1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầm Tần Ký

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi taurus214, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới mua 3 hôm trước , lúc đó có 2 bộ để cạnh nhau giá đề 315k chắc bộ còn lại bác hốt nốt
  2. boko86

    boko86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng.
    Khi Thiện Nhu biết Điền Đan giả chết rồi, ko cam chịu sống cuộc sống tự tại với HTL, quyết ý ra đi về Tề. Ở đó phát hiện ra Điền Đan thực vẫn còn sống. 1 lần mưu sát ko thành, thân mạng trọng thương, lại khiến Điền Đan biết tung tích. Lúc đó nhờ.... chồng làm quan lớn che chở mà thoát mạng.
    Sau đó vì cảm kích mà cưới thằng đáy làm chồng.
    Thiện Nhu ko còn tìm cách ám sát Điền Đan nữa, có lẽ bởi lúc đầu biết rõ, mình võ nghệ chưa đủ giỏi để 1 lần nữa thành công ám sát Đièn Đan, nhất là khi thằng kia nó đề phòng thì khó càng thêm khó, thứ hai là người yêu thương mình lúc đó đang làm quan lớn ở Tề, chống lại Điền Đan trong việc Tề Vương chọn Thái Tử. Nên quyết định lấy. Về sau, mang thai hai đứa con nên càng thận trọng.
    Nói chung thời gian Thiện Nhu ở Tề, tác giả ko miêu tả kỹ nên hơi khó hiểu.
    Nói về sự logic thì TTK là truyện kiếm hiệp mình vẫn thấy rõ sự logic nhất. nhất là trong âm mưu và chiến dịch.
    Điểm này Kim Dung cũng ko bằng, Kim Dung tuy tình tiết thì hay, 1 sự kiện ko dài như TTK, nhưng vì phóng bút nhiều quá mà ko có sự logic bằng. Kim Dung chỉ có tổng thể thì hay, nhưng đi vào chi tiết thì nhiều chỗ sơ hở.
  3. luongduydinh

    luongduydinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại. Hạng Thiếu Long là con cháu của Hạng Vũ, Hạng Vũ là con Đằng Dực, Đằng Dực là anh của Hạng Thiếu Long, Hạng Thiếu Long là bố của Hạng Vũ loằng ngào lằng ngoằng chả ra làm sao. Hay!
  4. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    May mà trong truyện nó là con Đằng Dực, chỉ có thể nói Hạng Thiếu Long nhận ông tổ làm anh, chả sao. Chứ trong phim mới khó hiểu. Hạng Thiếu Long là con cháu Hạng Vũ - Hạng Thiếu Long đẻ ra Hạng Vũ. Thế mới loằng ngoằng.
  5. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Tớ đọc lại lần hai , vẫn vỗ đùi kêu hay tuyệt !
  6. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Pác lại nhầm nhọt rồi. Sao Hạng Thiếu Long lại là con cháu Hạng Vũ. HTL về quá khứ từ thời Đông Chu cơ mà, HTL còn là người dựng nên Tần Thủy Hoàng nữa. Còn Hạng vũ chỉ là đời sau mà thôi. Hạng Vũ là con Đằng Dực, anh kết nghĩa HTL. vì HTL vô sinh nên nhận Hạng Vũ làm con nuôi
  7. dung_nam2003

    dung_nam2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tầm tần ký đúng là một câu truyện hay. Không hẳn là thiên về kiếm hiệp, bên cạnh đó còn có một chút ít về lịch sử nữa! Nhưng mà Lã Bất Vi được xây dựng khác hẳn trong một bộ phim truyền hình Lã Bất Vi. Lịch sử cũng không biết thế nào!?
  8. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Chẳng qua chỉ là nguyên liệu. Xào nấu thế nào là tuỳ từng người. Ai dám bảo cái này đúng, cái kia sai ?
  9. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cái hay của TTK là tác giả đã ***g sự thật của lịch sử vào một câu truyện hư cấu. Nói chung là rất logic và hấp dẫn. Có một cái dở theo tôi là truyện hơi dài, có những tình tiết đọc dài lê thê phát chán.
  10. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Cái đó thì dễ hiểu. Từ đầu tác giả đã hơi tham khi tạo nên quá nhiều liên hệ chằng chịt giữa HTL với các nhân vật khác, nên dù là hư cấu, cũng không thể sửa lịch sử, đành phải cho HTL bôn ba khắp nơi thôi.

Chia sẻ trang này