1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Chồng iu, dạo này hình như vợ hay vu vơ thì fở.Miên man suy nghĩ về quá khứ, rồi lại ngẩn người ra hò bài "Ước gì..." Mệt, chán và chẳng muốn viết gì nữa. Tự nhiên cảm thấy hạnh phúc thay cho người con gái mà chồng đã chọn. Chẹp, có đúng không khi người ta nói: Chỉ khi nào mất đi tất cả thì họ mới nhận thấy "điều đó" thật đáng quí biết bao...Chẹp, mà "điều đó" là điều gì nhỉ?
    Hơ hơ, dạo này lại chọp chẹp như mấy cụ Bị dính bao nhiêu than fiền rồi đấy Nhưng mờ, chắc chẳng bỏ được đâu.
    Cám ơn chồng vì tất cả nhé Choẹttttttttt
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Chồng iu, dạo này hình như vợ hay vu vơ thì fở.Miên man suy nghĩ về quá khứ, rồi lại ngẩn người ra hò bài "Ước gì..." Mệt, chán và chẳng muốn viết gì nữa. Tự nhiên cảm thấy hạnh phúc thay cho người con gái mà chồng đã chọn. Chẹp, có đúng không khi người ta nói: Chỉ khi nào mất đi tất cả thì họ mới nhận thấy "điều đó" thật đáng quí biết bao...Chẹp, mà "điều đó" là điều gì nhỉ?
    Hơ hơ, dạo này lại chọp chẹp như mấy cụ Bị dính bao nhiêu than fiền rồi đấy Nhưng mờ, chắc chẳng bỏ được đâu.
    Cám ơn chồng vì tất cả nhé Choẹttttttttt
  3. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Vợ iu
    Chồng không rõ là "điều đó" với "người ấy" có đáng quý hay không - nói cho cả hai người . Chồng cứ nghĩ đơn giản, có lẽ họ cũng vui khi rời khỏi mình. Nghĩ thế cho cả hai bên đều thảnh thơi.
    Chồng chán yêu đương rồi. Cũng như vợ ấy, chồng không thiết tha nữa, keeeeeệ . Đang định đổi title " ngừng yêu trong 3 năm", không biết vợ có đồng ý không ? Mà chồng đã dám chọn cô gái nào đâu. Hì, vừa hâm, vừa ngốc, vừa xấu zai, ai theo
    Hôm nay là chấm dứt thật rồi đấy !!! Chấm dứt !!! Chẳng muốn nói bên kia, lộ mất !!! Chồng muốn quậy tung lên, nhưng nghĩ lại, cũng chẳng làm gì. Thăng bằng... thăng bằng... Mình không thương mình, chẳng ai thương
    Chung quy cuối cùng chỉ còn mỗi vợ. Thôi, có vợ thôi vậy, chẳng yêu ai nữa.
  4. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Vợ iu
    Chồng không rõ là "điều đó" với "người ấy" có đáng quý hay không - nói cho cả hai người . Chồng cứ nghĩ đơn giản, có lẽ họ cũng vui khi rời khỏi mình. Nghĩ thế cho cả hai bên đều thảnh thơi.
    Chồng chán yêu đương rồi. Cũng như vợ ấy, chồng không thiết tha nữa, keeeeeệ . Đang định đổi title " ngừng yêu trong 3 năm", không biết vợ có đồng ý không ? Mà chồng đã dám chọn cô gái nào đâu. Hì, vừa hâm, vừa ngốc, vừa xấu zai, ai theo
    Hôm nay là chấm dứt thật rồi đấy !!! Chấm dứt !!! Chẳng muốn nói bên kia, lộ mất !!! Chồng muốn quậy tung lên, nhưng nghĩ lại, cũng chẳng làm gì. Thăng bằng... thăng bằng... Mình không thương mình, chẳng ai thương
    Chung quy cuối cùng chỉ còn mỗi vợ. Thôi, có vợ thôi vậy, chẳng yêu ai nữa.
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Chồng iu
    Ngày trước, có 1 lần chồng cắt nghĩa cho vợ nghe LUDZL nghĩa là gì. Chồng nhớ ko? Chẹp, quậy thì cứ quậy. Quậy tưng bừng lấy tí tinh thần để mờ còn tiếp tục phòng mạch chứ, nhỉ. Nghỉ giải lao, lấy sức mai mốt còn tiếp, cũng được thui. Nhưng mờ, 3 năm thì hơi bị..... Chẹp,thế nên chỉ cho chồng 3 tháng thôi Dù sao thì cũng là 1 fần tất yếu của cuộc sống . Ko nên để trái tim trong ngăn đá tận 3 năm giời như thế, dễ bệnh lắmCơ mà, chúng ta cũng chả còn trẻ trung gì nữa
    By the way, thanks for that card WonderfulYou''re really my special friend
    Keep going !
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Chồng iu
    Ngày trước, có 1 lần chồng cắt nghĩa cho vợ nghe LUDZL nghĩa là gì. Chồng nhớ ko? Chẹp, quậy thì cứ quậy. Quậy tưng bừng lấy tí tinh thần để mờ còn tiếp tục phòng mạch chứ, nhỉ. Nghỉ giải lao, lấy sức mai mốt còn tiếp, cũng được thui. Nhưng mờ, 3 năm thì hơi bị..... Chẹp,thế nên chỉ cho chồng 3 tháng thôi Dù sao thì cũng là 1 fần tất yếu của cuộc sống . Ko nên để trái tim trong ngăn đá tận 3 năm giời như thế, dễ bệnh lắmCơ mà, chúng ta cũng chả còn trẻ trung gì nữa
    By the way, thanks for that card WonderfulYou''re really my special friend
    Keep going !
  7. Kings_of_Metal

    Kings_of_Metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bé thân mến.
    Tương lai còn phía trước, đường đi còn rất dài. Đừng vì những chuyện cỏn con mà chùn bước. Bé là 1 con người cứng rắn và không biết khuất fục cơ mà. Anh thích cái vẻ cứng đầu , ngang ngạnh đó. Cười lên cho anh xem nào
    8/3, chúc bé luôn hạnh phúc Nhớ là anh luôn dõi theo từng bước đi của bé và sẽ luôn có mặt mỗi khi bé cần
  8. Kings_of_Metal

    Kings_of_Metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bé thân mến.
    Tương lai còn phía trước, đường đi còn rất dài. Đừng vì những chuyện cỏn con mà chùn bước. Bé là 1 con người cứng rắn và không biết khuất fục cơ mà. Anh thích cái vẻ cứng đầu , ngang ngạnh đó. Cười lên cho anh xem nào
    8/3, chúc bé luôn hạnh phúc Nhớ là anh luôn dõi theo từng bước đi của bé và sẽ luôn có mặt mỗi khi bé cần
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình Lão kia, bơi vào đây hóng hớt kí rì, oánh cho móp loa bây giờ Lượn, lượn nhanh
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình Lão kia, bơi vào đây hóng hớt kí rì, oánh cho móp loa bây giờ Lượn, lượn nhanh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này