1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầm Thê Đại Cáo (Đại cáo tìm vợ)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Renzo-Piano, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    "Khi chia tay anh, em đã nghĩ rằng
    Em đã đánh mất đi bao nhiêu điều
    Đắng ngắt đắng ngắt mong tìm quên
    Lang thang lang thang trên phố nào
    Đếm bước chân, phòng trống trơn
    Với vết đau còn mới nguyên
    Nếu anh hiểu, em đã buồn!!
    Nhưng thôi cho qua những nỗi buồn
    Vì ánh nắng vẫn sáng sau màn đêm ...."
    Tặng người em gái của chị!!!
    [​IMG]
  2. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    LỐI THOÁT!!
    Ngã 3 đường, ta phải lựa chọn thôi
    Phải đối diện để tự tìm lối thoát
    Phía bên này là biển trời bát ngát?
    Phía đằng kia là sóng cát bao la?
    Đã đến lúc ta cần nhìn lại ta
    Có thực là ta thuộc về ta chứ?
    Giải mã thông tin nếu chỉ qua câu chữ
    Có chăng là ta đã ngộ nhận ta?!
    Và vì thế, ta đang ở ngã 3
    Để tự hiểu ta cần ai hơn cả!
    Dẫu luôn muốn mặc đời trôi hối hả
    Sao dòng đời vẫn cứ kéo lê ta?
    Đã trốn đời thầm lặng suốt ngày qua
    Vậy sao giờ ta lại không như thế?!
    Bởi vì ai cũng có thời trai trẻ
    Bởi vậy nên ai cũng phải kinh qua?!
    Nhưng ta sẽ trốn, trốn thật xa
    Bởi bây giờ chưa sẵn sàng gì cả
    Kệ dòng đời, ta cứ đi thong thả
    Vẫn thờ ơ trước sóng cát biển trời!!!

    Tặng ta!
  3. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Bùn toàn tập

  4. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Tầm thê đại cáo tứ tung
    Vợ chồng dăm bữa muốn khùng mất thôi
    Chán vợ nên cứ rong chơi
    Vô đây múa lưỡi trên trời dưới mây
    Hôm nay tôi ghé vô đây
    Thấy chồng rong ruổi đi vây lùng Mèo
    Đêm nay giường cấm ông trèo
    Mời ông xuống gậm ngủ khèo nghe Kưng!

  5. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0

    ặ hay lỏĂ chỏằưa cô kia
    Chỏằ"ng chi mà nhỏưn lia thia thỏ này?
    Tôi 'Ây sỏằ>m tỏằ'i phỏÊi cày
    Giỏằ 'Âu mà 'ỏằf cô "quay" vỏằ>i "trăo"?
    Tỏằ'i nay tôi ngỏằĐ vỏằ>i "Măo"
    Cô mà quỏƠy phĂ tôi treo lên xà.
    ặ hặĂ mỏằ>i mỏằY Jà-và (*)
    Vỏằôa trông cĂi ỏÊnh bay ra bay vào
    Thôi thơ anh bỏÊo nhỏằ nào
    Em là Măo thỏưt thơ nhào vô 'Ây
    Anh 'Ây 'ặỏằÊc cĂi nhỏạ tay
    "m Măo mà nỏằng sặỏằ>ng bay tỏằ>i trỏằi.

    (*): Java
    Được Renzo-Piano sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 13/08/2007
  6. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1

    Không có duyên òy!! Cỏt duyên, cỏt duyên!!

  7. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
  8. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    3 hôm* vất vưởng giữa đời
    Chẳng năn chẳng hối, vậy thôi thế này
    Bao lâu tình nghĩa dặn dày
    Cũng đành dứt bỏ duyên này vì đây
    Trách mình sao quá thơ ngây
    Chồng sau tôi cấm lên đây câu Mèo
    Đêm nay ông cứ ngủ khèo
    Ôm Mèo thì kệ, cấm trèo giường tôi
    Hôm nay trời đã tối rồi
    Từ mai nếm tiếp mùi đời nha Kưng!​
    *: 3 hôm từ 10-13 nhể!!
  9. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Sau bao ngày phiêu bạt, ta ghé lại chốn này. Chẳng biết giai nhân ngày xưa người còn hay mất?
    [nick]
    Được Renzo-Piano sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 30/05/2008
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Hì, em theo dõi cái topic của bác từ đầu, sau thấy mất hút, lặn ko sủi tăm...
    Chắc các chị ngày xưa jờ đã coá chồng + tay bồng tay bế

Chia sẻ trang này