1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM THỨC VÀ CƠN MƯA

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ndmt, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Mô phật , A di đà Phật .
    Mới đau thương hàn xong , tỉnh lại ... lò dò vào box nhạc TRỊNH thấy Tiên Ông ndmt chăm sóc mình kỹ quá ... he he he ... có lẽ cáo bệnh về nhà nằm nghỉ dưỡng sức cho qua ngày đoạn tháng ... hic hic .
    Đầu tiên deathchuck chỉ muốn hỏi những điều mình chưa hiểu khi coi bài viết của đại ca ndmt ...cổ nhân có câu , không biết thì phải học , phải hỏi ...nay deathchuck hỏi ndmt những gì chưa hiểu thì lại nhận được một câu trả lời quá ư là phũ phàng của ndmt . Buồn năm phút .
    Rồi không những làm cho deathchuck buồn mà đại ca ndmt còn đòi xô deathchuck té nữa . Buồn thêm năm phút , cộng thêm 5 phút đau vì bị xô .
    Thôi thì đành lấy nhạc TRỊNH CÔNG SƠN nghe cho đỡ buồn vậy . hic hic , Me ơi , cứu con , con buồn . Nghe nhạc Trịnh Công Sơn vẫn còn buồn , deathchuck bèn lấy nhạc Văn Phụng nghe bài CHÁN NẢN ... đã có những lúc chán chường , chán cho đời , sao buồn quá , mắt đã có những lúc hoen mờ vì sầu không đâu , không tên ... Tay , đôi tay yếu đuối , dâng lên chơi vơi , giữa đất trời .... . Hic hic .
    Nghe nhạc xong vẫn còn buồn , buồn nên hỏi tiếp ndmt vài câu nữa nghen .
    + Nếu Dchuck thông minh thì sẽ hiểu rằng cái bài Tâm thức và cơn mưa là một sự cảm thông của tôi với Dchuck <--- đại ca cảm thông với deathchuck chuyện chi rứa ???
    + vì qua cái tên thật của Dchuck tôi biết rằng Dchuck là như thế, con nhà qúy giá?, có họ có hàng?, có tinh thần của cả chùa balamat? Tôi vẫn nhớ rằng Dchuck thích đi dưới trời mưa, hút thuốc?rú ga?vâng vâng?đó là những điều tuổi trẻ trước đay và hiện nay của tôi chưa từng làm, và cũng chẳng bao giờ tôi hứng thú với cái kiểu nghệ sĩ như thế. <---- Tại sao đại ca ndmt lại biết deathchuck rõ như rứa , mà nghe đồn thôi , chứ deathchuck đâu có đam mê tốc độ . TInh thần của cả Bala Mật là tinh thần chi rứa ??? . Theo deathchuck được biết thì Chữ Mật trong chữ Hán nó đã ít nhiều có nghĩa là chùa rồi . Gọi BaLa Mật là đủ , mắc mớ chi thêm vô chữ CHÙA làm chi rứa ??? , hay là đại ca ndmt thấm nhuần cái triết lý cao siêu trong nhạc TRỊNH và hiểu biết về Hán Tự quá rộng nên thành "Hán Rộng" ???
    +Tiếc là Dchuck vốn đã mắc một lỗi rằng xem cái mình biết là to lớn?thì rứa cũng được nhưng cũng phải hiểu rằng có thể có cái khác còn to hon. <--- Cái này oan cho em , đề nghị xét lại , em có khi nào tự cao tự đại mô , em vô box TRỊNH chơi hoà nhã , em siêng viết bài , rứa mà nói như thế này thì quả là oan cho em . EM chưa gây sự với ai trong này cả nghen.
    +Và vì cái lỗi đó nên Dchuck cứ bám lấy tôi, rồi gọi tôi là tiên ông đắcđạo, tiêu diêu cực lạc? <--- trời ơi , oan nữa , sở dĩ em gọi đại ca ndmt là tiên ông là bởi vì em nể đại ca ở cái khoản nghe nhạc TRỊNH và nhìn thấy những cái triết lý "cao siêu" trong nhạc TRỊNH . Vậy mà đại ca nỡ nói oan nói uổng em . Hic hic .
    +Những gì Bạn dung-hoang viết ra, đối với tôi chẳng mảy may có một ý nghĩa, tác dụng hay bất cứ một rung động lung lay đung đưa gì cả <---- Ôi trời ơi , đại ca khi nghe nhạc TRỊNH CÔNG SƠN thì " Lãng Mạng " , răng chừ lại khô cứng như thía ??? , lạ thay , mâu thuẫn thay . Con chó Nô nhà em nó ngồi bên em khi em vào Net , em đọc to cái đoạn bạn dung_hoang viết và nó sủa gâu gâu gâu , nghe có vẻ gật gù tâm đắc , em biết nó hiểu . Vậy thì tại sao đại ca ndmt lại khô cứng như thế ??? . Hic hic
    Lại thấy trong này có đề cập tới Phật Pháp nên deathchuck mạo muội nói thêm .... Nhưng ... Nhưng ...Ối giời ơi , em nhức đầu quá , em phải đi nằm nghỉ đây , nhưng trước khi đi em xin đọc tặng đại ca một câu mà em rất thích trong kinh Phật .
    Oán Tự tại diệt di hữu thức vân hà thế gian cập chư thánh giáo thuyết hữu ngã pháp cửu tụng đáp tha . Do giã thuyết ngã pháp , hữu chủng chủng tướng chuyển , sở bi thức ngã biến , tứ năng biến duy tam , thì vô phú vô quý hữu hỷ hữu tĩnh tâm .
    Một trăm năm trước ta chưa có - một trăm năm sau có cũng như không - cuộc đời sắc sắc không không - trăm năm giữ lại chút tình mà thôi
    .
    Nếu đại ca không hiểu câu kinh phật và câu thơ trên thì để em khoẻ lại em post cái phần giảng kinh lấy nguyên văn của Vị Trụ Trì chùa Linh Quang cho đạo ca đọc nghen .
    Thân .
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  2. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu ngôn ngữ chữ nghĩa và những trò chơi của nó. Tôi đã linh cảm đó là những dòng cuối cùng của tôi trong cái Box nhạc Trịnh này. Nhưng có một lý do nào đó vẫn khiễn tôi viêt một cách quyết liệt trần truồng như thế, có lẽ là từ môt kỷ niệm vô hình vô giữa tôi và TCS. (đó mãi là một bí mật).
    Và vì đó tôi cũng muốn (không cho tôi cũng tìm cách) lật tung cái Box này lên đề mọi người được trợn mắt nhìn nhau dù đang còn là trong bóng tối. Tôi vội vàng làm điều đó vì dù vẫn còn tuổi 20 nhưng cảm thấy mình đã gần "tàn lụi", vội vàng, vội vàng...
    Tôi đã dùng cái chữ "lếu láo" để làm việc đó. dĩ nhiên tôi thừa biết sẽ chẳng có ai nhìn thấy hết cái chữ này. sẽ có người hỏi rằng tại sao ndmt không dùng một chữ khác hay hơn, nhẹ nhàng hơn, thơ văn hơn? (có lẽ Psy hiểu?). cái chữ đó là một cay kim trong cái bài tôi viết vừa rồi. Nhưng tôi không có ý định lấy nó ra. Trong cái Box này vẫn còn một luồng không khí âm u, mọi người vẫn bắt tay nhau nhưng, qua một lớp găng tay, một lớp kitin. ít ra vì quá sợ đôi tay mình có thể bị thương hoặc lấm bụi. (hay là vì tôi qua âm u?)
    Tôi chỉ luôn nói chủ quan và nếu tôi có cái gì hay ho thì chính là cái điều đó: chủ quan. đó cũng là cách tôi luôn tự nhận lấy trách nhiệm về những gì mình nói. không có ai đưọc phép có quyền liên quan.
    Cũng như tôi vẫn cứ nói là ông Bửu Ý đã nhận định "lếu láo" về J.D cho dù những bản dịch Hoelderlin của ông đã khiến tôi nhiều lần rơi nước mắt. cũng như tôi thừa sức nhìn thấy trong cai Box này có rất nhiều tâm hồn chỉ biết đến sự chân thực trọn vẹn mà không bao giờ có một tí gì "lếu láo". Nhưng tôi vẫn để cây kim đó nằm như thế. (chẳng ai có thể lấy ra được).
    Tôi không muốn thay đổi gì trong cái bài viết đó. điều đó có thể làm mọi người khó chịu. Nhưng một bước đi liều mạng thì phải chấp nhận bể đầu. (xin đừng bình luận thêm về lời của ndmt).
    Tôi không hối hận là đã viết và đề là Gửi dong-hoang. vì tôi hiểu rằng dong-hoang đủ sức chịu đựng tên nhọn và thuốc độc. nhưng tôi cũng phải xin lỗi bạn vậy. vì nếu không nhân cơ hội ni e rằng bạn lại từ chối sự xin lỗi của tôi mất. Tôi đã nói rằng có thể bạn có những suy nghĩ giống tôi nhưng...(tôi không nói ra ở đây vậy). Tôi nhận lấy tất cả những gì bạn trả lại tôi (tôi dùng chữ như thế, xin dừng bận tâm) vì tôi hiểu rằng với tôi (và có thể với bạn) có thể đó chỉ là những điều không còn gì quan trọng nữa, nếu bạn thực sự như tôi nghĩ từ sâu thẳm vào lúc này. Chắc bạn hiểu khi tôi nói rằng cái chữ nghĩa chúng ta phát ra hằng ngày chỉ là một tiếng kêu thất thanh. Nếu như là trước đây, có thể tôi đã viết cho bạn một cái PM để trò chuyện tiếc là bây giờ tôi không còn muốn như thế. Thật sự mong bạn An Lạc và Tin Sống như trong câu kinh Bà Nội đáng kính của bạn đã dạy.
    Deathchuck, đây là lần đầu tiên tôi không đủ sức nói với một người, cả về mặt kiến thức cũng như sức khoẻ. và tôi nghĩ nếu là đàn ông con trai, chắc sẽ chẳng ai có thể nói nổi với bạn, có thể một nguời con gái thật hiền diệu và yêu bạn sẽ nói chuyện được với bạn. Tôi thực lòng xin lỗi bạn vì những gì đã khiến bạn giận dữ. Một ngày nào đó thong dong, tôi sẽ chắp tay trước Ngôi Chùa Ba La Mật, lúc đó chắc bạn sẽ không đưa tay mà xua đuổi.
    Và cũng thiệt lòng xin lỗi mọi người trong Box. và hãy để ndmt nhận lấy lại tất cả sự "lếu láo" mà để lại sự chân thực cho Box này
    Mong Psy vẫn luôn là người tạo ra những gay cấn, với nụ cười...
    Tôi chưa kịp viết hết về tình yêu trong nhạc TCS, chưa kịp viết về sự phản kháng thơ mộng trong nhạc TCS... chưa kịp ca tụng cho trọn ven một cốt cách mà tôi quý trọng...mọi cái còn dở dang. Nhưng hỡi ndmt, có ý nghĩa gì đâu khi sự hoàn thành lại
    được thực hiện trên một ý thức của mi, một ý thức còn ảo tưởng về một Tấm Lòng?
    Dĩ nhiên tôi cũng không phải là nhà văn. và đó cũng là điều khiến tôi không bao giờ tiết nuối khi rời bỏ văn chương và chữ nghĩa.
    Không Thân và không Thiện.
    Trân trọng.

    Được ndmt sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 01/12/2003
  3. thienthuongdiahaduyngadocton

    thienthuongdiahaduyngadocton Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chú mày chưa biết tội của mình thì thôi anh cũng rộng lòng chỉ cho. Tội của chú mày là cái tội hót nhiều quá.
    Gà mà hay gáy là con gà con.
    Thời buổi này dù biết nhiều thì cũng nên nói ít thôi em ạ.
    Anh khuyên chú mày thật tình đấy, nghĩ sao thì tuỳ chú mày.
  4. thienthuongdiahaduyngadocton

    thienthuongdiahaduyngadocton Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    To deathchuck
    Chú mày vẫn chưa biết cái tội của mình thì thôi anh cũng rộng lòng chỉ cho, Tội của chú mày là cái tội hót nhiều quá.
    Gà mà hay gáy là con gà con.
    Dù biết nhiều thì cũng nên nói ít thôi em ạ, hoạ tòng khẩu xuất.
    Anh khuyên thật tình, chú mày nghĩ sao thì tuỳ.
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , sống ở đời cần cái "tỉnh" ndmt à ., đối với mọi hoàn cảnh mà tỉnh táo để nhìn ra cách giải quyết vấn đề cho đẹp cả đôi đường mới là khôn ở đời . deathchuck đây thấy đại ca ndmt chắc cũng lớn tuổi , mà sao hở ra là sân si như thế . Bài nào cũng với một giọng văn rất gay gắt , mất đi tính thoải mái , hào sảng khi "chửi nhau" thế .
    Hở tí là nói bài này là bài cuối cùng của tôi trong box TRỊNH , bài cuối thì sao mà bài đầu thì sao ??? , tinh thần tự tôn quá cao đấy . Nghe nhạc như đại ca ndmt quả là hiếm có , nghe nhạc TRỊNH thì thấy tâm hồn thanh thoát , tiêu diêu nơi cõi tiên mà sao chỉ với đôi ba lời ngu dốt , đâm bị thóc , thọc bị gạo của deathchuck mà đại ca ndmt lại nộ khí xung thiên đòi bỏ box TRỊNH là cớ làm sao ??? . Mình có kiến thức có khả năng cảm nhận âm nhạc thì sợ quái gì ai , với ai đi chăng nữa thì ta cũng có thể đường đường chính chính và thoải mái nêu lên những gì mình nghe , mình cảm nhận và mình nghĩ . Nghe nhạc TRỊNH CÔNG SƠN là phải gò bó , khó khăn vậy sao hả đại ca ndmt ???
    Hở tí là tôi không thế này , tôi không thế kia , thế nếu đại ca ndmt thế này thế nọ thì ai làm gì được ndmt nào . Hà cớ gì mà phải cải chính như thế . Viết ra cái gì thì phải chịu trách nhiệm những cái mình đã viết , viết là phải có suy nghĩ , binh ra năm ba đường để mà còn đối đáp với người ta . Phải dùng trí chứ không dùng sức nhé ndmt . Dùng thêm một chút "Tâm" , "Nhẫn" vào nữa thì tốt .
    Ông bà xưa có nói , người dễ bị khích tướng thì một là người "phổi bò" (không hiểu đại ca ndmt có hiểu từ phổi bò không?) , hai là người ngu , không có trí . Nghĩ đi nghĩ lại thấy cấm có sai câu nào .
    Thứ nhất : deathchuck chỉ hỏi ndmt có vài câu không hiểu khi coi bài của ndmt , nhưng ndmt bực mình và cho rằng deathchuck xóc xỉa . deathchuck nói lại thì ndmt càng gay gắt hơn và đòi từ bỏ box , lại còn gay gắt một cách không đáng có với dung_hoang . Nghe nhạc TRỊNH thì ndmt tâm đắc với câu : Sống trong đời sống cần có một tấm lòng , vậy mà lại đem áp dụng như thế vào box TRỊNH thì thử hỏi có nên xét lại mình trước khi bực với người khác không .
    Thứ hai : deathchuck xin nói quyết liệttrần truồng . Deathchuck đi vào box TRỊNH với một bộ mặt luôn tươi cười và với một tinh thần thẳng thắn , thích nói thích , ghét nói ghét , không hiểu nói không hiểu và hiểu thì nói hiểu . Chứ không căng thẳng và trịnh trọng cao siêu như đại ca ndmt . Hai ta có lẽ không hợp nhau về tính cách nhưng cũng có một điểm chung đó là thích nhạc Xưa và nhạc TRỊNH , chỉ một điểm đó cũng đủ để kết bạn rồi .
    Thứ ba : deathchuck thành tâm khuyên ndmt nên nguội bớt đầu đi , nóng quá sẽ không làm việc gì đâu . Chữ nhẫn trong chữ Hán là ghép lại giữa bộ Đao đè lên chữ Tâm . Đại ca ndmt nên hiểu điều đó . Cần "nhẫn" và "tĩnh" mới sống ở đời được . Deathchuck này từng cầm dao đâm nhiều thằng và khi vào dồn công an mới hiểu thế nào là chữ "Nhẫn" , đến một khi ngộ ra thêm được chữ "Tĩnh" thì lại thấy như mình đã trút bỏ được sự sân si và sống tốt hơn .
    Vả lại , có "nhẫn" và có "tĩnh" mới nghe được nhạc Xưa và nhạc TRỊNH CÔNG SƠN đấy đại ca ndmt à . Thật đấy , hãy thử mà xem , nghe nhạc với một tấm lòng nhẹ nhàng không gò ép , cứ để cho nhạc nó tự đi vào tâm ta thì sẽ thấy nó hay hơn là nghe nhạc và cố nhìn cho ra cái "triết lý" trong nhạc .
    Thứ tư : deathchuck thấy đại ca ndmt vô duyên , Bala Mật là gì của deathchuck đâu mà deathchuck có quyền xua đuổi . Đó chỉ là ngôi chùa do ông tổ của dòng họ deathchuck lập ra để tu sau khi treo ấn từ quan thôi . Vậy có thấy mình vô duyên không hả ??? . Deathchuck không có khả năng tu được , nhưng deathchuck nể trọng người đi tu , người đi tu từ bi lắm đại ca ndmt à , họ có đỉ cả đấy : nhân - trí - dũng - thiện - tâm - nhẫn ... , có đủ cả đấy . Không đi tu nhưng cố học những cái đấy của người đi tu đem áp dụng ra ngoài đời thì tốt lắm đấy đại ca ndmt à .
    Lời cuối cho một cuộc tình :
    Và cũng thiệt lòng xin lỗi mọi người và hãy để ndmt nhận lấy lại tất cả sự "lếu láo"mà để lại sự chân thực cho Box này <---- Lếu láo ??? , nếu nói về lếu láo thì thằng deathchuck này là trùm lếu láo trong box này đấy , cho deathchuck nhận với , sao lại giành hết như thế ??? . Nhưng nếu như ndmt "hy sinh" anh dũng để trả lại "sự chân thực" hết cho box TRỊNH thì há chẳng phải là DẠI lắm ư ??? Chi bằng cứ lếu láo một cách chân thực như deathchuck mà vẫn giữ được sự chân thực cho box TRỊNH thì không phải là vẹn cả đôi đường à ??? . Hê hê .
    Mấy lời thân thiện muốn nói với đại ca ndmt . Mong đại ca bỏ qua và phone tới số : 527509 , deathchuck hân hạnh mời đại ca một chầu cafe Thiên Trúc hí .
    Thân .
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    hic hic
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  7. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu nhạc Trịnh dạy các ngài được những gì ?
  8. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    MỘT CUỘC CHIẾN ........................
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai
  9. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù tui biết bài reply của tui thế nào cũng bị em cọp vằn xóa vì cái tội "càm ràm", nhưng mà tui đọc bài này thấy tức khí quá , nhất là cái câu "không thân không thiện" của cái ông dở hơi ndmt !!! Viết bài thì để cho người khác đọc và tiếp chuyện, cái gì mà dở dở ương ương như mấy thằng điên! Mở thêm box "những người ba hoa" đi....
    Túm lại là một đống chữ nghĩa loạn cào cào như mấy thằng điên trên xa lộ phóng xe ào ào bất kể cuộc đời của nó và của những người khác nếu chẳng may nó đụng phải!
    (xin lỗi, bài của mấy người khác không có gì làm tui nổi xung thiên địa cả, chỉ trừ cái "ba la mật" của thầy chùa deathchuch , hơi buồn cười chút, hehe.)
    Death - that now marks youLife - that slowly pass away
     
  10. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Được decembersouls sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 02/12/2003

Chia sẻ trang này