1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm tính các bác trai như thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi littlelady, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    "1 số đặc biệt" là cái gì vậy?
  2. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết cuốn sách nào không? Giới thiệu cho mình với!
  3. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cứ nói con trai giống một cái khuôn nào đấy! Nói rõ hơn "cái khuôn" đó như thế nào? Chẳng hạn, thích bạn gái yêu nhiều hơn hay thích được bạn gái hiểu nhiều hơn?
  4. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Úi! Bạn cứ nói đi để các bạn gái khác còn được update thêm thông tin chứ!
  5. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào là biết lắng nghe chia sẻ đây?
  6. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thích bạn gái hiểu mình trước...sau đó khi đã hiểu mình zồy thì sẽ yêu chính con ng mình ý...chứ nhiều trường hợp mới đầu kưa kẩm thì chưa hiểu về nhau lắm,thấy ng ta sao mà hào nhoáng thế,long lanh tuyệt vời thế...đến khi yêu zồy,đi với nhau nhiều zồy,hiểu rõ...bộ mặt thật thế nào zồy thì lại thất vọng..thấy chán kinh khủng
    """"""""""Còn chị hỏi"Thế nào là biết lắng nghe chia sẻ" thì em chịu chả biết diễn tả kiểu gì nữa...Làm cho ngta cảm thấy tin tưởng khi nói chuyện,tâm sự với mình,để ngta tin là mình sẽ ko đem chuyện đi ba hoa kể lể linh tinh với ng khác(Nhưng quan trọng hơn hết bản thân mình cũng ko đc đem chuyện ngta đi kể cho ng khác nghe,mình phải biết tôn trọng niềm tin mà zai đã đặt trọn nơi mình).

  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    nói điêu
  8. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ah, mà các bác trai suy nghĩ sao về việc cămpuchia tiền uống nước, đi ăn uống mỗi khi hai người đi chơi với nhau?
    Hồi trước, mình đùa 1 anh bạn "đang tán mình" và kêu anh ý phải gọi mình là chị... thì anh ý nói "chị ơi lần sau đi chơi chị nhớ mang tiền theo nhé" ... Mình buồn chết đi được! Và suy nghĩ không hiểu anh ý yêu mình hay yêu cái gì đây?!
    Rồi bữa đi sinh nhật bạn anh ý thì anh ý trả tiền mua hoa. Okei rồi! Nhưng hôm đi sinh nhật bạn mình, mình và anh ý đi mua quà sinh nhật. Mình trả tiền mà anh ý chẳng gợi ý là anh ý trả nữa... Mình lại buồn! Thế là từ đó trở đi, ko lúc nào mình ko băn khoăn về anh ý. Đáng lẽ, đi với bạn gái thì các bác trai phải trả tiền mọi khoản chứ?! Đúng không nhi? Các bác trai bày tỏ quan điểm về vấn đề tài chính trong tình yêu đi!
  9. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Hic, nói thật mà.
    Hoặc có lẽ như em Zê nói, em không biết cách khai thác thông tin.
  10. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến giờ em toàn thấy hoặc là những người em gặp toàn tranh trả tiền. Nếu em đề nghị chia sẻ thì thường cũng đồng ý, nhưng toàn giả vờ không biết chia 2.
    Nhưng mà em là em thích tiền bạc nên rõ ràng, dù rằng rất nhiều khi em muốn share tiền mà chả biết nói thế nào. Tuy nhiên con trai đừng nên ki bo.

Chia sẻ trang này