1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM THỨC VÀ CƠN MƯA

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ndmt, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    TÂM THỨC VÀ CƠN MƯA

    TÂM THỨC VÀ CƠN MƯA

    Trên những đại lộ xa la, có ai còn nhớ điếu thuốc Jame Dean một ngày cháy ướt dưới mưa? Không một tâm-hồn-tuổi-trẻ nào lại không một lần gục mặt bước dưới mưa, Tuổi trẻ, như điếu thuốc dưới cơn mưa, không tắt ngấm nhưng chỉ đủ để nhận ra nó chưa tắt.
    Nghe TCS là một lần để tâm hồn đẫm mình giữa những Cơn Mưa, và để biết thân phận này đã TChìm dưới cơn mưa.
    Trời có làm mưa hay không thì cơn mưa đã đọng trên mi em từ thuở nào, em khóc là cơn mưa của bão tố. Em khóc từ tiền kiếp và từ đó giông tố đã không nguôi. Mưa ?mưa để bóng trời chiều xô dạt về trùng khơi.

    Cơn mưa đi từ vùng khắc khoải đến cơn mộng mị rồi tiếp tục mưa. Từ cơn mưa kéo lê thê để Đứng che hồn nghe lạnh khắp châu thân (B.Y).
    Mưa lạnh lùng rơi rớt bên song lạnh?
    Từ lúc nghe ra những cơn sốt lạnh của linh hồn thì tâm thức đã ướt đẫm cơn mưa.
    Trời còn là mưa?Những cơn mưa thênh thang thổi lại từ giáo đường, cho gót trần em đóng thành những phím băng.
    Thôi ngủ đi em
    Mưa ru em ngủ
    Tay em kết nụ

    Trời vẫn mưa, cơn mưa ngàn năm ru em để em chết vào giấc mộng ăn năn.
    Mưa, vì cơn mưa đổ về từ tiền kiếp, để đất trời thấy em đã buồn tự trong ta.
    Ta thấy em trong tiền kiếp
    Với cọng buồn cỏ khô
    Ta thấy em đang ngồi khóc
    Khi rừng chiều đổ mưa

    Mmột ngày kia chợt dáng em lộng gió, và hồn tôi rơi xuống cơn mưa tuổi thần tiên.
    Mây và tóc em bay
    trong chiều gió lộng
    trời làm cơn mưa xanh
    dưới những hàng me?


    Vì thế nhac TCS thường được nghe trong những cơn mưa, những cơn mưa của tâm thức.
    Nhưng còn một cơn mưa khác, kỳ lạ chưa từng có, mà có lẽ tất cả những cơn mưa còn lại nghe ra chỉ là dư âm. Cơn mưa thiên cổ trong nhạc TCS, cơn mưa có thể thấm ướt cả những phiến đá ngàn năm.
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
    Cơn mưa kỳ lạ ở xứ Huế, nơi có Dòng Sông Quận Chúa. Cơn mưa đã viết tình yêu duy nhất của tâm thức TCS lên phiến đá cổ.
    Cơn mưa vốn là cái gì đó thường thuộc về hiện tại nhất là những cơn mưa trong nhạc TCS, thường là bất chợt kéo đến. Trong văn chương, Tháp Cổ thường chỉ được nhìn thấy từ hoàng hôn, khi phía sau là mặt trời vừa xuống, Tháp cổ trở thành bóng đen để cất giữ những huyền nhiệm. Nhưng TCS lại nhìn thấy Tháp cổ sau cơn mưa: Mưa bay trên tầng tháp cổ, đằng sau sự bất chợt ấy là cả một phiến rêu phong. Cảm thức bất chợt thấm vào pho huyền nhiệm, hiện tiền gõ nhịp cõi rêu phong, quả là một hình ảnh phi thường. Mưa Bay và Tầng Tháp Cổ là hình ảnh có thật (ở Huế) nhưng rất hiếm hoi, vậy mà đôi mắt của TCS vẫn thấy Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ . Khoảnh khắc trở thành nhịp điệu thiên thu. Mưa vẫn mưa bay và ngàn năm sau mưa vẫn bay trên tầng tháp cổ. Cho nhân gian đi mãi cuộc phôi pha.
    Một hình ảnh vốn có thật, qua tâm thức Trịnh lại trở thành huyền nhiệm hư ảo, Cơn Mưa và Tầng Tháp Cổ của Diễm Xưa có lẽ là hình ảnh siêu thực nhất của thi nhạc.

    Không phải là cần đọc hết sách vở cổ kim mà phải suốt cuộc đời thức trắng bên sông Hương, Dòng Sông Quận Chúa, để một lần nhìn thấy cơn mưa hút vào những nếp rêu tím của đá cổ ở Huế, lúc đó mới có thể trực nhận được cái huyền nhiệm khủng khiếp ấy của Diễm Xưa.





    ndmt
  2. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Mưa có khi còn làm cho mình cảm thấy an lành hơn một ngày xuân ấm áp, làm xoá tan đi những buồn phiền. Khi những nỗi buồn, sự cô đơn trống trải bủa vây quanh mình, thèm lắm tiếng mưa réo rắt như tỉ tê, chia sẻ với mình mà có khi những lời nói không bộc lộ , chia sẻ hoặc có khi là vô nghĩa.Vì vậy mà mưa mới có màu hồng chứ!
    chim gặp bác chào mào, chào Bác.:D
  3. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hay như Phạm Duy
    Trời thì mưa rơi
    mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau
    Người thì hẹn nhau sang sông
    mong cho chóng tạnh mùa Ngâu
    Một người bèn ra ven sông
    buông theo nước cuồn cuộn mau
    Một người chìm sâu
    trong khi mưa Ngâu bỗng ngừng ngang đầu

    Thấy không một kẻ ?ochìm dưới cơn mưa, một nguời chết đêm qua? , ai đấy tự trầm vì tình cho mưa Ngâu rơi ướt trí nhớ người ở lại. Vậy tâm thức người hay tâm thức mưa hay là trong anh trong tôi đều ướt nhoè khi nghe Sombre Dimanche

    Hạnh phúc tôi từ những ngày con nước về
    Ngoài trời mưa mau, ngoài trời mưa mau tay vuốt mặt không cùng

    Du Tử Lê trẻ con, mong mưa khát mưa tuôn mau chỉ hạnh phúc vuốt mặt những giọt rơi. Như xưa kia, chạy bộ rong ruổi khan hơi trên đường dưới mưa, mệt lả dừng lại vuốt mặt rồi chạy tiếp, vui gì đâu. Trẻ thơ muôn năm phải không, nên ai đấy phải luôn giữ khoảnh khắc ? tuổi thơ dữ dội đấy hehe thích James Dean à?
    Nhưng đâu mãi là hài nhi rong chơi tháng ngay, khi một người đàn ông trong anh mong mưa rửa sạch bụi trần ấy nên Đoàn Chuẩn nhủ lòng thôi hết những mùa thu bằng câu
    Mưa dồn trôi nước lũ xuôi dòng thả hết bụi nhơ ?
    Một câu hát được nghe nhẹ nhưng bưng nhưng tràn ngập hư vô bởi ý nghĩa của nó cho nhân gian
    Như Ngài nói ?oBàn về thơ chỉ có thể làm một cơn mưa rào bằng thơ? vậy xin lỗi bạn ndmt cho psycho xin bàn về mưa trong nhạc Trịnh bằng cách kéo mây gió tứ hải về đây mở trận mưa nguồn
    Mưa trong Uớt mi là hình ảnh mưa ấn tượng nhất đối với tôi trong nhạc Trịnh.
    Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi
    Người ơi nước mắt hoen mi rồi
    Đừng khóc trong đêm mưa, đừng than trong câu ca...
    Buồn ơi trong đêm thâu, ôm ấp giùm ta nhé
    Người em thương mưa ngâu, hay khóc sầu nhân thế
    Tình ta đêm về, có ấm từng cơn mơ em chưa...
    Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về
    Nghe não nề...
    Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya
    Lạnh ướt mi
    Ai còn buồn khi lá rớt trong một cuối đông....
    Ngoài hiên mưa rơi rơi,
    Buồn dâng lên đôi môi
    Buồn đau hoen ướt mi ai rồi
    Buồn đi trong đêm khuya
    Buồn rơi theo đêm mưa
    Còn mưa trong đêm nay
    Lòng em buồn biết mấy
    Trời sao chưa thôi mưa
    Ôi mắt người em ấy
    Từ đây thôi mờ
    Nước mắt buồn mi em ngây thơ

    Mọi lời lẽ sáo mòn mất khi diễn dịch bài này, hay đem những mớ tầm thường ví von một cách rỗng tuếch lãng xẹt . Đơn giản bài này dễ hiểu và anh viết khi 19 tuổi.
    Nắng chiều rồi, hẹn khi nào nắng tắt bàn tiếp
    Có tay nào che nổi trời mưa ???
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi , đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt , chạy loanh quanh trong box Nhạc Trịnh Công Sơn thấy chùn chân mỏi gối thì bỗng gặp cơn mưa của ndmt . Đứng trú mưa dưới mái hiên của box nhạc TRỊNH và ngắm nhìn cơn mưa của ndmt đã hai ngày nay rùi mà có đôi chỗ không hiểu hết được . Có vài thắc mắc mong ndmt chỉ giáo cho deathchuck vỡ ra được cái ngu của mình nghen .
    "Nghe TCS là một lần để tâm hồn đẫm mình giữa những Cơn Mưa" <--- nghe một lẫn để tâm hồn "thấm đẫm" giữa những cơn mưa là răng hè ??? , không hiểu chữ thấm đẫm nơi .
    "Vì thế nhac TCS thường được nghe trong những cơn mưa, những cơn mưa của tâm thức." <--- Hạ Trắng nghe trong những cơn mưa hay lắm hả đại ca ndmt ??? , mưa tâm thức là mưa chi rứa ???
    "Một hình ảnh vốn có thật, qua tâm thức Trịnh lại trở thành huyền nhiệm hư ảo, Cơn Mưa và Tầng Tháp Cổ của Diễm Xưa có lẽ là hình ảnh siêu thực nhất của thi nhạc." <--- Tâm thức TRỊNH là tâm thức chi rứa hèo ??? , nhiều TRỊNH lắm , Trịnh Sâm , Trịnh Kiểm , Trịnh Cung , Trịnh Thịnh .... tâm thức Trịnh là tâm thức chi hè ???
    "Không phải là cần đọc hết sách vở cổ kim mà phải suốt cuộc đời thức trắng bên sông Hương, Dòng Sông Quận Chúa, để một lần nhìn thấy cơn mưa hút vào những nếp rêu tím của đá cổ ở Huế, lúc đó mới có thể trực nhận được cái huyền nhiệm khủng khiếp ấy của Diễm Xưa." <--- đoạn này đúng thực là thằng em deathchuck ngồi ngẫm nghĩ cả đêm mà không hiểu ý đại ca ndmt muốn nói gì , chắc là ý tưởng cao siêu quá , Cái huyền nhiệm khủng khiếp là cái gì nhỉ ??? . Xin đại ca hạ cố giảng giải cho xoá mù cho thằng em này một tí nhé .
    Nhận thấy đại ca ndmt như một tiên ông đắc đạo , dáng người thư thả , tiêu diêu cực lạc , í quên , tiêu diêu tự tại ... hic hic , nhầm nữa .. nên xuất khẩu thành áng văn mà người phàm như deathchuck không thể hiểu được hết ý nghĩa siêu thực của ndmt . Mong ndmt xoá mù cho deathchuck .
    deathchuck ngửa mặt lên trời than một phát thành 3 tiếng thở dài : than ôi , nhạc Trịnh Công Sơn cao siêu và khó hiểu vậy sao ??? .
    Thân
    I live for your smile and die for your kiss
  5. yongmi

    yongmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    MƯA LUÔN LÀM CHO TÔI NHƠ NHÀ,Ở ĐÂY KHÔNG MƯA NHIỀU VÀ DAI DẲNG NHƯ Ở VN NHƯNG TRỜI THÌ U ÁM VÔ CÙNG, MỔI LẦN NHƯ THẾ TÔI LẠI CHẲNG MUỐN LÀM GÌ NỮA .CỨ ĐỂ CHO NỖI BUỒN CHÌM DẦN XUỐNG MÀ THÔI.
    TRÒI CÒN LÀM MƯA , MƯA RƠI THÊNH THANG , SỢI TÓC EM BỒNG TRÔI NHANH TRÔI NHANH.....
    NGƯỜI NGỒI XUỐNG XIN MƯA ĐẦY TRÊN HAI TAY, CƠN ĐAU DÀI , NGƯỜI NẰM XUỐNG NGHE TIẾNG MƯA .CUỘC ĐỜI ĐÓ CÓ BAO LÂU MÀ HỮNG HỜ......
    ĐÔI KHI TRÊN MÁI TÌNH TA , NGHE NHỮNG GIỌT MƯA.....
    CHIỀU NAY CÒN MƯA SAO EM KHÔNG LẠI....
    CÓ KHI MƯA NGOÀI TRỜI LÀ GIỌT NƯỚC MẮT EM .......
    lời hẹn thề là những cơn mưa
  6. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    [Nhận thấy đại ca ndmt như một tiên ông đắc đạo , dáng người thư thả , tiêu diêu cực lạc , í quên , tiêu diêu tự tại ... hic hic , nhầm nữa .. nên xuất khẩu thành áng văn mà người phàm như deathchuck không thể hiểu được hết ý nghĩa siêu thực của ndmt . Mong ndmt xoá mù cho deathchuck .
    deathchuck ngửa mặt lên trời than một phát thành 3 tiếng thở dài : than ôi , nhạc Trịnh Công Sơn cao siêu và khó hiểu vậy sao ??? .
    Thân
    Dchuck, đừng goi toi la đại ca.
    có những điều nếu có thể hiểu đwợc thì sẽ hiểu ngay lập tức còn nếu không thì sẽ không bao giờ.
    tiết thay những gì ndmt viết ra lại chẳng có gì để mà hiểu hết, nên cũng chẳng có cái cơ hội để ngwời đọc nói rằng mình hiểu hay không hiểu.
    Nếu dchuck vẫn muốn mình không hiểu thì có thể nhờ Psyché "xoá mù" (chữ của Dchuck) cho vậy. ( thật lòng tôi nghĩ Psycho có thể làm tốt đwợc vì ít ra Psy cũng đã mở cuộc Mưa Nguồn sau đó rồi)
    ..kẻ nào té ngã thì xô cho té luôn. Đó là cách "xoá mù" ẩn mật của F.Nietzsche. theo cách đó, tôi chưa có được 100 năm tàn bạo nên không thể loá mù cho Dchuck đwợc.
    không thân.
    ndmt
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ối giời cao đất dày ơi , úi giời ơi là giời , lại có chuyện viết cái gì mà chính mình cũng không hiểu mình viết cái gì nữa sao ??? . Vụ này lạ à nghen , mới thấy à nghen .
    Đại ca ndmt lại sân si với thằng em deathchuck này rồi , nghe nhạc Trịnh Công Sơn đi , có cái câu gì đó hay lắm : Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ... Đại ca ndmt nghe nhạc TCS mà không có tấm lòng để giảng giải cho deathchuck hiểu những gì chưa hiểu à ??? . Deathchuck chưa được "đắc đạo" như đại ca ndmt mà , làm ơn giải thích đi mà , năn nỉ luôn , cần thì deathchuck đi gặp ndmt quỳ xuống năn nỉ được không , bao thêm chầu cafe để đại ca ndmt giải thích mà ....
    Thân .
    À quên , tại sao đại ca ndmt lại nói : Không thân nhi ??? . Về nghe lại cái bài gì hay hay có câu : Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ... đi .
    Thân , thân thêm lần nữa , thân , cực thân luôn ...
    I live for your smile and die for your kiss
  8. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
  9. mct1174

    mct1174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Giữa đại lộ xa lạ
    Em nghe mưa về trên dòng sông Quận Chúa
    Màu mưa tím ngát
    như hoàng hôn cổ tích
    ngập ngừng sau đỉnh núi xa xa
    Em thấy mình trong bước chân ai
    lang thang qua các cổng thành
    nghe mưa thì thầm dưới gót.
    Những cơn mưa thiên thu màu nhiệm
    Ru em trên phiến đá ngàn năm
    nhuộm tím hồn em
    ngát như hoàng hôn và dòng sông cổ tích.
    Giữa đại lộ xa lạ,
    Em nghe mưa về trong lòng ai...
  10. mct1174

    mct1174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này