1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầm Tần Ký

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi taurus214, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vn2037255

    vn2037255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    có bạn nào biết ai bán tầm tần ký ở HN ko? chỉ mình với, hoặc liên lạc với mình qua số DD 0984311844
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    cậu ra Nguyễn Xí í, ở đó có bán đó.
  3. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Pạn ra các cửa hàng sách ở ĐInh Lễ mà mua, giá rẻ.
  4. bigfat

    bigfat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi trước xem cỗ máy thời gian trên đài Hà Tây, sau lại xem lại trên truyền hình cáp nhưng chẳng cả 2 lần đều không có thời gian xem trọn bộ, sau rồi nhẩn nha ngâm truyện mất gần 2 tháng mới xong. Gần đây muốn đọc lại mà ngán quá, cứ lên vnthuquan.net là lại ngán chẳng muốn đọc lại, có lẽ một phần vì bộ truyện này quá dài chăng.
    Mình có một thắc mắc là Thiện Nhu có thù với Điền Đan và Triệu Mục. Trong đó TM thì chết rồi, Điền Đan thì chết hụt ( có 1 thế thân), vậy sao cái đoạn gần cuối, lúc thằng Thiếu Long nó chạy trốn theo đoàn ca kỹ, biết Thiện Nhu đã lấy chồng ( là quan lớn ở nước gì đấy, ko nhớ tên), lại ở sát bên cạnh Điền Đan mà không tìm giết ĐĐ lại nhỉ.
    Được bigfat sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 10/02/2008
    Được bigfat sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 10/02/2008
  5. nitriloxid

    nitriloxid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng rồi phải khác chứ, ở nhà lo nội trợ,canh chồng không cho đi kĩ viện, còn phải chừa đường thăng quan cho chồng nữa chứ
    Đùa thôi, chứ TTK có lẽ là tác phẩm ít phức tạp và vẫn còn nhiều sạn nhất trong các tiểu thuyết của Huỳnh Dị, có lẽ do cố gắng kéo dài lê thê như vậy chăng?
    Còn phim coi làm gì, trong truyện Thiện Nhu suốt ngày đòi chiên xù Triệu Mục, lên phim biến ngay thành con osin chuyên đi cắt tiết mướn cho Triệu Mục. Sốc chẳng thèm coi nữa.
  6. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Theo mình nghĩ có 2 lý do:
    1. Không chắc chắn. Trước đây lên kế hoạch như vậy mà cũng không giết nổi, thì giờ sao dám làm liêu. Chưa kể sau vụ chết hụt, thể nảo ĐĐ chả tìm cách tăng cường phòng bị
    2. Yêu chồng thật sự, nên không muốn làm gì có hại cho tương lai của chồng.
  7. bigfat

    bigfat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ có 2 lý do:
    1. Không chắc chắn. Trước đây lên kế hoạch như vậy mà cũng không giết nổi, thì giờ sao dám làm liêu. Chưa kể sau vụ chết hụt, thể nảo ĐĐ chả tìm cách tăng cường phòng bị
    2. Yêu chồng thật sự, nên không muốn làm gì có hại cho tương lai của chồng.
    [/QUOTE]
    Theo mình thì giải thích theo cách nào cũng hơi gượng ép. Tính cách của Thiện Nhu rất nổi bật so với tính cách của nữ nhân trong TTK. Lần HTL giả làm Đổng Mã si đến Triệu, Thiện Nhu có thể nói là tìm mọi cách để ám sát Triệu Mục, nhiều lần tranh cãi gay gắt để tìm cách giết ĐĐ. Khi đi giết tên giữ thành gì đó ( quên tên ) thì hăng hái xông lên quyết phải tự tay mình giết. Nghĩ với tính cách như vậy không thể nào gọi là quên đi mối thù giết cả nhà được. Ngay cả khi đã lấy chồng, tính cách có thể nói là hung hăng mạnh mẽ cũng đâu có giảm ( quát tháo, nghiêm cấm chồng đi kỹ viện, khi HTL chuẩn bị đấu kiếm với lão kiếm thánh thì xông cả vào phòng lôi cổ dậy bắt luyện kiếm ...) . Có thể nói đoạn này tác giả gần như quên hẳn mối thù đó của Thiện Nhu mà không hề đề cập đến một chút nào, HTL cũng chẳng một lần nói hay tâm sự với TN về chuyện đó.
    TTK có thể nói là một tác phẩm hay về nhiều mặt, âm mưu, thủ đoạn, tâm lý, tình cảm, mọi chuyện diễn ra rất liền mạch thắt mở nút đầy tình tiết bất ngờ khiến người đọc sảng khoái, kết thúc câu chuyện cũng hợp lòng người. Tuy nhiên mỗi trường đoạn về sự kiện âm mưu cảm giác rất dài, đọc lần đầu có thể cố gắng đọc kĩ và suy ngẫm về các thủ đoạn , nhưng lần sau muốn đọc lại là ngán và có cảm tưởng chẳng có cái gì để mà suy nghĩ nữa cả. Nếu muốn đọc lại thì chắc chỉ lật lật cho nhanh đến khúc mà mình thích ( chắc thích nhất là mỗi khi HTL tranh luận về chuyện đời chuyện người khi có Kỷ Yên Nhiên). Với một tác phẩm mà chẳng có hứng thú đọc lại như vậy với mình thật sự không muốn mua cả bộ về để nhà lắm.
    Tiện đây muốn hỏi bộ Song Long Đại Đường đã được dịch hết chưa nhỉ, nghe mọi người khen bộ này của Huỳnh Dị hay không kém TTK mà tìm trên mạng chưa thấy đầy đủ lắm.
  8. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Đúng là nhận định có phần gượng ép Có lẽ không thể sửa lịch sử quá nhiều nên tác giả đành làm ngơ...
  9. vn2037255

    vn2037255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  10. vn2037255

    vn2037255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    à! cám ơn các bạn đã chỉ giáo ^^.mình đã mua được Bộ TTK rùi.Lục tung Đinh Lễ lên còn đúng 1 bộ ,kì kèo ỉ ôi lắm ng ta mới chịu để lại cho 300k . ^___^

Chia sẻ trang này