1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Nah,2 ngày rồi không đau gì nũ'a.Bây giò' C đang dùng cream để vết xăm nhanh hoàn thành.Tối nay chúng ta lại gặp nhau nhé
    It took a little time for me to see/
    Girl,you are the one for me/
    So,can you set me free?/
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng nghĩ thế này " Con người có thể sống , mà không cần một thứ tình cảm xa xỉ - love - nhưng ...

    Trái Tim có bốn ngắn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ?

  3. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng nghĩ thế này " Con người có thể sống , mà không cần một thứ tình cảm xa xỉ - love - nhưng ...

    Trái Tim có bốn ngắn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ?

  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào đây, thấy bạn thanchetleloi, hỏi thăm cái.... hihì Bạn vui lên chưa? Hãy vui lên nhé vì mẹ bạn yêu bạn lắm đó
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào đây, thấy bạn thanchetleloi, hỏi thăm cái.... hihì Bạn vui lên chưa? Hãy vui lên nhé vì mẹ bạn yêu bạn lắm đó
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. Peanut

    Peanut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có phải dạo này mình đen ko nhỉ ?! Sao chả có cái gì là vui vẻ trọn vẹn cả ... ??? Cuộc sống khó khăn hơn người ta tưởng, và cũng khó gấp vạn lần so với mình nghĩ ... Liệu có phải chỉ có mình mình nghĩ như thế ko? Ít ra thì cũng có thêm 1 người nữa, mình đoán thế ... Năm nay thi rồi, nhiều khi nghĩ sao ko ở VN mà thi nốt, có phải bây h sướng hơn ko? Mọi người hi vọng vào mình làm mình run ... sợ ko chịu đc... Phụ huynh gọi điện sang cho 1 bài "nói chuyện thân mật", anh No13 nhắn tin động viên, HST với Ngan dù than vãn nhiều mà cũng động viên nhiều, lũ bạn cũng thế .... Liệu mình có làm đc ko ? Hình như cần phải có thêm motivation thì phải, cái mà mình thiếu trầm trọng, phải soi lại mình thôi... Mấy đứa "em" nói đùa bảo nếu hè này ko về thì sẽ như thế này này. Mình cũng muốn về lắm chứ ... Tất cả bây h chỉ còn 1 vấn đề là lấy được cái hứng học thôi. Mong là mình làm được ... Mà hình như cái ý nghĩ, tâm lý cũng hơi thì phải, lúc nào nhìn mặt cũng phải mới đúng chứ ?! lol, hoàn cảnh bao h cũng cho người ta lắm suy nghĩ thật ... Đến lúc ý nghĩ cũng ngu dốt nữa thì ... lol ... Nực cười !
    Trời, sao tự nhiên lại tiêu cực thế này nhỉ ?! Vui như cái box 85 này có phải tốt ko ?! Đúng là vào 85 dạo này có khi còn nhiều bài hơn hồi trước mặc dù 85 năm nay thi ĐH , đúng là cái lũ mình mải chơi ...lol....
    Luyên thuyên mấy câu thôi, về thôi, mai vào guồng theo kế hoạch week end đã dự tính ... Chắc là cả 1 vấn đề .........................
    __________________________________________________________________
    LẠC _ POKET​
    And if we are oceans apart
    You will always be here my heart
    And I?Tll always wait for you
    I?Tll always wait for you

  7. Peanut

    Peanut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có phải dạo này mình đen ko nhỉ ?! Sao chả có cái gì là vui vẻ trọn vẹn cả ... ??? Cuộc sống khó khăn hơn người ta tưởng, và cũng khó gấp vạn lần so với mình nghĩ ... Liệu có phải chỉ có mình mình nghĩ như thế ko? Ít ra thì cũng có thêm 1 người nữa, mình đoán thế ... Năm nay thi rồi, nhiều khi nghĩ sao ko ở VN mà thi nốt, có phải bây h sướng hơn ko? Mọi người hi vọng vào mình làm mình run ... sợ ko chịu đc... Phụ huynh gọi điện sang cho 1 bài "nói chuyện thân mật", anh No13 nhắn tin động viên, HST với Ngan dù than vãn nhiều mà cũng động viên nhiều, lũ bạn cũng thế .... Liệu mình có làm đc ko ? Hình như cần phải có thêm motivation thì phải, cái mà mình thiếu trầm trọng, phải soi lại mình thôi... Mấy đứa "em" nói đùa bảo nếu hè này ko về thì sẽ như thế này này. Mình cũng muốn về lắm chứ ... Tất cả bây h chỉ còn 1 vấn đề là lấy được cái hứng học thôi. Mong là mình làm được ... Mà hình như cái ý nghĩ, tâm lý cũng hơi thì phải, lúc nào nhìn mặt cũng phải mới đúng chứ ?! lol, hoàn cảnh bao h cũng cho người ta lắm suy nghĩ thật ... Đến lúc ý nghĩ cũng ngu dốt nữa thì ... lol ... Nực cười !
    Trời, sao tự nhiên lại tiêu cực thế này nhỉ ?! Vui như cái box 85 này có phải tốt ko ?! Đúng là vào 85 dạo này có khi còn nhiều bài hơn hồi trước mặc dù 85 năm nay thi ĐH , đúng là cái lũ mình mải chơi ...lol....
    Luyên thuyên mấy câu thôi, về thôi, mai vào guồng theo kế hoạch week end đã dự tính ... Chắc là cả 1 vấn đề .........................
    __________________________________________________________________
    LẠC _ POKET​
    And if we are oceans apart
    You will always be here my heart
    And I?Tll always wait for you
    I?Tll always wait for you

  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mình cũng thành công được ở cái ngưỡng cửa khó khăn đầu tiên... Nhưng sao mình vẫn thấy khó khăn vẫn đầy rẫy ra thế nhỉ ?! Cũng biết là mình "đứng núi này trông núi nọ" nhưng biết làm sao được ... tự nhiên cứ cảm thấy thế ... Thi xong rồi mà mình vẫn chẳng thấy yên tâm gì cả ... Vẫn cứ tìm ra được hàng vạn thứ phải lo... Mệt mỏi thật ! Cả ngày hôm nay chạy đi chạy lại cũng chỉ lấy đc bộ hồ sơ, hết h làm việc ... Chẳng làm đc cái gì cả ! Chán !
    Mong cho giấy tờ nhanh nhanh lên để còn có thể yên tâm được phần nào. Bây h mới biết tự chạy lung tung lo giấy tớ, tự túc làm tất cả mới hiểu cái công việc này nó dở hơi thế nào ! Chán nốt !
    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t'attendrai malgré tout,
    Je t'attends plus que tout.
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mình cũng thành công được ở cái ngưỡng cửa khó khăn đầu tiên... Nhưng sao mình vẫn thấy khó khăn vẫn đầy rẫy ra thế nhỉ ?! Cũng biết là mình "đứng núi này trông núi nọ" nhưng biết làm sao được ... tự nhiên cứ cảm thấy thế ... Thi xong rồi mà mình vẫn chẳng thấy yên tâm gì cả ... Vẫn cứ tìm ra được hàng vạn thứ phải lo... Mệt mỏi thật ! Cả ngày hôm nay chạy đi chạy lại cũng chỉ lấy đc bộ hồ sơ, hết h làm việc ... Chẳng làm đc cái gì cả ! Chán !
    Mong cho giấy tờ nhanh nhanh lên để còn có thể yên tâm được phần nào. Bây h mới biết tự chạy lung tung lo giấy tớ, tự túc làm tất cả mới hiểu cái công việc này nó dở hơi thế nào ! Chán nốt !
    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t'attendrai malgré tout,
    Je t'attends plus que tout.
  10. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    poket em iu, có về VN ko thế? bao giờ về? congrats kết quả thi nhé! bận rộn là tốt vì có ít thời gian lo nghĩ những thứ vớ vẩn càng mệt đầu óc hơn. thôi vui vẻ lên nhé, rồi về VN đi bơi với tao :P iu mày nhìu!
    Close your eyes and think of me...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này