1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm tính các bác trai như thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi littlelady, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Cứ góp ý nhẹ nhàng chân thành như bạn cũng tốt, để xem nếu anh ý thật sự chỉ là vụng về thôi thì có thay đổi đc ko. Còn thì để bảo mua cái khác tặng lại ngay thì cũng dễ gây ái ngại thêm nhiều vấn đề, tốt hơn nếu là ng sâu sắc thì cứ để món nợ đó sau này thiếu gì dịp để trả
    Mà nói đến chuyện tặng quà SN của đám con trai thì mình cũng công nhận là rất chi buồn cười, tuổi be bé thì ko nói làm gì, tuổi nhơ nhỡ thì chỉ 1 con giống thạch cao mà chúng nó cho quay vòng cả lớp rồi cuối cùng lại về chủ cũ (cứ đến SN thằng nào là chúng nó lại lục xem quà SN cũ của mình có cái gì mang tặng đc ko), còn khi lớn rồi thì SN chỉ tay không đến để ăn khao thôi (đó là SN bạn trai với bạn trai nhé), nói chung con trai rất ngại mua quà, theo tớ thì là thế, vì mỗi lần đi SN bạn gái thằng em tớ đều nhờ tớ đi mua hết, còn ko bt thì nó hỏi nhà mình có gì để tặng đc ko
  2. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    Được nhatlong311 sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 25/02/2008
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Con trai:
    - ngây thơ, nhiệt tình ...
    Đàn ông :
    - tính toán. Họ tính toán trong mọi việc
  4. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai của bạn công nhận cũng có nhiều ẩn số thật, có thể là ky bo, hoặc cũng có thể là do tính cách xuề xoà không quen cầu kì trong việc quà cáp. Nếu bạn nói rõ là món quà đó là quà gì, và được mua ở một cửa hàng chuyên bán đồ lưu niệm sinh nhật thì dễ đánh giá hơn. Nếu món quà đó được mua ở một cửa hàng bán đồ lưu niệm thì ko có lí gì mà lại ko gói quà và mua thiếp, vì dù nếu anh ấy có quên ko gói quà thì người bán hàng cũng sẽ hỏi anh ý là có gói quà và lấy thiếp chúc mừng ko. Nếu vậy thì chính xác anh ấy là người ky bo vì gói quà và mua thiếp cũng mất thêm một khoản kha khá. Còn nếu món quà đó được mua ko phải ở cửa hàng đồ lưu niệm thì có thể nói là anh ý do xuề xoà và ko thích cầu kì trong việc quà cáp, nên mua xong ko để ý đến việc đi gói quà vì thấy dườm dà, còn việc quên ko bóc giá món quà ra cũng cho thấy anh ý là người rất ít khi mua quà tặng ai " lần đầu tiên tớ đi tặng quà cũng quên ko bóc giá, cơ mà vẫn gói quà nghiêm chỉnh". Anh ấy biết bạn ko thích món quà này và muốn mua một món khác để tạ lỗi thì bạn cứ để anh ấy mua, đó ko phải là lợi dụng gì mà là thử xem lòng thành của anh ấy đến đâu, nếu anh ta thích bạn thật sự thì anh ta phải bỏ công sức ra để tìm một món quà mà bạn ưng ý, ưng ý ở đây ko nhất thiết là phải đắt tiền nhưng nó phải làm anh ý càng mất thời gian càng tốt, vì điều đó chứng tỏ anh ý thích bạn thật lòng và đã biết thay đổi khi bạn góp ý nhẹ nhàng. Nói chung là yêu anh chàng này thì bạn còn phải cải tạo anh ý nhiều, nhưng tốt gỗ hơn tốt nước sơn bạn nhỉ, mang về mông má sơn lên là ngon lành cành đào
  5. kingmyth

    kingmyth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn bảo bạn trả thì anh í ko nói j là đúng , tôn trọng bạn mà!!
    Nhưng mà đi uống nước anh ấy k có ý kiến j thì tớ thấy hơi k ổn chút !!
    Còn về món quà sn thì tớ k comment , có thể anh ấy ko để ý hoặc có thể là anh í k quan tâm đến ban lắm , sorry vì chỉ nói theo suy nghĩ của tớ thôi
  6. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
  7. tinhyeulagi3

    tinhyeulagi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    MÓn quà đó ko phải được mua ở hàng luu niêm mà ở cửa hàng bình thường thôi. Còn vụ mua quà khác thì mình đã từ chối nhưng anh ý cứ bảo phải có nhưng vấn đề là anh ý cứ bảo chở mình đi cho mình tự chọn, mình thì ngại đi chọn như thế vì chọn cái đắt quá cũng ko hay mà chọn cái rẻ quá lại sợ anh ý ngại, chẳng biết làm thế nào nên là giờ vẫn bảo là em bận ko di được.
    Còn chuyện mà có bạn bảo anh ý ko quan tâm đến mình thì mình cảm thấy là ko đúng lắm vì anh ý cũng quan tâm đến mình, gọi điện , nt suốt ah. Theo mình cảm nhận thì có quan tâm( ko phải ảo tưởng đâu nhé).
    Mọi người đều nghĩ là anh ý ki bo ah, các bác trai cho ý kiến đê nào.
  8. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
  9. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah, không chỉ con trai cần điều đó mà con gái bọn tớ (ít nhất là tớ) cũng rất cần điều đó. Tôi ko biết các bạn đã từng đọc trang tâm sự trên Vnexpress.net chưa nhưng tôi thấy có nhiều bài viết nói về việc nhiều anh lấy vợ chỉ vì công danh, sự nghiệp và tiền bạc... ???
    Hic hic, cuối cùng nói đi nói lại bạn vẫn quay về với chuyện các anh chỉ vì công danh sự nghiệp tiền bạc của bạn mà yêu bạn, mặc dù đã rất nhiều ý kiến cả nam lẫn nữ đều thống nhất quan điểm là lối suy nghĩ của bạn rất lệch lạc. Đến đây thì mình có thể dám khẳng định % rằng gia đình bạn rất giầu có, bố hoặc mẹ làm quan chức, bạn đừng bảo gia đình bạn là ko giầu có hoặc ko có ai làm quan nhé, vì nếu thế thì bạn sẽ ko có cái lối suy nghĩ như vậy đâu. Mình công nhận là những chuyện như bạn nói nó vẫn xảy ra đâu đó trong xã hội này, nhưng chắc chắn một điều là nó ko nhiều và với một người đàn ông tự trọng thì ko bao giờ thích sống dựa vào nhà vợ, chắc chắn với bạn luôn.
    Bây giờ mình chia ra 3 trường hợp xem bạn ở trường hợp nào nhé:
    1- Bạn là một cô tiểu thư xinh ra trong một gia đình quan chức giầu có,từ bé đã được chăm bẵm, nâng niu, cực kì xinh đẹp( sinh ra trong một gia đình như vậy ko xinh đẹp mới lạ, người đẹp vì lụa mờ) thì chẳng cần đến tiền của bạn thì đàn ông cũng xin chết bạn rồi, vậy thì trường hợp này chắc chắn họ yêu chính bản thân bạn chứ ko phải là tiền của bạn, nên hoàn toàn có thể loại bỏ khả năng lợi dụng nhé.
    2-Bạn là một cô tiểu thư xinh ra trong một gia đình quan chức giầu có,từ bé đã được chăm bẵm, nâng niu, nhưng lại "cực kì xấu" kiểu như thị nở, những người đàn ông bình thường ( bình thường tức là tự trọng và ko bao giờ lợi dụng tiền bạc của phụ nữ ) thì ko bao giờ thèm để ý đến bạn, tự dưng môt ngày có một anh chàng hình thức đẹp trai, ăn nói dễ nghe, nhưng lại đang thất nghiệp và gia đình thì lại khó khăn tự nhiên đến cưa bạn. Đấy chính là loại người mà bạn đang lăn tăn đó, chắc bạn đủ tỉnh táo để nhận biết.
    3- Vẫn là sinh ra trong một gia đình giầu có và quan chức, nhưng hình thức của bạn bình thường ko xấu cũng ko đẹp, thì số phận của bạn nằm trong tay bạn đó. Việc có tìm được một người yêu bạn thật lòng và yêu chính con người của bạn chứ ko bị chi phối bởi vấn đề tiền bạc lợi danh, tuỳ thuộc vào chính bạn. Nếu bạn là một cô gái tự tin vào bản thân mình, nói hơi quá tức là có thể quyến rũ đàn ông( thiên chức của người phụ nữ mờ) có thể làm cho các anh chàng rung rinh, người ta yêu bạn chân thành thì người ta lợi dụng bạn làm gì. Còn nếu bạn kém tự tin vào bản thân mình, không đủ sức hấp dẫn đàn ông, thì bạn đành phải chấp nhận thôi, tiền và lợi lộc từ gia đình bạn chính là lí do người ta đến với bạn.
    p/s: Nhân định thắng thiên bạn ạh, vẫn là do bạn thôi, và nên thay đổi suy nghĩ đi, thay vì suốt ngày lo người ta đến với bạn vì cái này cái kia, thì thay vào đó là làm cho mình trở nên hấp dẫn hơn với người khác phái,làm cho người ta phải yêu mến bạn vì chính con người của bạn.
    [/quote]
    Bạn phân tích đúng nhưng rất tiếc là tôi không phải là 1 trong các cô gái đó. Vì như tôi đã nói tôi không phải cô gái nhà giàu hay con nhà quan chức. Bố mẹ tôi đã phải bươn chải rất nhiều để nuôi tôi ăn học và có cuộc sống khá ổn định (chứ ko phải giàu sang như bạn nói)...
    Chỉ có điều bố mẹ thực sự hơi chiều chuộng tôi nên bề ngoài dường như tôi có cuộc sống khá thoải mái và ít phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc... Tôi là một cô gái bình thường như các cô gái khác không phải "thị nở" cũng chẳng phải "hằng nga"...
    Bây giờ tôi hiểu tôi đã không đủ tự tin vào chính bản thân mình và chưa thực sự hiểu chính bản thân mình nữa. Tôi rất vui vì tôi đã nhận ra được điều này. Tôi có thể làm được rất nhiều điều nếu tôi có niềm tin. Trước đây, mỗi lần đọc hay chứng kiến những nỗi khổ của người phụ nữ nào đó là tôi lại liên tưởng rằng những điều đó sẽ đến với mình nên tôi luôn sống trong trạng thái đề phòng và sợ sệt...
    Mình thấy phần highlight rất đúng và hữu ích với các bạn gái như mình. Nhân đây, mình muốn mở thêm một topic nhỏ trong topic này đó là "Điều gì ở các bạn gái làm các bạn trai bị quyến rũ và hấp dẫn?!"
    Cả nhà cùng góp ý nhé!
  10. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Các bác trai góp ý để cho các bạn gái luôn xinh đẹp và trẻ trung nào! Hay các bác thích sự bất ngờ chứ không thích một cái gì sắp đặt trước?

Chia sẻ trang này