1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm tính các bác trai như thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi littlelady, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Chài,suy nghĩ zi thế?nếu gặp giai dã lớn kiếm dc nhìu tiền thì van đề tien bac Trai lo thì cung là đềiu dễ hiểu,còn nếu cả 2 dang xin tiền cha mẹ,hoac con trai lam ra tien ít nhu di lam them chẳng hạn thì con gái cũng bít điều chứ....nói chung tùy vào hoan cảnh nếu yêu thật lòng,còn ăn chơi wa đường thì cố gắng đạt được mục đích mỗi bên thôi
  2. thuanginol

    thuanginol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    con zai ư ?
    kưa gái , oánh bạc và xì pam !
  3. thuanginol

    thuanginol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    à quên ! Chú nào hay kưa gái thất bại thì lại rất thân anh ... Cừ !
  4. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc phân minh ái tình dứt điểm.
    Con trai rất thích được con gái tranh giả xiền,nhưng vì tính sĩ diện cao chất ngất nên thường ra vẻ...hok thích như thế.
    CÒn về việc anh ý nói "chị ơi lần sau đi chơi chị mang tiền theo nhé" thì chỉ là anh ý đùa thôi mà,lúc ý chị cứ bảo"đc,lần sau chị sẽ mang theo,thế từ giờ gọi chị là chị nhé"....đảm bảo anh kia đần thối ko nói đc rì.
    Về chuyện đi sinh nhật bạn chị,chị mua quà chị trả tiền là đúng chứ,bạn chị chứ anh ý đã quen rì đâu,với cả có thể anh ý nghĩ là"mình tranh trả tiền trong trường hợp này ko hay,cô ý lại nghĩ mình ko tế nhị,một món quà tặng 1 ng bạn thì chính cô ý mua mới có ý nghĩa chứ".
    Nói chung là cứ suy nghĩ tích cực lên 1 tí chị ạ,con zai suy nghĩ đơn giản chứ ko "lắt léo" mấy đâu

  5. iamhdts

    iamhdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu suy nghĩ của bạn như 1 con hâm .
    Trả thì không quan trọng, không thành vấn đề nhưng ghét cái lối suy nghĩ là con trai phải trả .
    Buồn cười nhất cái đoạn đi mua quà snhật cho bạn của bạn mà muốn người ta chi, *** mẹ nó thực dụng vừa phải thôi chứ
  6. Detective007

    Detective007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân của em mà nó biết thì may ra nó trả, chứ có phải bạn nó éo đâu mà nó trả tiền, trả tiền có mà điên à. Mà có phải đại za éo đâu mà đem đi bao gái. Nhắm mục tiêu, lúc tán thì trả tiền, lúc đổ rồi thì hôm trả hôm ko, chả phải chia đôi, thỉnh thoảng gái phải biết lên tiếng mà trả chứ, ăn bám vào mãi thế à, éo biết cư xử thì giải tán
  7. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Các bác mắng em ý ghê quá, chẳng qua là em ý chưa biết cư xử trong chuyện tiền bạc với người yêu thoai.Nhưng mà nói thật, yêu thì yêu chứ tiền bạc là fải biết thông cảm cho nhau,tiền chứ có fải giấy đâu mà lúc nào cũng sẵn
  8. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Ái dà, có vẻ cao thủ đơi .
  9. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    em nào cũng như em Zê thì hay quá
  10. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái là .....dao sắc ko gọt đc chuôi anh ạ

Chia sẻ trang này