh biết đến sự đắng cay của tình yêu .
    em à sao lại như vậy ? anh yêu em nhiều lắm mà ?
    Một lần thôi người ơi được yêu , yêu nhau đến tận mai sau , hãy trao nhau yêu thương say đắm giấc mơ ngọt ngào bên nhau , một mình anh lẻ loi chờ mong khi em yêu xa mãi xa rời anh nát con tim khi em yêu đã bước qua đời anh . Rồi mai sau về đâu người ơi khi anh không thể quên em giấc mơ xưa tan theo mây khói khi em yêu vội ra đi ngày chia tay lòng anh quặn đau con tim anh như vỡ tan nước mắt rơi theo tiếng mưa đêm nhớ em nhiều hơn , một lần thôi hãy yêu nhau đừng mang đến gian dối cho nhau mình bên nhau yêu nhau đi mình sẽ luôn bên nhau hoài , bình minh sẽ mang đến yêu thưong , sẽ luôn luôn có nhau , và trời cao bao nhiêu ngôi sao sẽ chứng minh tình ta.
  9. rikku_85

    rikku_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Xe thì bị giữ,bố mẹ thì chửi,gọi điện thì không nghe máy,nhắn tin thì không thèm reply ,định chơi trò mất tích a?Ok,tuỳ thôi..mệt mỏi quá..
  10. rikku_85

    rikku_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Xe thì bị giữ,bố mẹ thì chửi,gọi điện thì không nghe máy,nhắn tin thì không thèm reply ,định chơi trò mất tích a?Ok,tuỳ thôi..mệt mỏi quá..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này