1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầm Thê Đại Cáo (Đại cáo tìm vợ)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Renzo-Piano, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Trụ sở CLB thơ con cóc chuyển từ hội Già sang đây rồi
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Tại anh, Aki và Ren cứ lôi thơ ra trước nên làm em cũng chạy theo vậy thoai. Anh có bài thơ hay nhỉ. Thích mấy câu cuối nhất.
  3. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Renzo ta xin thông báo:
    Quán Chiêu Thê chức năng chính dĩ nhiên là để chiêu thê cầu hiền. Quý vị hội Girl Già, Girl Trẻ hay Girl Kid nào có ý định kết nghĩa vườn đào với Renzo thì hãy đăng ký ghi danh. Sau này việc lớn có thành thì nước non sử sách sẽ ghi danh muôn thưở.
  4. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Đâu mừ, em iu qua đây chơi cóc với cu Ren, anh iu sợ cu Ren trấn hết cóc nhái của em nên nhảy sang giành cóc nhái, chị chồng thấy thế, tức tốc chạy theo vác rổ rá hứng lấy hứng để cóc nhái đem bán!!
    Minh chứng là đây nì!! Chị iu thích anh iu hun ạ
    lè lè cu Ren!!! Tớ nhìn thấy roài đấy!!!
  5. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Mình đọc hết cả 27 trang, toét cả mắt. Thế có bác nào "tầm thê" được chưa
  6. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    HẬN!!!
    6.
    (từ blog ^.^Ti''T^.^)
    Anh hận vì tim chỉ có 4 ngăn
    Nên em chẳng thể trở thành bến cuối
    Anh đã đến và đi trong tiếc nuối
    Dấu hỏi cuộc đời anh để lại cho em?
    Sao trái tim em chẳng hé rộng thêm
    Sao chưa sẵn sàng khi anh dừng bước
    Sao em chẳng hết trẻ thơ từ trước
    Sao mãi vô tình hời hợt vờn anh?
    Sao em chẳng níu, khi anh bước nhanh
    Sao không gọi lại dẫu có là 1 tiếng
    Sao cô bé, sao em lại lười biếng
    Sao mãi cứ là cô bé vậy, bé ơi?
    Ngàn vạn ngôi sao tung téo ở trên trời
    Có gom đủ những gì anh muốn nói
    Ước gì em sẵn sàng là bến cuối
    Bé con à, sao ì ạch chẳng lớn đi?
    Sao em cứ im lặng nhìn anh đi
    Sao không nói anh hãy chờ em lớn
    Chỉ cần thế, chỉ cần em buông tiếng
    Dẫu thế nào anh cũng chẳng bước đâu!!
    Nhưng em lại im lặng không một câu
    Cứ lặng lẽ đứng nhìn anh rảo bước
    Con đường kia ắt vẫn còn bến đỗ
    Sao chẳng là lúc này, chẳng là em?
    Chẳng lẽ vì tim chỉ có 4 ngăn
    Em chia đủ, không dành anh 1 chỗ
    Vậy thì anh biết giận gì cơ chứ?
    Nén giận này, hận tim chỉ 4 ngăn!

  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Oài, đổi chủ đề à em dâu. Tình cát giờ lại chuyển sang Hận à???
    Nèo thì thử thả con cóc nữa xem sao, trúng ai thì trúng, để kéo nhà Ren lên trang nhất.
    Hận chi anh vì tim chỉ 4 ngăn
    Bởi chung tình nên dẫu nhiều hơn thế
    Em chia đủ, không phần anh một chỗ
    Nên anh đến rồi, lại lặng lẽ ra đi
    Thoảng nỗi buồn che kín dưới hàng mi
    Anh mang theo nhiều điều chưa kịp nói
    Giá có thể em trở thành bến cuối
    Nhưng trái tim em chẳng thể rộng thêm
    Dấu hỏi cuộc đời anh để lại cho em
    Không phải bởi vô tình em chẳng biết
    Để anh đến và đi trong nuối tiếc
    Mà bởi vì tim chỉ có 4 ngăn
    Em chẳng thể níu, khi anh bước nhanh
    Không gọi lại dẫu chỉ là một tiếng
    Dẫu cô bé xưa kia giờ đã lớn
    Nhưng tim này mãi không thuộc về anh
    Vậy trách chi anh khi tim chỉ 4 ngăn
    Bởi em không thể vô tình lừa dối
    Em không muốn giả vờ là bến cuối
    Để suốt đời anh mang hận trong tim
    Em cứ để anh đi trong lặng im
    Bởi em biết ở một nơi nào đó
    Anh sẽ tìm cho mình một bến đỗ
    Chỉ không phải bây giờ, không phải em!!!

    Được yellow_autunm78 sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 16/05/2007
  8. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Trời Đất, Thơ mà cũng có Hận cơ à
    Tặng Bé nè!
    Hận thù gửi gió mấy bay
    Hận ai ? để ai? ai cầm? mà chao!
    Cũng là mông đẹp chiêm bao
    Tỉnh ra lại thấy vô thường như xưa
    P/S Spam của chú 2 bài thui ,ko trêu chú Ren nữa nhé. Chú tiếp tục tìm thê , bao giờ tìm được báo anh câu để anh chúc mừng.
  9. bup_be_sieu_quay

    bup_be_sieu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.543
    Đã được thích:
    0
    Vào làm Thê cho ngta khỏi fải Tầm
  10. netboss

    netboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    CHẠY TRỐN!!
    Nhớ ngày xưa ta chơi trò đuổi bắt
    Bạn là Mèo, mình đóng vai Chuột nhắt
    Mèo cứ đuổi còn Chuột thì thoan thoắt
    Mèo rượt hoài, chẳng tóm được Chuột ranh!
    Thế rồi ngày, rồi tháng, qua nhanh
    Mình và bạn dần quên ngày xưa ấy
    Cứ hòa vào cái dòng đời mãi chảy
    Lơ đãng buồn mới nhớ chuyện ngày xưa!!
    Lớn rồi nhỉ, vậy bạn đã biết chưa
    Tuổi bây giờ vẫn chơi trò đuổi bắt
    Nhưng không muốn lại vào vai Chuột nhắt
    Mình trốn đời, nép xó tối ngu ngơ!

Chia sẻ trang này