1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tắm thuốc Sìn Hồ khám phá cuộc sống người Mông

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi girlforeye, 12/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlforeye

    girlforeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tắm thuốc Sìn Hồ khám phá cuộc sống người Mông

    Đã từng một lần có dịp qua Sìn Hồ nhưng chưa có điều kiện tìm hiểu kỹ về cuộc sống và con người nơi đây. Giờ muốn quay lại và dành nhiều thời gian hơn để khám phá.
    Lịch trình dự kiến như sau.
    Ngày 1 (29/4): 18h xuất phát từ Hà Nội đi Nghĩa Lộ 190km nghỉ đêm ở Nghĩa Lộ.
    Ngày 2 (30/4): Nghĩa Lộ - Sìn Hồ 260km. ngày 2 chạy hơi dài 1 chút để kịp đến Sìn Hồ. Đi theo đường Mù Cang Chải qua đây chụp ảnh ruộng bậc thang, mùa này thì lúa mới cấy nhưng vẫn có vẻ đẹp riêng. Đến ngã 3 Thu Cúc rẽ đi thị xã Lai Châu mới. Đích đến là Sìn Hồ. Tối tại Sìn Hồ tắm thuốc ở nhà cô Bùi Thị Sánh. Cô Sánh là một người rất hiếu khách nhà cô ngoài dịch vụ tắm thuốc khá nổi tiếng còn có 1 vườn rộng trồng hoa Zum (Kaila) và rất nhiều phong lan núi.
    Ngày 3 (1/5): đi thăm 1 trường tiểu học cách thị trấn Sìn Hồ 12km. Hiệu trưởng của trường là 1 cô giáo người Thái Bình lên dạy học ở đây từ năm 89. Sẽ nhờ cô giáo hướng dẫn đường vào bản và nơi có thể nghỉ qua đêm. Mình sẽ ở đây đến trưa ngày hôm sau, trong 1,5 ngày ở đây chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cuộc sống của người dân nơi đây (dân tộc Mông)
    Ngày 4 (2/5): Rời bản chào cô giáo và đi về Hà Nội. Đường về Hà Nội vẫn chưa quyết định tuỳ thuộc vào sự thoả thuận của các thành viên trong đoàn.
    Ngày 5 (3/5): Đi về Hà Nội

    Lịch dự kiến là như vậy. Hiện tại đã có 4 ôm và 2 xế muốn tuyển thêm xế để lên đường. bạn nào có thể tham gia thì join cùng đoàn tớ cho vui, mà đảm bảo là cực vui luôn
  2. girlforeye

    girlforeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Sìn Hồ
    Vị trí: Cách thị xã Lai Châu khoảng 40km theo đường 4D.
    Đặc điểm: Đây là bản gồm nhiều dân tộc khác nhau cư trú, thường có phiên chợ đầy màu sắc họp vào thứ 7 và chủ nhật (người thì bảo thứ 7 người thì bảo chủ nhật chưa check lại đc) mỗi tuần.
    Sìn Hồ là một bản gồm nhiều dân tộc khác nhau cùng cư trú. Tại bản Sìn Hồ có phiên chợ họp vào các ngày chủ nhật trong tuần. Nếu đúng dịp, du khách được chiêm ngưỡng một bức tranh đầy sắc màu trong phiên chợ của người dân vùng núi cao.
    Đến với Sìn Hồ du khách sẽ được giao lưu với những cô gái duyên dáng và các chàng trai khỏe khoắn, rực rỡ trong các trang phục nhiều mầu sắc với những nét văn hóa tinh tế, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười đằm thắm; đến với những ngày lễ hội, ngày vui, ngất ngây, đắm say trong lời hát đối giao duyên và men rượu nồng say bên bếp lửa?
  3. thenet

    thenet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    Gần đây, tại Sìn Hồ, Lai Châu, có thêm dịch vụ mới cho du khách: tắm lá thuốc, xoa bóp và bấm huyệt của một danh y là người dân tộc thiểu số địa phương.
    Đến Sìn Hồ tắm lá thuốc, xoa bóp bấm huyệt
    Một góc chợ Sìn Hồ
    Cao nguyên Sìn Hồ vốn được coi là nóc nhà của tỉnh Lai Châu, với khí hậu tương đồng với thị trấn Sa Pa ( Lào Cai ) quanh năm mát mẻ và nhiều giống hoa, quả ôn đới đặc sắc.
    Những năm gần đây, miền cao nguyên này lại trở nên nổi tiếng với những giống địa lan cùng các loại dược liệu quí hiếm được đánh giá là duy nhất ở khu vực Đông Nam Á.
    Thị trấn Sìn Hồ cách trung tâm tỉnh Lai Châu trên 60 km về phía tây, có những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp và một thung lũng với cánh đồng lúa vàng rực, những khu vườn trồng lê, đào, mận già nua, mốc thếch quanh năm vẫn đơm hoa kết trái.
    Tại khu 2 thị trấn Sìn Hồ, có khu vườn phong lan của bà Bùi Thị Sánh- người chuyên làm dịch vụ chăm sóc sức khẻ cho du khách. Thường thì khách hay đến đây khi trời vừa sẩm tối, ngoài trời đã se lạnh và sương mù phủ giăng giăng trên khắp các con đường nhỏ chạy quanh thị trấn.
    Đến đây, khách được mời vào một trong những căn phòng nhỏ, trút bỏ hết mọi xiêm y, ngồi ngâm mình trong một chiếc thùng gỗ, trong đó chứa một loại nước thuốc đen sánh, ngập đến tận cổ, thơm nồng ngai ngái, nóng ran người, luôn được tiếp thêm nếu có nhu cầu.
    Nồi nước thuốc đang sôi sùng sục đun bằng củi đặt ngay đầu phòng được chế từ trên 10 loại cây thuốc hái từ trên núi, chỉ có 2 vị gừng và sả là trồng ngay trong vườn. Cảm giác sau ít phút ngâm mình là trạng thái say chếng choáng rất dễ chịu, cơ thể đang đau mỏi như thể đang nhão chảy ra, lâng lâng dường như vô cảm trong làn nước nóng thơm ngào ngạt.
    Trước khi bước vào thùng thuốc, bao giờ người kỹ thuật viên cũng hướng dẫn: Nếu có cảm giác say quá, quí khách nên nhỏm người lên và vén rèm gió để hít thở không khí bên ngoài...
    Sau chừng 30- 40 phút ngâm mình đến say chếng choáng, du khách được mời lên nhà trên để bước vào giai đoạn xoa bóp, bấm huyệt do một người đàn ông chừng 50 tuổi, có gương mặt chất phác, điềm đạm rất dễ gần ( đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số Tây bắc ).
    Đó là ông Sùng A Páo, người dân tộc Mông sinh ra trên vùng cao nguyên này. Nhiều người nói ông Páo có đôi "bàn tay vàng", quả không sai khi nằm sấp mình tận hưởng những ngón tay của ông di trên các huyệt đạo khắp cơ thể: Bắt đầu từ hai bên thái dương, dưới quai hàm, dọc sống lưng...cho tới các đầu ngón chân, ngón tay.
    Mỗi ngón tay của ông Páo dường như có mắt, khi bấm vào làm cho nơi đó đau nhói đến quằn mình, sau đó tê đi và lan đều xung quanh khiến cho người được bấm huyệt có cảm giác như toàn bộ cơ thể như tan ra rồi sắp xếp lại như thể hồi sinh vậy.
    Cảm giác thú vị nhất là cú hất vào lưng ngoạn mục như "truyền công lực", khiến cho khách bật tung người nhỏm dậy đã kết thúc công đoạn quan trọng nhất này.
    Tìm hiểu về ông chúng tôi được biết nhà danh y này sinh ra trong một gia đình có nghề bốc thuốc, bấm huyệt gia truyền. Ông được thừa hưởng những bài thuốc, phương thức chữa bệnh theo y học cổ truyền của dân tộc Mông.
    Những ngày trong quân ngũ, vốn kiến thức cha truyền con nối được phối hợp với các ngón võ của lực lượng Bộ đội biên phòng được ông tổng hợp thành một phương thức chữa bệnh qua xoa bóp, bấm huyệt riêng... Sau công đoạn xoa bóp- bấm huyệt, du khách sẽ được mời uống một cốc nước thuốc nóng, nấu từ các vị thuốc dùng cho nước tắm.
    Nét riêng ở khu dịch vụ tắm lá thuốc và bấm huyệt ở Sìn Hồ là có hàng ngàn giò phong lan treo trên dàn cây từ trong vườn cho đến dọc con ngõ đi vào, tỏa hương thơm ngát.
    Dưới mặt đất ở hai bên bờ ao và con suối nhỏ chảy róc rách qua khuôn viên vườn là hàng trăm chậu địa lan có đến 5 loài: tím, xanh, vàng, trắng... có loại chỉ vùng này mới sống được, ra hoa vào từng thời điểm khác nhau trong năm, nên mùa nào cũng có hoa nở.
    Giá mỗi chậu địa lan vào thời điểm giáp tết lên tới 4- 5 triệu đồng, còn các giò lan treo (cũng lên tới gần 20 loài) thì được bà chủ bán đồng hạng là 20.000 đồng, thậm chí biếu khách nếu thân thiện. Còn mỗi thùng nước tắm cùng với dịch vụ xoa bóp bấm huyệt, mỗi du khách chỉ phải trả 50.000 đồng, gần như chỉ bằng tiền trả cho công đi hái lá thuốc từ trên núi cao.
    Có lẽ chỉ vì chú trọng phục vụ khách mà chưa quan tâm đến lợi nhuận nên cơ sở của bà Sánh vẫn rất đơn sơ và thiếu thốn về cơ sở hạ tầng. Một vị lãnh đạo chính quyền huyện vì muốn khuyến khích bà mở rộng dịch vụ này, nên đã cho vay cả tháng lương của mình chỉ để đặt làm mấy chiếc thùng gỗ cho khách ngâm mình.
    Nhiều vị lãnh đạo của huyện và các cơ quan ban ngành trong tỉnh đã dẫn khách đến đây để giới thiệu như một thứ "đặc sản" của địa phương, song loại hình dịch vụ này vẫn chưa được phát triển do thiếu vốn và hướng đầu tư hợp lý.
    Trong định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lai Châu từ nay đến năm 2010 và những năm tiếp theo, cao nguyên Sìn Hồ được chú trọng theo hướng phát triển du lịch với các tiềm năng du lịch sinh thái, nghỉ mát, thưởng thức đặc sản cá hồi nuôi tại địa phương và du lịch dưỡng bệnh bằng các loại cây thuốc quí chỉ có ở vùng này.
    Bởi vậy, để loại hình dịch vụ "ngâm nước thuốc, xoa bóp- bấm huyệt" đang phôi thai này phát triển như lời chào mời du khách đến với vùng cao nguyên, rất mong được chính quyền địa phương và các nhà đầu tư quan tâm chú trọng phát huy.
    TTXVN
  4. insideman028

    insideman028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác chủ topic cho em góp ý chút:
    1. Lịch trình ngày 1 của bác là xuất phát từ 6h tối tại HN và nghỉ đêm tại Nghĩa Lộ thì khá vất vả khi đi đoàn 4 xe trở lên. Các bác có khi nghỉ sáng đấy. Nếu tính cả thời gian ngỉ ngơi, ăn uống dọc đường,xe cộ.... với lại tính đến việc "thoát" xe khỏi mấy khu vực đông dân cư thì có lẽ 12h bác mới tới được nơi. Đó là đi ko gặp bất cứ sự cố gì và phóng khá nhanh. Hơn nữa đường đi gần 200km bác chưa cho biết đường nào, nhưng em đi 2 lần với 2 đường khác thấy chạy xe tầm đó khá nguy hiểm về đêm nhất là trên mấy đoạn đi Hà Tây, Phú Thọ. Vậy nên các bác cân nhắc có thể đẩy lịch trình nên khoảng 4 - 5h chiều chạy thì được.
    2. Nếu đi 5 ngày mà chỉ có đi Sìn Hồ thì ít địa điểm, các bác hoàn toàn có thể đi thêm những nơi khác. Nếu chạy máu với đoàn có dưới 5 xe thì chạy thêm sang địa danh khác ngon lành.
    Thực ra chợ Sin Hồ cũng chẳng có gì mấy, các bác lượn vòng 30p thì chẳng còn gì mà xem. Nó không giống như chợ vùng cao khác là tổ chức uống rượu này kia đâu, mua bán là mục đích chính của bà con nơi đây rồi bác ah.
    Chúc các bác có chuyến đi thành công.

    Được insideman028 sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 12/04/2009
  5. thenet

    thenet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã góp ý việc đi từ 6h chiều là do bất đắc dỹ thôi bác ạ vì trong đoàn hôm đó có cuộc họp quan trọng tầm đó mới xuất phát được. Còn việc chọn SÌn Hồ thì ngoài việc thăm thị trấn Sìn Hồ tớ còn muốn thăm lại trường cấp 1 cách SÌn Hồ 12km. Lần trước tớ có qua đây và nghỉ lại nhà cô hiệu trưởng trường này. Cô có nói lần sau lên đây thì vào thẳng nhà cô rồi cô đưa vào bản chơi. Mục đích chuyến đi lần này của tớ là kết hợp thăm cô và vào bản ở 2 hôm cho biết cảm giác sống trong bản thế nào vì thú thực chưa lần nào tớ được ăn ngủ tại bản cả. Nhân lần này có cô giáo miền xuôi đưa vào thì tớ mới dám vào chứ bình thường vừa kô biết đường vừa nhát nên hì hì.
    Cảm ơn bạn đã góp ý tớ sẽ cân đối lại đường để đi sao cho an toàn nhất
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đúng là ngày 1 bạn chạy hơi căng thật. Nếu bạn chạy liên tục không nghỉ thì khoảng 5h là kết thúc cung đường này. Nhưng chạy đông thì phải 6h là ít.
    HN - Sơn Tây - Thanh Sơn - Thu Cúc - Đèo Khê - Ba Khe - Văn Chấn - Nghĩa Lộ.

    Từ Nghĩa lộ đi theo QL 32 là cung đường đẹp nhất Tây Bắc hiện tại. Nghĩa Lộ - Tú Lệ - MCC - Than Uyên .....
    Ai bảo Sìn Hồ không đẹp nào. Đường vào Sìn Hồ quá đẹp luôn . Bạn thử tham khảo topic này xem . Xem xong sẽ không nghĩ Sìn Hồ hay là cảnh tiên nơi nhân thế:
    http://my.opera.com/thanhcong67/blog/ta6y-ba81c
  7. Hung_mtuci

    Hung_mtuci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ lịch bác lên vậy là ổn, chỉ có ngày 3 (1/5) bác confirm được với cô giáo chứ. Hôm đấy là ngày nghỉ sợ cô cũng bận nhiều việc.
    Nếu đúng là cô dành được thời gian đi với đoàn thì quá tốt.
    Đợt này xem tình hình xế và ôm thế nào, em nghĩ đoàn nên mang một số sách vở, quần áo cho các em học sinh của trường.
  8. thenet

    thenet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh điêu có lẽ cho nghỉ ngày đầu ở Ba Khe là đẹp không tham chạy nhiều. Ngày 2 đến Sìn Hồ muộn 1 chút chắc kô sao. Mình gọi điện đặt phòng ở nhà khách UBND nhờ họ cơm nước cho chắc kô vấn đề gì.
  9. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Đang định đăng kí nhưng lại là ôm..hix hix..thôi thì xin buộc chỉ kéo gạch về ợ...!!
    Được hitsuji sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 14/04/2009
  10. thenet

    thenet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà vì 1 vài cá nhân trong đoàn bận việc đột xuất nhà tớ đành ''vỡ tua'' này vậy. Xin lỗi cả nhà và mong cả nhà thông cảm. Mod xóa hộ em topic này nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này