1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầm Thê Đại Cáo (Đại cáo tìm vợ)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Renzo-Piano, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thiên tình sử Cát đã đến hồi 5. Mời quý độc giả đón xem hồi 6 và những hồi tiếp theo nữa.
  2. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tình Cát 6 nèo!
    Thí dụ hôm nào cát bay đi
    Bàn tay nhỏ chẳng thể nào níu giữ
    Tay lặng im gửi ngàn lời nhớ
    Nhờ cơn sóng mang đến những yêu thương
    Thí dụ hôm nào cát phải đi
    Bàn tay nhỏ còn vương vấn điều chi
    Những nối nhớ dâng trào da diết
    Như biển xanh nhớ con sóng bạc đầu
    Thí dụ hôm nào cát muốn đi
    Bàn tay nhỏ không còn nắm được cát
    Mang nối nhớ khắc lên ngón chỏ
    Chut vo vem , tay gom hết dấu yêu
    Thí dụ hôm nào cát cần đi
    Bàn tay nhỏ chảng thể nào dám giữ
    Rang tay trước biển cả chan hoà
    Nhờ con sóng quấn hết những yêu thương
    Nhưng tất cả chỉ là thí dụ thôi
    Bàn tay nhỏ vẫn hàng đêm e ấp
    Khép thật chặt tình yêu vĩnh cửu
    Mộng thiên thu tay cát mãi bên nhau
  3. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Quán Chiêu Thê của lão phu giờ thành Quán Ngâm Thơ rồi. Tiếp nào.
    Say
    Ngày vài tuần rươu vẫn chưa say
    Đêm về ôm ấp tay trong tay.
    Giật mình chợt tỉnh... Người đâu mất?
    Bỏ lại cho ta chén rượu đầy.
    Tiệc đời có lúc nếm chua cay
    Nhờ mồi dẫn rượu để biết say
    Vậy sao càng uống ta càng tỉnh?
    Chơi vơi lơ lửng mảnh tình gầy.
    Renko
    Được Renzo-Piano sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 13/05/2007
  4. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo nhé: một sự so sánh mới trong tình yêu:
    tình yêu và đôi dép
    Bài thơ đầu tôi viết tặng cho Anh
    Là bài thơ tôi kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng dời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh ....
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    "Rượu dẫu ngon, uống nhiều còn nhạt"
    Huống chi là Thiên Tình Cát Rensa!
    Gửi lời xin lỗi Người nha
    Tình Cát kết thúc hôm qua mất rồi!
    Nếu còn hào hứng cuộc vui
    Xin mời chờ tới một thời gian sau!
  6. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp òy!!
  7. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tô pích xôm lôm côm nhỉ !
    Được competition sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 13/05/2007
  8. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
  9. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt Bà nối chỉ se tơ
    Số bà thì để chỏng chơ gió lùa.
    Thôi mai bước đến cửa chùa
    Không câu được sãi cũng cua được thầy.
    A di đà Phật.
    Được Renzo-Piano sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 14/05/2007
  10. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Oài, anh trai, em iu, Ren, Mienkhuc, bmv, sao lại tập trung hết ở đây là sao. Mịt mù vì Gió và cát thoai. Gió đã thổi thì cứ để thuận theo tự nhiên đi mà, để tất cả "Cuốn theo chiều Gió". Híc, thế mà
    Nào thì "Tình cát", chẳng cho thứ tự vào đây nữa, cứ để cho nó mịt mù, không đầu không cuối vậy:
    Bàn tay nào nghịch cát trắng xa xôi
    Như diêm kia cũng một lần tàn lụi
    Bởi bàn tay xưa không thôi nông nổi
    Nên Cát buồn theo Gió thổi bay xa
    Cát khóc lặng thầm giữa biển cả bao la
    Chợt nhớ về những ngày vui chốc lát
    Tay nâng niu trong lòng mình vốc Cát
    Mơ về ngày Tay, Cát mãi bên nhau
    Nhưng tay hững hờ để Cát phải đau
    Tự dối mình bằng niềm vui hư ảo
    Để một đêm biển cuộn trào giông bão
    Gió bay về cuốn theo Cát phiêu du
    Bàn tay xưa đã chẳng còn níu giữ
    Cát ngẩng cao đầu tìm lối đi riêng
    Khẽ vẫy chào tạm biệt buổi tà dương
    Giữ cho mình một trái tim rực lửa
    Sẽ có ngày Cát nhẹ vơi nỗi nhớ
    Bởi bàn tay ai e ấp, nâng niu
    Tưới vào Cát khô những dịu ngọt tin yêu
    Cát sẽ mỉm cười trong vòng tay mãi mãi

Chia sẻ trang này