1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầm Thê Đại Cáo (Đại cáo tìm vợ)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Renzo-Piano, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Ai cần đính chính cái này
    Cứ dọn mâm cỗ để thay nàng Kèn
    Trước là xin lỗi đã ghen
    Sau là ra mắt một phen dâu hiền ​
  2. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    TÂM THƯ GỞI THỔ THẦN
    Tiên bái:
    Bần phu Renzo xin cúi đầu thi lễ tâu lời vạn tuế đến các thổ thần Vương Quốc Tình Yêu, xin đa tạ các vị trong thời gian qua đã cho Renzo nương nhờ mảnh đất cắm dùi lập Quán Chiêu Thê. Kính mong chư thần vạn thọ vô cương, bách niên giai lão để cai quản xứ sở tình yêu rộng lớn mênh mông này.
    Trộm nghe:
    Vương Quốc Tình Yêu là nơi địa linh nhân kiệt, nam thanh nữ tú bốn phương tám hướng tụ về. Thế đất cao rộng bằng phẳng, nước non hữu tình mà thổ thần rộng lượng bao dung. Thật là nơi lý tưởng để dung thân tìm kiếm tri âm tri kỷ. Bồi hồi phấn khởi trước cảnh thanh bình thịnh vượng ấy, Renzo náo nức lập đài cầu hiền, tìm ý trung nhân, âu cũng là câu ?ođất lành chim đậu? vậy. Trải qua một tuần rượu, vận khí thấy sáng tươi, trong lòng mừng khấp khởi, vẫn ước mong một viễn cảnh huy hoàng.
    Nhưng than ôi !
    Ngày vui ngắn tựa tày gang. Hoài bão thì cao, việc lớn chưa thành, mong ước mới gầy hơn tuần lễ, nay đưọc tin trên ban xuống là sắp phải trả lại đất công mà tái định cư tìm người nơi đất khác. Lòng thảo dân quặn đau như cắt, nước mắt lưng tròng, ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên, chỉ mong có một cơ hội giãi bày.
    Thiết nghĩ:
    Thảo dân Renzo cũng như đa phần các huynh đệ tỷ muội khác đều là dân nghèo, mà đất tái định cư ở quận Làm Quen thì thổ nhưỡng không tốt, lại thêm thuế đất quá cao, chủ quận thì khó khăn, thu hồi mặt bằng chỉ sau 1 ngày, thế thì làm sao có thể an cư? Huyện Tâm Sự Thảo Luận thì không có chức năng Tìm Người trong quy hoạch, chẳng phải là sai mục đích sử dụng sao, sớm muộn gì cũng bị thu hồi, mà khách khứa làm ăn thì vắng vẻ quạnh hiu. Đất Hỏi Gì Đáp Nấy thì là nơi chợ trời manh mún, làm ăn cũng khó nói gì đến tìm người tri âm. Chưa kể tỉnh Giáo Dục Giới Tính thì giang hồ mặt rỗ phân chia địa bàn, thế đất phức tạp cạm bẫy lại không thuận ngôn thuận ý. Xem ra trong khắp cõi nhân gian, Vương Quốc Tình Yêu là nơi lý tưởng nhất để nam nữ tụ tập giao lưu, bàn chuyện hầu cờ, tìm người trong mộng.
    Thế nên:
    Renzo trộm đưa ra kế sách này, trước là giúp thổ thần cai quản tốt đất đai, tránh lãng phí tài nguyên,sau là giúp cho mọi thần dân trong vương quốc an vui mà lạc nghiệp.
    Giả như đối với các bảng hiệu cũ đã lập ra, các thổ thần hãy cho thời hạn thuê mặt bằng cố định, tỷ như một mùa trăng hay hai tuần rượu kể từ ngày khai trương, để chủ cửa hàng thu xếp chuyện làm ăn, tìm kiếm ít mối mai vốn liếng để dành về sau. Đến khi thổ thần khóa cửa niêm phong, nội bất xuất, ngoại bất nhập, thì để lại cái link xem như là một áng văn thư xếp vào kệ sách, thi thoảng ai đó muốn vào xem thì còn có mã đầu sách để mà còn truy cập tham khảo.
    Mọi bảng hiệu mới lập ra phải qua kiểm duyệt ban chiếu trước của các thổ thần, cũng có thời hạn sử dụng cố định như các bảng hiệu cũ. Các chủ hiệu phải lo chu toàn việc trà nước tiếp khách, đóng thuế thu nhập, bồi dưỡng quan trên, quảng cáo tung tin, tuyển người làm việc, kinh doanh công bằng, tránh cảnh ném đá kèn cựa tà môn hay tụ tập buôn bán vặt vãnh trên vỉa hè làm lu mờ đi cảnh quan rộng rãi công bằng gió mát trăng thanh của xứ sở Tình Yêu. Còn nếu muốn có chỗ tạm trú tuy nhỏ hẹp nhưng lâu dài thì cho thuê một gian trong phủ "Trung Tâm Môi Giới Tình Yêu".
    Nếu ai sai ý, làm ngược với quốc pháp môn quy sẽ bị nghiêm trị. Nhẹ thì bị phạt hèo nộp trinh, bảng hiệu bị niêm phong. Nặng thì bị câu lưu, cửa hàng bị thanh lý phát mãi, tài sản bị tịch thu. Âu cũng là cái kế chu toàn.
    Bần phu Renzo xin nói thay lời thỉnh cầu của các huynh đệ tỷ muội. Kính mong ơn trên soi xét, thổ thần phù hộ độ trì cho tấm lòng chân. Tránh cảnh đất nhiều mà bỏ hoang, người nhiều mà nhà thưa, có hoài bão mà không chỗ thể hiện, có ước mong mà không nơi tỏ bày, Cũng là hợp tình hợp lý với tên gọi ?oVương quốc của những cảm xúc, những rung động yêu thương? này vậy.
    Thảo dân Renzo Piano xin dập đầu dâng thư.
    Được Renzo-Piano sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 30/03/2007
  3. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Renzo-Piano không làm nhà văn thì ...cũng hơi phí á ! Tặng ấy ( hào phóng ...lần nữa )
  4. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật, ngày mùng 8 tháng 4, xin mời tất cả mọi người tới 15 Ngõ Núi Trúc, để chiêm ngưỡng Lễ Hội Ngắm Hoa Anh Đào làan đầu tiên xuất hieẹn tại Vieẹt Nam, được cảm nhận không khí rước kiêu và Lễ hội múa Yosakoi hoành tráng dọc các tuyến phố Núi Trúc - Giảng Võ - Trần Huy Liệu - Nam Cao, được thưởng thức các món ăn của Nhật Bản với giá cả cực kỳ hữu nghị, được tận mắt chứng kiến các nghệ nhân pha Trà Đạo, và được thưởng thức hương vị trà đặc trưng của xứ sở Hoa Anh Đào. Akiko xin trân trọng gửi lời mời chào tới toàn thể các bạn. Hãy đến và cảm nhận không khí lễ hội sôi động của chúng tôi! Lễ Hội sê diễn ra từ 10h30, mọi chi tiết xin liên hệ tại 15 Ngõ Núi Trúc (Ba Dinh - HN) hoặc PM trực tiếp cho Akiko để được giải đáp. Xin chân thành cảm ơn!
  5. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Tài ở đây là tiền nhóc ạ, chứ k phải tài năng.
  6. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một cách nhìn nhận phải không? Nếu Nhóc trả lời " một người có tài, và thức thời" còn Renzo lại cho là " kẻ bất tài mà vô nghĩa" thì sao nhỉ?
    Nhóc có nói Nhóc muốn nghe câu trả lời từ Renzo để mở rộng tầm nhìn cơ mà nhỉ? Hay Renzo muốn làm khó Nhóc, khuớc từ câu trả lời nên cứ đặt ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, và câu trả lời thì cứ nằm ở đâu đó.
    >> Vàng vàng: Nhóc có bảo là " always" đâu nhỉ, Nhóc cũng ko để một từ nào chỉ tần suất( thường, luôn luôn, lúc nào cũng, 1 năm một lần, một tháng một lần...) Đừng áp đặt cho Nhóc chứ. Vì thế, " đỏ đỏ" có nên xem lại?
    P.S: Chủ đề của topic này là " nghĩa và tài" phải không? Hay là một cái gì đó khác? Đọc đến trang 16 thì lại thấy cả chủ đề nấu ăn nữa. Xem ra các bạn kết hợp ẩm thực, đạo đức, tình cảm.... một cách hài hoà quá cơ!
  7. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

    " Phí"
    ? Sao lại dùng cái từ này trong hoàn cảnh này nhỉ? Như kiểu ko ăn bánh thì cũng phí í nhờ. Thế lí do sô cô la đưa ra cho cái mà bạn gọi là " hợp" là gì nhỉ?
    Nhóc thì dân kinh tế, dù yêu thích văn chương và thuộc tuýp lãng mạn nhưng ko quá mơ mộng, đánh giá con ngưòi không dựa trên sách vở, kiểu " nghĩa với tài" của Câu Tiễn này nọ. Nhóc thực tế và quý những người thức thời, biết mình biết ta.( mà dễ bị cho là kẻ " bất nghĩa") Còn bàn về văn chưong thì Nhóc không am hiểu gì nhiều. Không hiểu " hợp" ở điểm nào nhỉ
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Oài, mọi người cứ bàn luận, tôi xin cứ ngu ngơ cho thiên hạ thái bình!!
  9. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Dập đầu trước ai? Dâng thư cho ai vậy Renzo? Theo Nhóc biết thì " nhân quyền " và " dân quyền" cũng đc áp dụng ở đây. Mod cũng là do những thành viên trong này vote mà lên. Làm gì mà tự nâng Mod lên cao, hạ mình xuống thấp, để phải " dập đầu" thế? Thấy Renzo " dập dập" vài lần, Nhóc không cam lòng. Đứng lên đi ( vừa nói vừa đỡ Renzo đứng dậy, ngẩng đầu nhìn các Mod và các thành viên, và chúng ta hội í )
  10. oisuongqua

    oisuongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nói tự sướng!! Hài!

Chia sẻ trang này