1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Not maybe but im sure that u''re in love So, con-gra-tiu-lây-sừn
    Sois prudente kand-même!
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Not maybe but im sure that u''re in love So, con-gra-tiu-lây-sừn
    Sois prudente kand-même!
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói, muốn khoe lắm nhưng 2 hôm nay rồi cũng chẳng có dịp mà nói Cứ đến cái lúc mình muốn tâm sự thì lại chẳng có ai.. Thôi, cái dự định đấy cứ để trong đầu đã vậy.. Thôi thì từ giờ đến lúc đấy chắc cũng còn ít nhất 3 tháng nữa cơ.. 3 tháng, dự định thì đc nhưng mà để kiếm ra ngần ấy $ thì thật là chuyện impossible.. Sao mình cứ phải nghĩ nhỉ, kệ xừ nó đấy, chuyện đến đâu thì đến, chắc cũng ko phải lo 1 mình đâu... Lại vẫn là vẫn đề muôn thuở phải đau đầu, sao mà cứ phải xoay như chong chóng mà chạy theo nó chứ
    De plus en plus dur, facile à être de mauvais humeur, j''ai jamais vu ça..

  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói, muốn khoe lắm nhưng 2 hôm nay rồi cũng chẳng có dịp mà nói Cứ đến cái lúc mình muốn tâm sự thì lại chẳng có ai.. Thôi, cái dự định đấy cứ để trong đầu đã vậy.. Thôi thì từ giờ đến lúc đấy chắc cũng còn ít nhất 3 tháng nữa cơ.. 3 tháng, dự định thì đc nhưng mà để kiếm ra ngần ấy $ thì thật là chuyện impossible.. Sao mình cứ phải nghĩ nhỉ, kệ xừ nó đấy, chuyện đến đâu thì đến, chắc cũng ko phải lo 1 mình đâu... Lại vẫn là vẫn đề muôn thuở phải đau đầu, sao mà cứ phải xoay như chong chóng mà chạy theo nó chứ
    De plus en plus dur, facile à être de mauvais humeur, j''ai jamais vu ça..

  5. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Trời tự nhiên lạnh vãi lúa.Có mỗi là sướng
  6. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Trời tự nhiên lạnh vãi lúa.Có mỗi là sướng
  7. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là đang ngồi mở cửa lại rất đói bụng, có con nó xào cái gì với bơ thơm lừng... Ôi trời ơi chết mất thôi, làm sao mà chịu nổi hở trời???
  8. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là đang ngồi mở cửa lại rất đói bụng, có con nó xào cái gì với bơ thơm lừng... Ôi trời ơi chết mất thôi, làm sao mà chịu nổi hở trời???
  9. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nhớ thế không biết ... vô tình nhìn được cái hình ... he he he ... thử cứ làm như mình đã quyết xem sao .... vấp ngã một lần cũng được .... có thể là sẽ đau ....
  10. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nhớ thế không biết ... vô tình nhìn được cái hình ... he he he ... thử cứ làm như mình đã quyết xem sao .... vấp ngã một lần cũng được .... có thể là sẽ đau ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này