1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầm Thê Đại Cáo (Đại cáo tìm vợ)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Renzo-Piano, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Xin mượn ý thơ tặng lại người làm thơ!
    Tình Cát 2
    Bàn tay mềm chơi cát trắng tinh khôi
    Quên năm tháng mong xóa tan mệt mỏi
    Nhưng cát rời, có vì chăng gió thổi?
    Gió qua đời, mang cát mãi đi xa!!
    Chợt nhớ ngày ôm cát trắng reo ca
    Tay ôm ấp một nỗi buồn khó tỏ
    Chẳng phải duyên, cát bay đi cùng Gió
    Cát xa rồi, tay chơi những ngón tay!!
    Cứ ngỡ đời tựa như chuỵên Gió Mây
    Vui thoáng chốc và sẽ thôi vương vấn
    Nhưng vẫn thấy có biết bao hụt hẫng
    Lòng ôm thầm chuyện Tình Cát xa xôi!!
    Sẽ có ngày Tình Cát hết chơi vơi
    Tay chơi cát giờ viết thơ tự thú
    Những ca từ mong xóa đi nỗi nhớ
    Khẽ vẫy chào tạm biệt buổi tà dương!!
    Bình minh về mặt biển sẽ tan sưong
    Ngón tay gầy xin thôi không hờ hững
    Bàn tay ơi hãy bước đi hùng dũng
    Đừng lần tìm một vốc cát hư vô!!

  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0

  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong hết muốn đăng kí
  4. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Khách vừa đến quán chưa kịp mời vào uống trà đã bỏ đi quên mất dép rồi !
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Chắc là tại tớ roài, thoai, ứ phá nữa cho cậu làm ăn!!! He he he
  6. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Biết điều là một đức tính tốt.
  7. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tình cát 3
    Bàn tay nào nghịch cát sẽ xa xôi
    Như chiếc diêm trước sau gì cũng sáng
    ( như chiếc diêm trước sau gì cũng tắt)
    Một lần nào rơi vào nhau bối rối
    Thoảng qua đời cát sẽ để tay trôi.
    Cũng bàn tay cũng bàn tay ấy thôi
    Một lần nào ôm ngón tay buồn bã
    Xa cát ấy đâu có nghĩa mất cả
    Cũng một lần thắp rực trái tim nhau.
    Tay hãy nhớ cát không thuộc tay đâu
    Rời sa mạc sẽ trở thành sầu héo
    Dẫu tay ấy vẫn nâng niu khéo léo
    Sinh ra đời đã chẳng thuộc về nhau.
    Ừ , thì cát cũng mơ về ngày sau
    Ngày bình minh tay về thăm lại cát
    Lăn tròn nhau ra biển xanh dào dạt
    (Trái tim thật, phút giây đó sẽ thật)
    Đâu gì hơn ?otình bạn? sẽ ca hát
    Trăm năm dài tay cát cùng nhau.

    Tặng cho ta và tặng hoàng tử bé
    chẹp chẹp bắt chước Aki làm thơ ném đá topic.
    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 10/05/2007
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp, quote bài cu Ren mà lại nói là bắt chước mình, thía rùi lại "tăng cho ta và hoàng tử bé" , hic hic tủi thật!
    Thay mặt hoàng tử bé, đáp em cái nèo!!!
    Tình cát 4
    Bàn tay nào nghịch cát một thời vui
    Như diêm sáng trước sau gì cũng lụi
    Khi một lần rơi vào nhau bối rối
    Thoảng qua đời, tay sẽ để cát trôi.
    Cũng bàn tay, cũng bàn tay ấy thôi
    Sẽ một lần ôm đơn côi buồn bã
    Khi xa cát có nghĩa đâu mất cả
    Đơn giản là từng thắp rực tim nhau.
    Tay luôn biết cát không thuộc tay đâu
    Rời sa mạc cát trở thành sầu héo
    Dẫu tay có nâng niu thật khéo
    Sự thực vẫn là ta chẳng thuộc về nhau.

    Cảm ơn cát cũng mơ về ngày sau
    Ngày bình minh cát tay cùng hội ngộ
    Tay và cát lướt cùng nhịp sóng vỗ
    Trăm năm dài tay cát mãi bên nhau.

  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Tình cát 5
    Ai biết rằng không thể thuộc về nhau?
    Nếu ai kia không bao giờ cố gắng
    Bàn tay hững hờ nắm trong lòng cát trắng
    Dẫu chẳng có gió nào cát vẫn tan rơi
    Có gì để níu kéo ai ơi
    Cát tung bay theo gió mây vẫy gọi
    Rơi vào nhau rồi xa nhau vời vợi
    Tay nắm chặt rồi nhưng lòng vẫn mơ xa
    Cát cứ bay vào trời đất bao la
    Chờ bàn tay ai một lần khép lại
    Tưới vào cát khô bằng nụ hôn vụng dại
    Cát sẽ ướt mềm nằm mát dịu trong tay
    Cát ướt dịu mềm cát sẽ không bay...
  10. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    ^^ iu anh iu xế hông bít nữa!!^^ Nhớ nghe!!

Chia sẻ trang này