1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm tính các bác trai như thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi littlelady, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tâm tính các bác trai như thế nào nhỉ?

    Các bác trai ơi!

    Sao hiểu các bạn lại khó thế nhỉ? Các bác có thể tâm sự đôi chút suy nghĩ, tâm tư của các bác về bạn bè, tình yêu, công việc, gia đình không?

    Các bác cứ thích gì thì nói nấy, không cần bài bản gì đâu! Các bác gái nếu có ý kiến cứ đóng góp nữa nhé!!!
  2. fanz

    fanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Này, ấy mà cứ hỏi con trai kiểu này thì ... có khó bạn trai lắm í . con trai là giống đơn giản và dễ hiểu lắm rôì đấy . còn cần chi tiết hơn thì YM tớ diễn đạt cho
    YM minhph2008
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    ờ thì đi làm thì hết mình, xểnh ra một cái xem ở chỗ làm có hở hênh cái gì không thì ăn cắp đem về nhà.. Có tý vốn, chỗ thì gửi tích kiệm, chỗ thì mua cổ phiếu, chỗ cho vay bạn bè vay, trong két giữ cả vàng, $, VND, nhân dân tệ. Rỗi rãi uống bia, rượu cafe bốc láo với đám bạn, ngày nghỉ dọn dẹp nhà cửa, đi tán gái. Đột xuất thì đi ăn cưới, đám ma thăm người ốm. Tối xem tivi, online, .. hết việc thì nghĩ đến ***... Nói chung cũng nhiều thứ.
    quên quên, định kì đi mua quần áo.
  4. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Đêk còn cái gì nữa đâu. À còn, thằng nào cũng có 1 cái đam mê như điện tử, đồ hiệu, nhạc nhẽo, xem phim hoặc bệnh hơn 1 chút là *** chẳng hạn, biết gu rồi cứ chỗ hiểm mà đâm, đỡ vào zời
  5. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    hỏi ác nhể
    để hum nào rảnh anh viết cho nhé
  6. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Con trai đúng là khó hiểu thật, khó hiểu hơn cả con gái ấy, bởi vì con trai rất ít khi chịu giãi bày tâm sự nhé.
  7. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Thử đi. PM trao đổi nick nhá. Đang khát khao tâm sự mà chẳng có ai thích hợp đây.
  8. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Không phải con trai hok thích tâm sự...Mà tại vì con gái chưa thích hoặc chưa biết cách khai thác thôi chị ạ
    Gì chứ em cũng công nhận 1 điều là con gái còn khó hiểu hơn con trai,mỗi gái 1 kiểu khác nhau,zai thì thường sẽ chỉ giống nhau 1 khuôn nào đấy...như anh Ukyko nói ý,tìm ra đc "chỗ hiểm" zồy đâm hết sức vào thì có mà đỡ zời

  9. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    Moi được tâm sự từ zai đơn giản lắm, quan trọng là biết cách lắng nghe chia sẻ, ZÊ NHỜ
  10. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    em ơi. chỉ có con gái mới khó hỉu thui ,con trai thì đơn giản lắm , rất dễ nhận ra...^^ còn con gái tâm tính bất thường, khó đoán lắm, khó lắm

Chia sẻ trang này