1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầm Thê Đại Cáo (Đại cáo tìm vợ)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Renzo-Piano, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    st_hoakentay lo nấu cơm kho thịt chiên cá luộc gà nêm canh đi.
    Các vị khách quí (quái) nhân tới chơi kìa. Lát nữa dọn mâm làm vài xị ngâm thơ luôn cho vui.
    Chén bát để đó khách ở lại rửa, khỏi lo !
    Khách quý đường xa đã đến nơi
    Bày mâm dọn cỗ nào vui chơi
    Cùng nhau đàm đạo tình phơi phới
    Khách về ra tiễn lòng chơi vơi.
  2. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Hay wúa Vậy Ku xoá cái topic nài, lập cái topic khác mời các bạn nhà mình vô thăm nhà mới nhân tiện chúc mừng hết kiếp cô đơn nhé
    Chài ơi..........
  3. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    hoakentay còn không biết dọn nhanh cho khách ăn cơm uống rượu nữa, chén thì ai nấu đấy rửa nhá
    Chủ nhà mới thật... là xa hoa
    Cỗ to rượu quí khách la đà
    Say cơn đàm đạo cây với lá
    Chén thì Kèn Tây rửa đi ha! hà hà hà
    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 28/03/2007
  4. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ nhà mới nèo , để lại được mời bữa cơm nữa!
    St-hoakentay làm mấy món nhậu mới cho đổi không khí, ăn cơm hoài chán quá.(trừ món thịt cá sấu ra nhá)
    Aki về đi nhậu nèo
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Tụi thưn em iu, tập làm vợ hiền dâu thảo nha Kưng!
    Mới nghe nhậu nhẹt đã vui rồi
    Định chỉ ghé qua.. nhưng ..Tốt thôi
    Em iu với chị, cùng gia chủ
    Nhâm nhi hưởng lạc tí vị đời!

    Được okikAAkiko sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 28/03/2007
  6. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Vợ hiền dâu thảo à, ặc! Em sinh ra để làm việc này mờ, không khéo Ku nhà em lại bỏ của chạy lấy nguời chị iu ạ.....^_^
  7. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đã hết kiếp cô đơn đâu, đã có ai nấu cơm cho đâu. Đang dụ khách ở lại rửa chén mà chưa được nè.
  8. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    hehehe có người nấu cơm rùi mới mời khách đến ăn được chứ!Aki , Renzo "dụ" chị ở lại rửa chén kìa
    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 28/03/2007
  9. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đãi khách đặc sản vườn đi.
    Thực đơn tuyệt hảo:
    Khai vị:
    Chả cá sấu
    Gỏi thịt cá sấu trộn xoài
    Món chính:
    Thịt cá sấu viên chiên
    Tủy cá sấu hầm nấm đông cô
    Lẩu cá sấu bảy màu
    Tráng miệng:
    Kem trứng cá sấu
    Bánh flan mỡ cá sấu
    Mỗi thực khách được tặng một vật trang sức làm tư da cá sấu xịn (bóp ví, dây lưng, giỏ xách).
  10. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Nói với vợ là phải vâng dạ bẩm thưa
    Nói theo cách người xưa dạy là trên kính dưới nhường
    Mà vợ là người thương, dẫu sai trái trăm đường thì cũng nên dĩ hòa vi quý
    Nếu chăng có nhậu nhẹt say túy say lúy thì cũng chớ ôm nhầm vợ người ta
    Chớ có ngả ngốn, sống cần từ tốn
    Nhai chậm, miệng hé nhỏ thôi, nuốt từ từ cho trôi, nếu chăng vợ có ho he 1 tiếng thì cũng biết đường mà nuốt ực nước miếng rồi chui vào chăn mà ngủ thẳng cẳng, sau khi đã bát đũa sạch sẽ, quần áo giặt giũ phơi phóng xong xuôi.
    Ấy mới là người chồng hiểu đời, mới chăng tích đức cho con cháu muôn đời!!

Chia sẻ trang này