1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    dcm ,*********a
  2. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    dcm ,*********a
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ừm,sao lại nhắn tin là chưa có ai,chẳng nhẽ định để cái con bạn mình mừng hụt.Lũ chúng bây toàn thế.Chán thật
    Bữa ăn tối nay có gì khác mọi hôm,ấm hơn,vuihơn,và cười nhìu hơn.Thấy cũng cải thiện được gì đó.
    Mai bắt đầu 1 buổi sáng như hồi trước,hẹn trước trường và đi ăn sáng.Mai có cơ hội đền đáp nó,hì,bây giwòp nghĩ đến nó như niềm an ủi cho những chuỗi ngày đen tối.
  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ừm,sao lại nhắn tin là chưa có ai,chẳng nhẽ định để cái con bạn mình mừng hụt.Lũ chúng bây toàn thế.Chán thật
    Bữa ăn tối nay có gì khác mọi hôm,ấm hơn,vuihơn,và cười nhìu hơn.Thấy cũng cải thiện được gì đó.
    Mai bắt đầu 1 buổi sáng như hồi trước,hẹn trước trường và đi ăn sáng.Mai có cơ hội đền đáp nó,hì,bây giwòp nghĩ đến nó như niềm an ủi cho những chuỗi ngày đen tối.
  5. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Đẹp nhỉ ? Giống y hệt ngày sinh của mình.
    Hix, mình lại sắp thêm 1 tuổi, già đi 1 tuổi, vậy mà thấy chẳng có gì hơn cả,hix, đời rất dở nhưng mình vẫn fải niềm nở
    Nhớ lại SN năm ngoái, 11h đêm bọn bạn mình mới đến chơi, vui vãi. Đến năm nay thì chắc chỉ có mấy thằng bạn thân của mình là cùng. Tất cả đều bon chen với cuộc sống với đồng tiền................. Fải chịu thôi, mình cũng đang như thế mà ! Nghèo vãi..
  6. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Đẹp nhỉ ? Giống y hệt ngày sinh của mình.
    Hix, mình lại sắp thêm 1 tuổi, già đi 1 tuổi, vậy mà thấy chẳng có gì hơn cả,hix, đời rất dở nhưng mình vẫn fải niềm nở
    Nhớ lại SN năm ngoái, 11h đêm bọn bạn mình mới đến chơi, vui vãi. Đến năm nay thì chắc chỉ có mấy thằng bạn thân của mình là cùng. Tất cả đều bon chen với cuộc sống với đồng tiền................. Fải chịu thôi, mình cũng đang như thế mà ! Nghèo vãi..
  7. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    hôm đấy mày mời mọi người đi đâu đây ?
    nói trước là không có quà đâu nhé , đừng tưởng bở
  8. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    hôm đấy mày mời mọi người đi đâu đây ?
    nói trước là không có quà đâu nhé , đừng tưởng bở
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu.. Sao mình sợ cái ngày này thế.. Chẳng hiểu sao từ sáng đến giờ lại như thế.. Từ đêm hôm wa mới đúng.. Dù sao cũng viết xong rồi, hết rồi, nhưng sao vẫn đau đầu thế ?! Mình đang nghĩ gì Trời lạnh wá, đầu gối nó lại đau, khổ thế ko biết !
    Dừng lại và nghĩ thì mọi thứ đã thay đổi, chẳng còn gì đc như trước nữa. Đúng đấy ! Tớ và bạn chạy theo 2 hướng khác nhau và hình như bạn đang xa cái trục suy nghĩ của cả 2 thì phải. Tớ vẫn nhận thấy cái suy nghĩ của bạn cao hơn thế cơ.. Tớ đã thất vọng 1 lần và tớ sẽ nhớ lắm... Cầu chúc cho bạn thành công...

  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu.. Sao mình sợ cái ngày này thế.. Chẳng hiểu sao từ sáng đến giờ lại như thế.. Từ đêm hôm wa mới đúng.. Dù sao cũng viết xong rồi, hết rồi, nhưng sao vẫn đau đầu thế ?! Mình đang nghĩ gì Trời lạnh wá, đầu gối nó lại đau, khổ thế ko biết !
    Dừng lại và nghĩ thì mọi thứ đã thay đổi, chẳng còn gì đc như trước nữa. Đúng đấy ! Tớ và bạn chạy theo 2 hướng khác nhau và hình như bạn đang xa cái trục suy nghĩ của cả 2 thì phải. Tớ vẫn nhận thấy cái suy nghĩ của bạn cao hơn thế cơ.. Tớ đã thất vọng 1 lần và tớ sẽ nhớ lắm... Cầu chúc cho bạn thành công...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này