1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầm Tần Ký

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi taurus214, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuttathanh

    vuttathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nếu các muốn đọc truyện kiếm hiệp cấp 3 thì các bác ngó qua cái truyện Liệt Diễm Giang Hồ Mộng . Truyện đó thì em đảm bảo Ưu Đàm Hoa gọi bằng cụ còn Linh Thứu ko thể so sánh. Nói chung là em đọc Tầm Tần Ký thấy rất hay, Tru Tiên cũng được nhưng kết thúc hơi dở, TGTT đọc y như game OL phê phết. Dạo này sao có nhiều truyện Tiên Hiệp thế ko biết. Nhìn mấy Bro bên TTv đưa ra cái bảng xếp hạng truyện ol của Trung Quốc sao mà nhìn thích thế, mỗi tội truyện nào cũng dài khủng khiếp ko biết đến bao giờ mới được đọc đây
  2. daimathan

    daimathan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Text
    Nghe mọi người bình Tầm tần kí em thấy ngứa ngáy tay chân quá.Chắc hiếm người xem TTK như em, đã đọc truyện tranh(triệu quốc tranh hùng),xem phim(cỗ máy thời gian),lai còn luyện bộ TTk 3 lần rồi.Đây quả thật là thể loại dã sử,Hạng Thiếu Long(HTL) tuy có may mắn,nhưng mấy ai trong cuộc đời ko may mắn,HTL có được thành công như vậy chính là do 2000 kiến thức mà y có được so với những người ở thời đó>Đây là 1 tác phẩm rất chi tiết,logic nhất là khi đọc nó sẽ hiểu thêm nhiều điều về thời chiên quốc.Em đọc kiếm hiệp khi 8 tuổi,đến nay đã được 16 năm,đây là 1 trong những tác phẩm hay nhất mà em đã đọc.
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Tưởng bộ này mới có vài năm? 8 tuổi đọc được bộ này thì cứ gọi là thần đồng.
  4. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thật xấu hổ hồi 8 tuổi mình mới chỉ hiều được mấy truyện như Doraemon, Hesman
  5. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, pác này cứ nhầm nhọt linh tinh cả. Thằng Hạng Bảo Nhi - Hạng Vũ mới là con của Đằng Dực, vì thấy HTL vô sinh nên mới cho làm con nuôi
  6. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    HTL là người thế kỷ 20 mà pác. lại là 1 thằng trong quân đội nên cái nhìn rất thoải mái. Mấy ẻm trong bar còn xơi tuốt nữa là. Đến khi được quay về quá khứ, nhìn các ẻm ở đây ăn mặc thì ***y , lại muốn là được thì kiểu gì chẳng chết. Mà như tác giả nói rồi, HTL là còn ít đấy, bọn quan lại thì thằng nào chả trăm thê, thiếp, nô tỳ xung quanh. Bọn nó ngày xưa sướng thật
  7. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Liệt Diễm Giang Hồ Mộng đọc ở đâu vậy ta.
  8. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Có người "hư hỏng" giống mình đây, ai cho biết thì tôi và bác này xin đa tạ.
  9. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    2 ông ở trên hỏi nhầm chỗ rồi,nhưng khi nào tìm được ới tôi 1 tiếng..Để xem và so sánh với HTL .Truyện đọc ok,nhiều bác cứ ngoác ra mắng HTL nào là dâm nào là háo,các bác chả chịu đọc rõ gì,tác giả đã có giải thích: Đàn bà thời ấy chuyện nam nữ còn thoáng hơn thời hiện đại.HTL nó lại to con lực lưỡng và còn thuộc loại canh 4 canh 5 nếu cần thì không thèm chợp mắt...Nếu tác giả vẫn cho HTL nhiều gái thích nhưng chỉ cho hắn chén khoảng 2 em thì kiểu gì cũng đầy người mắng là đêk đúng đêk hợp với 1 thằng 35 thời hiện đại.Truyện kẻ khen người chê,không tránh đc.
  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    vào google mà search là ra Liễn Diệp... Nhưng đọc thô quá ko hay, ai lại làm 1 lúc 5 em cứ gọi là đơ luôn, rồi lại bí kíp vô địch thiên hạ về nam nữ phối hợp.
    Đồ rằng tác giả này bí mái nên viết truyện để thoả chí tưởng tượng.

Chia sẻ trang này